Vợ sắp cưới tử vong do tai nạn, chàng trai bay gấp từ Nhật về Việt Nam trao nhẫn cưới trong đám tang

T.Tú |

Anh T.A. nghẹn ngào cố gắng hát hết ca khúc trong đám tang vợ sắp cưới, 2 chiếc nhẫn được anh lấy 1 chiếc tự đeo vào tay mình.

Chị D. (26 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP. HCM) thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông ở Phú Hòa Đông, Củ Chi vào sáng 25/8. Khi biết tin, anh Đặng T.A. (26 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) đang đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản tức tốc mua vé về Việt Nam.

Theo báo giới trong nước, chị A. mới kết thúc thời gian xuất khẩu lao động ở Nhật Bản và trở về Việt Nam vài tháng. Chị và anh T.A. dự kiến tổ chức lễ cưới vào ngày 29/9 tới, nhưng không may chị gặp nạn tử vong thương tâm.

Hôm xảy ra tai nạn, một người dân đã livestream vụ việc lên facebook cảnh báo mọi người cẩn trọng khi lưu thông. Khi đó, anh A. bất ngờ nhận ra nạn nhân vụ tai nạn đang được livestream lại chính là vợ sắp cưới của mình.

Ghi nhận của báo Thanh niên cho hay, anh A. khi xem được livestream đã nhắn tin cho người livestream để xác nhận thông tin, rồi đặt gấp vé về nước.

Vợ sắp cưới tử vong do tai nạn, chàng trai bay gấp từ Nhật về Việt Nam trao nhẫn cưới trong đám tang - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: facebook

Anh Lê Chí Thành (38 tuổi, anh họ của T.A.) cho Thanh niên biết, A. đặt vé và lên máy bay từ lúc 13 giờ, khoảng 20 giờ sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

"Cả hai đứa đã làm xong hết thủ tục pháp lý để kết hôn, chỉ chờ một tháng nữa làm đám cưới chia vui với gia đình, bạn bè. Sau đó A. lại đưa vợ sang bên Nhật làm việc, vậy mà xảy ra sự việc đau lòng…", Thanh niên dẫn lời anh Thành.

Cũng theo nguồn trên, 22h ngày 25/8, anh T.A. đã về tới đám tang của vợ sắp cưới. Chàng trai mang bó hoa cưới cùng cặp nhẫn ra trước bàn thờ vợ.

Theo đoạn video được phóng viên báo Thanh niên ghi lại, anh Đặng T.A. cầm hộp nhẫn mở nắp, quỳ trước bàn thờ vợ sắp cưới. Anh lấy nhẫn đưa nhẹ hôn lên môi rồi từ từ đặt lên bàn thờ vợ.

Sau đó. A. vừa cầm một bó hoa hồng lớn, vừa cầm micro hát bài hát mà vợ thích. A. nghẹn ngào cố gắng hát hết ca khúc, 2 chiếc nhẫn được anh lấy 1 chiếc tự đeo vào tay mình. Xung quanh, người thân vợ A., bạn bè, chòm xóm, không ai cầm được nước mắt. A. ôm chặt người thân của vợ sắp cưới, có nhiều tiếng nấc nghẹn.

Vợ sắp cưới tử vong do tai nạn, chàng trai bay gấp từ Nhật về Việt Nam trao nhẫn cưới trong đám tang - Ảnh 3.

"Anh không hiểu tình yêu anh dành cho em nó to thế nào. Cái gì anh cũng có thể làm cho em, chỉ cần em nói thích. Bây giờ em còn thích gì nữa không?

Có người bạn nói với anh như thế này chắc là thiên đường có chuyện gì đó rất gấp nên mới kêu em về. Anh cũng nghĩ như vậy. Chứ không hà cớ gì mà em không đợi anh. Còn có 32 ngày nữa là mình chính thức có một lễ cưới…", PV báo Thanh niên ghi lại chia sẻ của anh T.A.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại