Chị ruột Đặng Thu Thảo: Con riêng bị khuyết tật, cách cư xử đáng ngưỡng mộ của cha dượng

Cao Thanh Hương |

"Anh chăm sóc, dạy dỗ Sang từng chút. Mỗi lần con làm điều gì tốt, anh đều hôn lên trán và ôm nó. Anh quan tâm Sang có khi còn nhiều hơn cả tôi", chị ruột Đặng Thu Thảo kể.

"Bạo hành trẻ em là chuyện không thể nào chấp nhận được. Nếu người cha bảo vệ con thì chắc chắn, dì ghẻ không thể làm gì được con mình, chứ đừng nói là bị bạo hành tới chết như vậy", Đặng Thùy Trang – chị ruột hoa hậu Đặng Thu Thảo bức xúc chia sẻ trước câu chuyện thương tâm của bé Vân An. Cô bé 8 tuổi bị người tình của cha bạo hành tới chết ở TPHCM.

"Qua chuyện của bé Vân An thì tôi mới thấy là mình quá may mắn, con mình quá may mắn vì đã gặp được một người đàn ông tốt bụng. Thời điểm tôi quen ông xã tôi bây giờ, Sang mới 4 tuổi (con trai lớn của Thùy Trang với người chồng trước). Đến giờ Sang 11 tuổi nhưng con chưa từng bị sứt mẻ bất cứ tí gì, thậm chí còn ngày càng phát triển tốt hơn", Thùy Trang nói thêm.

Đặng Thùy Trang – chị ruột hoa hậu Đặng Thu Thảo từng kết hôn và có con khá sớm khi mới 21 tuổi. Cuộc hôn nhân ấy đổ vỡ, ngay sau khi cô vừa sinh con đầu lòng.

Bế con trai chưa đầy 2 tháng tuổi về nhà bố mẹ đẻ. Thùy Trang gửi con lại cho ông bà ngoại nuôi để đi học tiếp năm cuối đại học, rồi bươn chải đi làm, kiếm từng đồng gửi về nuôi con.

Con trai của Thùy Trang bị khiếm thính bẩm sinh, không có dây thần kinh ốc tai. Vì không có điều kiện kinh tế để phẫu thuật nên cậu bé chậm phát triển về mặt ngôn ngữ và tự kỷ tăng động. Sức khỏe cậu bé rất yếu, thường xuyên bị bệnh.

Mọi thứ vô cùng khó khăn với hai mẹ con, thậm chí cả gia đình Thùy Trang, cho tới khi ông xã hiện tại của cô xuất hiện - "một anh chàng làm vườn", như cách gọi trìu mến của Thùy Trang dành cho chồng. Từ đó, mẹ con Thùy Trang như được bù đắp cho hết thảy mọi thiệt thòi bao năm qua…

Chị ruột Đặng Thu Thảo: Con riêng bị khuyết tật, cách cư xử đáng ngưỡng mộ của cha dượng - Ảnh 1.

Gia đình chị ruột hoa hậu Đặng Thu Thảo. Trong ảnh là bố mẹ Thùy Trang, ông xã hiện tại và các con. (Ảnh trong bài do NVCC).

Hết lòng yêu thương và lo cho con riêng của vợ!

Thùy Trang kể: "Lần đó, tôi và Thảo đang đi phim "Cuộc chiến nhân tình" cho anh Hoàng Mập ở Bảo Lộc thì tình cờ gặp anh. Anh có cái tên khá ấn tượng: Quốc Gia.

Quá trình quen biết, tôi chỉ xem anh là bạn bè nên không có nhu cầu tâm sự, chia sẻ về hoàn cảnh của mình nhưng anh tự động tìm hiểu và biết tôi có con, biết con trai tôi khuyết tật bẩm sinh. Biết hoàn cảnh của tôi, anh vẫn đi theo tôi hoài, phụ tôi lo cho thằng bé…

Biết anh có tình cảm với tôi nên Thảo cũng chia sẻ thật với anh là tôi đang kiếm tiền để làm phẫu thuật cho con. Cách đây gần chục năm mà chi phí phẫu thuật cho con là gần 1 tỷ đồng. Anh ấy đề nghị được giúp đỡ.

Anh bảo tôi: "Em dẫn con đi mổ đi, thiếu thì anh cho. Thiếu nữa thì anh mượn cho em. Em cứ góp từ từ, không phải trả lãi. Tội nghiệp thằng nhỏ". Khi ấy, tôi mới tiết kiệm được khoảng 300 triệu. Anh cho tôi thêm 300 triệu và vay mượn thêm 300 triệu cho tôi để đủ chi phí phẫu thuật. Khi mổ, tiền viện phí, đi lại, ăn uống của ba mẹ tôi, anh đều lo hết.

Anh hỗ trợ từ kinh tế đến động viên tinh thần cả gia đình. Mỗi tháng, anh cho tôi 5 triệu để phụ nuôi con vì hàng tháng, tôi đều gửi về cho bố mẹ 10 triệu. Mỗi lần về thăm, anh đều chở nó đi chơi, đi mua quần áo, đồ chơi cho nó.

Có lần, anh hỏi tôi: "Sang là con em, sao em không để nó sống với em, cứ để con sống với ông bà ngoại vậy". Khi anh hỏi câu đó, tôi biết mình và con được quan tâm thật sự và đây là người đàn ông tốt.

Anh cứ đi bên cạnh và giúp đỡ mẹ con tôi như thế. Cho tới một ngày, anh hỏi tôi có đồng ý làm bạn gái anh không? Mọi khổ đau mẹ con tôi trải qua đã là quá khứ. Đối với anh, có Sang là có thêm con, thêm niềm vui. Anh nói "nếu bố mẹ chưa tin tưởng anh thì tạm thời, em cứ để con ở với bố mẹ. Khi nào bố mẹ tin tưởng thì đưa con về ở chung với chúng mình".

Theo lời kể của Thùy Trang thì ông xã cô rất thương con riêng của vợ. Anh lo lắng và quan tâm cậu bé còn nhiều hơn cả vợ. Chính anh là người trực tiếp dạy dỗ cậu bé và cậu bé cũng rất thương anh. Cậu bé gọi anh là ba.

Chị ruột Đặng Thu Thảo: Con riêng bị khuyết tật, cách cư xử đáng ngưỡng mộ của cha dượng - Ảnh 4.

Cậu bé rất thương các em.

Sang càng ngày càng giống… cha dượng!

Đặng Thùy Trang kể tiếp: "Chúng tôi mới kỷ niệm 7 năm bên nhau. Cho tới thời điểm này, chúng tôi đã đăng ký kết hôn nhưng chưa từng làm đám cưới, dù anh đã vài lần hỏi cưới tôi. Sống với nhau, yêu thương nhau nhưng tôi muốn dành hết mọi thứ để lo cho Sang nên không nghĩ tới chuyện có con. Mãi tới khi Sang ổn định, tôi mới sinh bé Gấu cho anh.

Lúc sinh Gấu, tôi ở dưới nhà ông bà ngoại nhiều. Anh cũng ở đó vài tháng để chăm sóc mẹ con tôi. Thời gian đó, anh chăm sóc và dạy dỗ Sang rất nhiều. Vì gần gũi với Sang nhiều nên chính anh là người phát hiện ra Sang bị tự kỷ tăng động.

Đối với trẻ tự kỷ, việc giáo dục rất khó, đòi hỏi tâm lý và có phương pháp riêng. Anh và mẹ chồng tôi ngồi với nhau, để bàn cách dạy Sang, bởi bà từng công tác trong ngành giáo dục.

Thật sự, tôi thương con nhưng dạy con rất dở. Anh thì ngược lại. Anh hiểu tâm lý bố mẹ tôi, hiểu cả tâm lý thằng bé nên quan tâm chu đáo. Sang rất thương anh. Trẻ con, nó biết ai thương nó thật. Ai thương nó, nó sẽ thương lại.

Tới khi Gấu được 1 tuổi, anh nói với bố mẹ tôi, cho anh đón Sang về ở chung, để nhà có anh có em. Nhưng tâm lý của ông bà ngoại vẫn lo: Cha dượng - con ghẻ, sợ cháu mình khổ. Anh không thúc ép mà vẫn lo cho con từ xa.

Mỗi khi Sang lên Bảo Lộc chơi 1, 2 tháng, người tắm rửa cho Sang vẫn là anh. Anh cho Sang ăn, dạy Sang làm việc nhà, chở đi chơi, đi mua đồ… chưa bao giờ, anh đánh một roi nào. Anh chăm sóc và dạy dỗ Sang từng chút. Mỗi lần con làm điều gì tốt, anh đều hôn lên trán và ôm nó. Anh lo lắng, quan tâm Sang có khi còn nhiều hơn cả tôi.

Càng lớn, nét mặt của Sang và anh càng giống nhau. Đi ra ngoài, mọi người bảo Sang giống anh chứ không giống tôi. Có thể là ở với nhau nhiều, thương nhau nhiều nên càng lúc càng có nét giống".

Chị ruột Đặng Thu Thảo: Con riêng bị khuyết tật, cách cư xử đáng ngưỡng mộ của cha dượng - Ảnh 6.

Những hình ảnh giản dị thường thấy trong nhà của chị ruột Đặng Thu Thảo...

Chị ruột Đặng Thu Thảo: Con riêng bị khuyết tật, cách cư xử đáng ngưỡng mộ của cha dượng - Ảnh 7.

Con riêng của Thùy Trang bị tự kỷ nhưng nhờ sự yêu thương và dạy dỗ của cha dượng, cậu bé đã phát triển tốt hơn.

Chị ruột Đặng Thu Thảo: Con riêng bị khuyết tật, cách cư xử đáng ngưỡng mộ của cha dượng - Ảnh 8.

Cậu bé Sang đặc biệt giỏi toán

Chị ruột Đặng Thu Thảo: Con riêng bị khuyết tật, cách cư xử đáng ngưỡng mộ của cha dượng - Ảnh 9.

Dù nói và viết còn rất chậm do ảnh hưởng từ việc bị mất thính giác từ nhỏ vì không có dây thần kinh ốc tai.

"Con tôi gọi... cha dượng là ba"

Theo chia sẻ của Thùy Trang thì bé Sang đã nghe được nhưng chưa nói được nhiều. Cậu bé đặc biệt giỏi toán học và sửa chữa đồ điện tử. Tuy nhiên, phần nói và viết thì khá chậm so với các bạn.

Cậu bé biết tự vệ sinh cá nhân, biết chăm em, biết rửa bát, biết làm vườn, nhặt cỏ… và bệnh tự kỷ đã bớt rất nhiều. Sang cũng rất thương các em. Và điều đó là nhờ… ông xã cô đã dạy dỗ các con.

Thùy Trang tâm sự: "Khi Thảo gửi con Thảo cho vợ chồng tôi chăm sóc thì chính anh đặt vấn đề đưa Sang và đón cả ông bà ngoại lên Bảo Lộc. Anh bảo, nhà mình chỉ sợ không có con chứ thêm con, thêm cháu thì thêm vui. Anh ấy đối xử với cha mẹ tôi như cha mẹ ruột của anh. Bố mẹ tôi cũng thương anh, coi anh như con ruột.

Ngay tới hai đứa con của Thảo cũng gọi anh là ba và gọi tôi là mẹ. Chúng nó thấy anh đi làm về là lao ra, leo lên người, ôm hôn. Anh ấy rất thích nhìn chúng nó chơi. Riêng đi chơi hay cà phê với bạn, anh rất thích dẫn Sang đi theo.

Quen được anh là may mắn của tôi, của con trai tôi. Anh lo lắng, chăm sóc tỉ mỉ từng chút cho mẹ con tôi. Căn nhà cả gia đình tôi đang ở là do anh tự thiết kế. Ở Bảo Lộc, anh là người có tiếng giỏi giang nhưng về nhà, anh rất tâm lý, thương vợ thương con.

Sang gọi anh là ba, còn người cha ruột thì Sang không chịu gọi là ba. Từ ngày ở với anh, chưa bao giờ anh để tôi phải buồn. Anh nói, Sang thiệt thòi nhiều, mất mát nhiều thì sau này, các em Gấu, Rin sẽ hỗ trợ, lo lắng, bù đắp cho anh hai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại