Chịu sức ép quá lớn từ dân mạng, chủ shop quần áo "quỵt lương" chấp nhận hoàn tiền

Duy Nam |

Nữ nhân viên được trả lại lương, chủ shop gọi điện thoại xin lỗi và hứa không để vụ việc tái diễn.

Ngày 25/12, đoạn video ghi lại cảnh vợ chồng chủ shop quần áo ở Đà Nẵng đôi co với nữ nhân viên về tiền lương nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng mạng.

Trước đó, chủ shop gọi điện, yêu cầu nữ nhân viên tên Liên thôi việc mà không nói rõ lý do và hẹn ngày đến lấy lương. 

Tuy nhiên, khi cô gái cùng bạn trai tên Công Khoa đến cửa hàng lấy nửa tháng lương thì vợ chồng chủ shop tìm cách thoái thác, nói Liên làm mất 20 chiếc quần của cửa hàng, thậm chí người chồng còn lao vào hành hung Khoa.

Chịu sức ép quá lớn từ dân mạng, chủ shop quần áo quỵt lương chấp nhận hoàn tiền - Ảnh 1.

Bài "bóc phốt" chủ cửa hàng quần áo quỵt tiền nhân viên trên Facebook của Khoa.

Một ngày sau khi đăng tải bài viết trên, trưa 26/12, Khoa, Liên và người quen đã đến cửa hàng để giải quyết vụ việc, nhưng chỉ gặp được chị vợ. Được biết sau cuộc gặp gỡ, Liên đã được hoàn trả 2 triệu đồng tiền lương.

Chiều cùng ngày, Khoa cho biết đã nhận được cuộc gọi từ chủ shop. Theo chia sẻ của Khoa, anh này nhận sai và hứa sẽ không lặp lại sự việc này nữa. 

Theo tìm hiểu, trước đó, lí do mà chị L. - người vợ đồng thời là chủ shop cho Kiều Liên nghỉ việc là vì nhân viên làm việc một cách uể oải, thiếu sức sống, chỉ đến ngồi trông quán cho có lệ, đợi hết giờ để về chứ không có tinh thần làm việc hào hứng, nhiệt tình.

Vợ chồng chủ shop cho hay họ không khẳng định Kiều Liên là người đã làm thất thoát hàng hóa ở cửa hàng, vì thời gian đó vẫn còn một số nhân viên khác làm việc tại đó.

Nhưng tại thời điểm mà Kiều Liên đang làm việc, shop xảy ra mất mát thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho họ ngoài những nhân viên này. 

Hai vợ chồng chủ shop cho biết làm ăn gần 10 năm chưa xảy ra sự cố bao giờ nên đã hơi nóng giận. Tuy nhiên mọi việc đã được hai bên giàn xếp ổn thoả.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại