Chiêu trò bỉ ổi của gã trai trẻ khi rủ bạn gái cũ đi du lịch

Diệp Anh |

Những tưởng chuyến du lịch sẽ là cơ hội để kiểm tra lại một cách chắc chắn tình cảm mà bạn trai cũ dành cho mình, cô gái trẻ thật không ngờ thứ cô phải nhận lại bẽ bàng đến thế.

Cái kết của câu chuyện này đã dẫn đến việc cả hai phải gặp mặt nhau tại tòa, với hai vị trí hoàn toàn khác biệt: Một bên là nguyên cáo và bên còn lại là bị cáo.

Theo lời khai của nguyên cáo họ Lý (nữ) tại phiên tòa diễn ra hôm 27/8 tại tòa án nhân dân quận Tây Thành, Bắc Kinh, Lý và Vương (nam, 32 tuổi) từng là người yêu của nhau vào thời điểm tháng 10/2015.

Tuy nhiên 1 tháng sau đó, hai người chia tay. Không muốn chấm dứt mối tình này, Vương liên tục tìm cách níu kéo nhưng cô bạn gái không đồng ý.

Vào cuối năm đó, Lý có kế hoạch đi du lịch Bắc Kinh. Biết vậy, Vương liền đề nghị xin được đi cùng. 

Chiêu trò bỉ ổi của gã trai trẻ khi rủ bạn gái cũ đi du lịch - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

"Anh ta đồng ý khi đi chơi sẽ không nhắc đến chuyện hàn gắn, chỉ đơn thuần là đưa tôi đi chơi. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để kiểm tra lại tình cảm mà anh ta dành cho mình nên mới đồng ý", Lý trình bày trước tòa.

Ngày 10/12/2015, hai người đến thuê một nhà nghỉ ở quận Tây Thành. Vường đề nghị thuê một phòng có giường đôi rộng nhưng Lý không đồng ý. Tuy nhiên, sau đó vì cân nhắc đến kinh phí nên cô chấp nhận ở cùng với bạn trai cũ nhưng chọn phòng có hai giường đơn. 

Lý cũng yêu cầu Vương không được phép lên giường cũng như không được phép gần gũi về mặt thân xác với mình.

Theo cách đó, hai người giữ khoảng cách khá an toàn. Tuy nhiên, đến đêm ngày 12/12, sau khi ăn cơm và trở về nhà nghỉ, Vương hỏi bạn gái cũ cổ họng còn đau không, sau đó lấy một vỉ thuốc đưa cho cô và nói mình vừa mua, chuyên chữa đau họng.

Sau khi uống xong, Lý nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình và Vương đang trên cùng một giường, người không mảnh vải che thân.

Chiêu trò bỉ ổi của gã trai trẻ khi rủ bạn gái cũ đi du lịch - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

"Khi tôi xuống giường đi vào nhà vệ sinh, đầu vẫn còn choáng váng và bị ngã liên tiếp đến 3 lần. Tôi hỏi anh ta cho tôi uống thuốc gì, anh ta nói thuốc không thành vấn đề", cô gái kể lại. 

Để không cho bạn gái cũ kêu lên, Vương thậm chí còn bóp cổ đối phương khiến cô ngã quỵ rồi mất dần mọi cảm giác.

Chiều cùng ngày, Lý rời nhà nghỉ về nhà và nói chuyện này với bố mẹ. Toàn bộ sự việc được đem ra cơ quan công an trình báo. Tháng 1/2015, Vương bị cảnh sát bắt giữ.

Tuy nhiên tại phiên tòa, Vương đã phủ nhận việc mình cưỡng hiếp bạn gái cũ. Theo lời anh ta, sự việc xảy ra khi đó hoàn toàn là do hai bên tự nguyện. Ngày hôm sau đó, mặc dù anh ta có đánh Lý nhưng không cưỡng ép, hiếp dâm đối phương.

Luật sự của gã trai cũng cho rằng, lời khai của thân chủ ông ta và nguyên cáo hoàn toàn mâu thuẫn, kết quả giám định thương tích và sự thật không trùng khớp, đề nghị tòa tuyên án bị cáo vô tội.

Song phía tòa án quận Tây Thành cho rằng, hành vi của Vương đã đủ cấu thành tội cưỡng hiếp, đồng thời tuyên án bị cáo 5 năm tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại