Chỉ vì 1 người phụ nữ, đại ca giang hồ khét tiếng Hong Kong bỏ tất cả, chấp nhận đóng vai phụ trên phim

Phương Anh |

Nam diễn viên Ngô Chí Hùng vì bảo vệ vợ con đã quyết định từ bỏ cuộc sống quyền lực của một đại ca giang hồ để trở thành diễn viên chuyên đóng vai phụ trong phim xã hội đen.

Đại ca xã hội đen khét tiếng một thời 

Xã hội Hong Kong thập niên 70 đầy loạn lạc không có nhiều cơ hội cho những thanh niên sinh ra trong gia đình khó khăn như Ngô Chí Hùng.

Ngô Chí Hùng bước chân vào giang hồ từ rất sớm. Bảo kê sòng bạc, quán bar, quản lý gái làng chơi, đâm thuê chém mướn không có công việc nào của giới giang hồ Hong Kong mà Ngô Chí Hùng chưa làm qua.

"Hong Kong những năm 70,80 rất khó tìm việc làm. Rất nhiều người vì miếng cơm manh áo mà trở thành xã hội đen và tôi cùng vậy", ông chia sẻ.

Ở thời kỳ đỉnh cao, các đàn em của ông lên tới hơn ngàn người, dù là giới xã hội đen hay cảnh sát đều phải nể ông một phần. Đại ca Ngô Chí Hùng khét tiếng cả một vùng vịnh Đồng La ở Hong Kong.

Chỉ vì 1 người phụ nữ, đại ca giang hồ khét tiếng Hong Kong bỏ tất cả, chấp nhận đóng vai phụ trên phim - Ảnh 1.

Năm 1987, mối duyên với làng giải trí của Ngô Chí Hùng đã đến khi đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim lừng danh Hong Kong Lâm Lĩnh Đông bắt tay vào làm phim Giam ngục phong vân do Châu Nhuận Phát và Lương Gia Huy đóng vai chính.

Đạo diễn Lâm Lĩnh Đông có ý tưởng mời hàng loạt dân giang hồ thứ thiệt để vào vai phụ và các vai quần chúng trong phim nhưng không một ai đồng ý. Lâm Lĩnh Nam, anh trai của đạo diễn Lâm Lĩnh Đông lại vốn thân thiết với Ngô Chí Hùng từ nhỏ và nhờ ông giúp đỡ.

Dưới sự điều động của Ngô Chí Hùng, hàng trăm anh em xã hội đen cùng góp mặt trong Giam ngục phong vân và phim đạt thành công rực rỡ. 

Sau đó, Ngô Chí Hùng tiếp tục vào vai đại ca B trong series Người trong giang hồ và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Hong Kong.

Ngô Chí Hùng trong phim Người trong giang hồ.

Vì gia đình rút chân khỏi giới xã hội đen

Cuối thập niên 70, Ngô Chí Hùng gặp gỡ một nữ bồi bàn trẻ trong quán ăn do băng đảng của ông bảo kê. Cô gái trẻ xinh đẹp vẫn vô cùng ngây thơ còn Ngô Chí Hùng là một tay giang hồ bặm trợn, xăm trổ đầy mình. 

Ông đem lòng cảm mến cô gái nhưng không biết bày tỏ ra sao. Sau một thời gian dài theo đuổi cuối cùng cô gái cũng nhận lời yêu Ngô Chí Hùng và họ kết hôn năm 1979.

Trong suốt thời gian Ngô Chí Hùng làm đại ca xã hội đen, ngày nào vợ ông cũng thắp hương cầu mong ông được bình an. Khi Ngô Chí Hùng ngồi tù bà vẫn kiên nhẫn đợi ngày ông trở về.

Thương vợ, Ngô Chí Hùng luôn mong muốn được sống rời bỏ giới giang hồ và sống lương thiện từ lâu nhưng phải tới năm 1993 ông mới chính thức rút chân khỏi thế giới đen tối ấy. 

"Tôi từng 2 lần ngồi tù, đánh bạc có khi thua đến cả trăm triệu đô la Hong Kong nhưng vợ vẫn luôn ở bên tôi. Sau cùng tôi quyết định rời băng đảng vì vợ con", Ngô Chí Hùng tâm sự.

Chỉ vì 1 người phụ nữ, đại ca giang hồ khét tiếng Hong Kong bỏ tất cả, chấp nhận đóng vai phụ trên phim - Ảnh 3.

Gia đình nhỏ của Ngô Chí Hùng.

Nhưng sau khi rửa tay gác kiếm cuộc sống của Ngô Chí Hùng không hề dễ dàng. Sau phim Người trong giang hồ, ông cũng có chút danh tiếng nhưng cũng chỉ được tham gia các vai phụ hoặc vai quần chúng xã hội đen trong phim vì không phải là diễn viên chuyên nghiệp.

Tiền cát-xê không đủ nuôi sống gia đình, từ một đại ca quyền lực ông chạy vạy đủ công việc vặt và đầu tư làm ăn nhưng đều không thành công. Cuộc đời Ngô Chí Hùng chạm đáy thất bại và khủng hoảng.

Trong lúc khó khăn nhất, Ngô Chí Hùng đã nhận được sự giúp đỡ của Cổ Thiên Lạc, nam diễn viên cũng xuất thân từ khu ổ chuột và có quá khứ ra tù vào tội. Cổ Thiên Lạc giúp Ngô Chí Hùng trả nợ và giới thiệu ông tiếp tục đóng phim. 

Chỉ vì 1 người phụ nữ, đại ca giang hồ khét tiếng Hong Kong bỏ tất cả, chấp nhận đóng vai phụ trên phim - Ảnh 4.

Ngô Chí Hùng luôn cảm kích Cổ Thiên Lạc.

Tuổi già của một đại ca giang hồ

Dòng phim xã hội đen Hong Kong đã qua thời kỳ hưng thịnh, Ngô Chí Hùng không còn được mời đóng phim. Những năm gần đây ông làm nghề ca hát, hoạt náo trong quán bar để kiếm thêm thu nhập.

Chỉ vì 1 người phụ nữ, đại ca giang hồ khét tiếng Hong Kong bỏ tất cả, chấp nhận đóng vai phụ trên phim - Ảnh 5.

Chỉ vì 1 người phụ nữ, đại ca giang hồ khét tiếng Hong Kong bỏ tất cả, chấp nhận đóng vai phụ trên phim - Ảnh 6.

Năm 2015, trong khi biểu diễn ở quán bar Ngô Chí Hùng bị một vị khách say xỉn bắt hầu rượu và gây sự. Đại ca giang hồ khét tiếng một thời khi đó không hề ra tay phản đòn mà chỉ nhẫn nhịn chịu bị bắt nạt khi nhìn thấy vị khách đi cùng vợ con.

Sau vụ việc hôm đó ông chỉ kể lại giản dị: "Tôi không bị đánh mọi người đừng lo. Vợ con người ta cũng đã xin lỗi tôi rồi nên tôi không muốn truy cứu nữa. Chỉ mong anh ta từ sau uống rượu nên tiết chế bản thân một chút".

Nay đã không còn trẻ, Ngô Chí Hùng bông đùa nói hình xăm đôi đại bàng dũng mãnh trên ngực nay chỉ còn như chú chim bé nhỏ. Nhưng nếu nhìn kĩ người ta có thể thấy trên cánh đại bàng là tên của vợ con ông.

Vì gia đình, Ngô Chí Hùng từ bỏ quyền lực và tiền tài để sống lương thiện. Ở tuổi 60, ông cùng vợ sống không quá dư dả nhưng hạnh phúc và bình tâm. Nhiều diễn viên, đạo diễn trong làng giải trí Hong Kong vẫn kính trọng và yêu mến ông. 

Chỉ vì 1 người phụ nữ, đại ca giang hồ khét tiếng Hong Kong bỏ tất cả, chấp nhận đóng vai phụ trên phim - Ảnh 7.

Sau 20 năm kết hôn, Ngô Chí Hùng vẫn hạnh phúc bên vợ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại