*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Gia đình đã liên hệ người thân, bạn bè, tìm kiếm xung quanh nhà, xung quanh trường và cả các khu vực xa hơn nhưng chưa thấy bất kỳ tin tức nào của Mạnh.
3 cháu bé là anh em ruột ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đi khỏi nhà, mất liên lạc từ sáng 22/9 đến nay vẫn chưa về.
Không thấy hai cháu về nhà, gia đình và người thân đi tìm thì phát hiện quần áo của hai cháu để trên bờ sông Lam. Nghi hai cháu bị đuối nước, cả trăm người thuê thuyền tìm kiếm trên sông.
Gia đình đã cùng người dân toả đi các khu vực ao hồ, sông suối gần khu trọ nhưng không tìm thấy cháu bé mất tích một cách khó hiểu.
"Chỉ mong ai vô tình gặp được con báo cho gia đình em biết, bao nhiêu tiền cũng được, em chỉ mong gặp được con. Làm ơn, ai có bắt con cho em xin lại", người mẹ đau xót chia sẻ trên mạng xã hội.
Khi nước sông rút đi, người dân phát hiện hàng trăm vết tay chân cào cấu vào bờ để cố ngoi lên khỏi mặt nước của cháu bé nhưng bất thành.
Gia đình cho hay, bé gái mất tích khi đang tu học ở chùa. Nhật ký của cháu ghi lại có nội dung "buồn chán vì bị mọi người coi thường".
Ba bé trai từ 11-14 tuổi quê Cà Mau ở nhà với bà nội, đã đạp xe hơn 300km lên TP HCM để tìm cha mẹ.
Sáng 25/8, ông Cao Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, tối hôm qua, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm được 1 trong 2 cháu bé mất tích khi đi chơi gần sông Ngàn Phố.
Sau khi xin bố đi sang nhà hàng xóm cách nhà khoảng 300m để chơi, cháu Đô mất tích nên gia đình đã báo công an và nhờ dân làng tìm kiếm nhưng chưa thấy tung tích gì.
Với những biểu hiện tâm lý bất ổn, sau khi đứa con riêng của chồng mất tích, mọi nghi ngờ của cơ quan điều tra đều đổ dồn lên người mẹ kế La Thị Thức. Đến khi tìm thấy thi thể của đứa trẻ xấu số, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã khiến Thức phải cúi đầu nhận tội bởi những bằng chứng không thể chối cãi vạch trần hành vi dã man của người phụ nữ này.
Anh Lộc khẳng định, thông tin nói anh bạo hành con là không đúng sự thật.
Tâm điểm