Chi hơn 460 triệu đồng để "tìm tình yêu", cô gái 30 tuổi nhận kết đắng

Minh Hoa |

Chấp nhận chi ra số tiền khủng hơn 460 triệu đồng cho các dịch vụ mai mối, cô gái 30 tuổi liên tiếp rơi vào cảnh thất vọng.

Theo Global Times, nhân vật chính là cô gái họ Lu (30 tuổi), làm việc trong ngành công nghiệp dược phẩm ở Hàng Châu, Trung Quốc. Với hy vọng tìm được đức lang quan như ý, Lu đã đăng ký làm thành viên của trang web hẹn hò có tên jiayuan.com từ tháng 11/2019.

Phí thành viên hàng năm của trang web là 68.800 NDT. Suốt 2 năm qua, Lu đã chi hơn 130.000 NDT (khoảng hơn 460 triệu đồng) để tìm kiếm người yêu.

Chi hơn 460 triệu đồng để tìm tình yêu, cô gái 30 tuổi nhận kết đắng - Ảnh 1.

Cô gái 30 tuổi đã chi ra số tiền lớn với hy vọng tìm được bạn trai ưng ý. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, nhân viên của trang web lại liên tục mai mối cho cô những người đàn ông đã ly hôn bất chấp Lu đã đưa ra tiêu chí lựa chọn bạn trai. Hết lần này tới lần khác, công ty giới thiệu cho cô những ứng viên trái với tiêu chuẩn khiến cô vô cùng thất vọng.

Lu còn biết được rằng thông tin riêng tư của mình bị tiết lộ cho người khác mà không được sự cho phép. Chuyện này như giọt nước tràn ly khiến cô quyết định báo cáo sự việc tới cơ quan giám sát thị trường địa phương. Lu đã yêu cầu công ty mai mối hoàn lại toàn bộ số tiền và bồi thường một khoản tương đương mức phí 5 tháng với tư cách thành viên.

Được biết, theo thống kê vào năm 2019, Trung Quốc có khoảng 200 triệu người độc thân, cứ 100 nữ thì có tới 114 nam. Thực trạng này dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ mai mối. Các ứng dụng, trang web hẹn hò, công ty mai mối xuất hiện ngày càng nhiều, thu lợi hàng trăm triệu USD/năm. Nhiều người ở đất nước tỷ dân sẵn sàng đầu tư hàng trăm nghìn USD để tìm được cô dâu, chú rể lý tưởng. Tuy nhiên không phải ai cũng nhận được cái kết viên mãn mà có thể sẽ “tiền mất tật mang” như cô gái trong câu chuyện trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại