Chiến sĩ cảnh sát giấu gia đình vì bị phơi nhiễm HIV khi bắt cướp

Lan Anh |

Sau khi bị phơi nhiễm HIV, Trung úy Nguyễn Minh Khoa giấu gia đình, hạn chế gặp bạn gái, tự giữ khoảng cách để đề phòng chứ không thường xuyên gặp như trước đây.

Trung úy Nguyễn Minh Khoa (Đội CSGT Bến Thành, TP HCM) vừa được Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tuyên dương và tặng thưởng sáng 16/8/2016. Trung úy Khoa bị phơi nhiễm HIV trong lúc truy bắt tội phạm ngày 7/8.

Tờ Khám Phá dẫn lời Trung úy Nguyễn Minh Khoa rằng, từ ngày xảy ra sự việc đến nay, anh luôn giấu gia đình và bạn gái. Bởi, anh sợ, nếu nói ra thì họ sẽ lo lắng.

Sau khi bị phơi nhiễm HIV, anh hạn chế gặp bạn gái, tự giữ khoảng cách để đề phòng chứ không thường xuyên gặp như trước đây.

Anh cũng hy vọng, thông qua báo chí, nếu gia đình và bạn gái đọc được, họ tiếp nhận thông tin một cách bình tĩnh nhất.

Theo Đài tiếng nói TP.HCM, ngày 07/8/2016, lúc đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Hầm vượt sông Sài Gòn, Trung úy Nguyễn Tuấn Anh – Cán bộ Đội CSGT Bến Thành, nghe người dân tri hô "cướp, cướp" và phát hiện 1 xe mô tô nhãn hiệu Luvias 88 chạy với tốc độ cao theo hướng từ Quận 2 về Quận 1 qua Hầm vượt sông Sài Gòn.

Ngay lập tức, Trung úy Nguyễn Tuấn Anh cùng nhân dân truy đuổi theo 2 đối tượng. Khi đến khu vực dưới gầm cầu vượt Calmette thì đối tượng ngồi phía sau bị té xuống đường. Đồng chí Tuấn Anh đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng.

Trung úy Nguyễn Minh Khoa lúc đó đang làm nhiệm vụ tại khu vực giao lộ Võ Văn Kiệt – Ký Con, thì nhận được thông tin qua bộ đàm của Ban chỉ huy đơn vị về việc đề nghị phối hợp truy bắt một đối tượng cướp túi xách của một người phụ nữ từ khu vực hầm vượt Sài Gòn về phía quận 1 bằng xe Luvias.

Phát hiện 1 đối tượng đi xe mô tô tốc độ cao, Trung úy Khoa liền truy đuổi theo. Khi đến đường Nguyễn Hữu Hào, Quận 4 thì đối tượng bị té xe ngã xuống đường. Đồng chí Khoa khống chế, bắt giữ đối tượng.

Trung úy Nguyễn Minh Khoa kể, vì đối tượng cố chống trả thoát thân nên xảy ra xô xát, anh bị trầy xước trên tay và vết thương cũng bị dính máu đối tượng. Đơn vị đưa trung úy Khoa đến bệnh viện Nhiệt đới thử máu và anh đang điều trị phơi nhiễm HIV.

Khi được hỏi có buồn hay không khi bị phơi nhiễm lúc bắt cướp? Anh Khoa chia sẻ với phóng viên Nhật Bình, Báo Khám Phá: "Lắm khi cũng buồn và cảm thấy áy náy. Tuy nhiên, khi đã chọn công việc này thì công việc phải được đặt lên hàng đầu. Đây chỉ là một trong những khó khăn mình gặp phải. Riêng đồng đội, có rất nhiều người phải gặp nhiều khó khăn hơn gấp bội".

Anh Khoa được Công an thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng để điều trị phơi nhiễm.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên trung úy Nguyễn Minh Khoa bắt cướp. Trước đó, nhiều lần anh từng hỗ trợ đồng nghiệp truy bắt các đối tượng cướp giật trên đường.

Trung úy Khoa chưa lập gia đình. Do uống thuốc phơi nhiễm (sau 3 tháng điều trị mới có kết quả), nhiều khi anh cảm thấy mệt mỏi, nóng sốt.

Việc cảnh sát bị phơi nhiễm HIV trong lúc đang làm nhiệm vụ đến giờ không phải là chuyện hiếm, bởi với thực trạng nhiều người nghiện và nghi nghiện, có nguy cơ nhiễm HIV cao qua tiêm chích ma túy, đồng nghĩa với việc nguy cơ phơi nhiễm của cảnh sát khi đối mặt với tội phạm khi làm nhiệm vụ càng cao.

Trước đó, theo báo Tiền Phong, ngày 21/6/2016, trong khi triệt phá đường dây buôn bán ma tuý cực lớn từ Lào về Việt Nam do Lương Duy Ba (SN 1986, ở Tương Dương, Nghệ An) cầm đầu, trung uý Đậu Trọng Cường và thiếu uý Nguyễn Văn Lam (CA huyện Tương Dương, Nghệ An) bị thương trong lúc khống chế ông trùm nhiễm HIV này.

Cuối cùng, ông trùm ma tuý bị nhiễm HIV vẫn phải sa lưới pháp luật, trung úy Cường và thiếu úy Lam được điều trị phơi nhiễm HIV tại trung tâm y tế.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại