Chi cục trưởng Kiểm lâm sở hữu nhà gỗ hoành tráng: Tôi không có gì oan mà cần minh oan

T.Công |

Ông Khổng Trung (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị) khẳng định trên báo Đất Việt, ông làm nhà gỗ để ở bằng những đồng tiền chính đáng thì chẳng có gì sai.

Ông cho biết, mình làm nhà ở quê hương cũng là để vài tháng nữa nghỉ hưu thì về đây nghỉ ngơi.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cam đoan nếu dư luận chưa rõ chỗ nào thì sẽ chứng minh cho mọi người rõ.

"Tôi không có gì oan trong việc này mà cần minh oan. Việc xây dựng căn nhà và số gỗ đó tôi có giấy tờ mua bán đàng hoàng. Còn những điều báo nêu sẽ có cơ quan chức năng kiểm tra", ông Khổng Trung khẳng định với báo Đất Việt.

Cũng theo lời Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, nhiều người gọi nhà gỗ của ông là "biệt phủ", nhưng ông gọi đó là nhà rường.

Về việc căn nhà gỗ của ông Khổng Trung bị Công ty QL&XD giao thông Quảng Trị lập biên bản vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ ngày 22/09/2015, theo chuyên trang Pháp luật&Dân sinh, thuộc báo điện tử Pháp luật và xã hội, thời điểm đó bản thân ông Trung không ký vào biên bản.

Do đó, việc xử lý theo biên bản vẫn kéo dài từ đó đến nay.

Ông Trung quả quyết rằng việc lập biên bản xử lý như vậy chưa đúng vì ông làm nhà trên đất được cấp sổ đỏ.

"Đơn vị quản lý đường bộ, xí nghiệp mà đi lập biên bản xử lý là không đúng, chỉ có đơn vị Nhà nước mới được lập biên bản vi phạm hành chính", chuyên trang Pháp luật&Dân sinh, thuộc báo điện tử Pháp luật và xã hội dẫn lời ông Trung.

Tuy nhiên, trả lời báo Đất Việt, ông Mai Văn Căn, Chủ tịch UBND xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, Quảng Trị khẳng định biên bản trên được lập theo đúng quy định của Nhà nước.

"Việc này là nhà nước quy định, công ty mới làm nên việc cá nhân hay gia đình nào vi phạm hành lang giao thông, công ty sẽ được quyền lập biên bản", ông Căn nói trên báo Đất Việt và cho biết, Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Quảng Trị là 1 công ty thuộc quyền quản lý của Nhà nước.

Nhưng theo ông Căn, hôm lập biên bản thì ông Trung không có mặt ở nhà gỗ đó chứ không phải ông phớt lờ và căn nhà này ông Trung nhờ người khác "trông coi, điều hành hộ".

Chi cục trưởng Kiểm lâm sở hữu nhà gỗ hoành tráng: Tôi không có gì oan mà cần minh oan - Ảnh 1.

Biên bản lập năm 2015. Ảnh: Pháp luật&Dân sinh/báo điện tử Pháp luật và xã hội

Theo lý giải của ông Khổng Trung, phía Sở và công ty quản lý xây dựng trên chưa có quyết định thu hồi hay bàn bạc nên ở xã nhiều nhà dân xây sát ra đường bê tông. Đại diện Công ty QL&XD giao thông Quảng Trị cũng chưa gặp ông.

Sở Giao thông vận tải Quảng Trị thông tin với báo điện tử Pháp luật xã hội, sở dĩ gần 3 năm chưa xử lý với trường hợp này là vì "còn nhiều khúc mắc". Đơn vị này đang phối hợp với nhà chức trách địa phương để xử lý sau 30/9.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại