Chân dung người phụ nữ kém 11 tuổi khiến Quang Thắng nhảy xe container giữa đêm về gặp

Bảo Quỳnh (tổng hợp) |

Không chỉ yêu thương, Quang Thắng còn rất tôn trọng vợ và tự nguyện làm nhiều thứ để gìn giữ hôn nhân.

Người vợ hiền lành, thương yêu chồng con

Nhắc đến Quang Thắng, khán giả sẽ nghĩ ngay đến vai diễn "Táo kinh tế" của anh trong loạt chương trình "Táo Quân - Gặp nhau cuối năm" và hàng loạt các tiểu phẩm hài đình đám khác.

Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật ở quê nhà Hải Phòng, Quang Thắng đã quyết định đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội, và chuyển về thủ đô, sống xa vợ con.

Tuy nhiên, dù ở gần hay ở xa thì gia đình vẫn là nguồn động lực lớn để anh phấn đấu và cố gắng. Bà xã kín tiếng của nam danh hài vẫn luôn là người đứng sau hậu thuẫn và tạo điều kiện giúp anh gặt hái được những thành công trong sự nghiệp.

Được biết, bà xã Quang Thắng tên là Cao Thanh Hảo, kém anh 11 tuổi. Cao Thanh Hảo tốt nghiệp trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, từng làm việc tại Thư viện Hải Phòng.

Tuy nhiên, vì muốn gia đình chồng có con nối dõi và chia sẻ với áp lực của Quang Thắng với dòng họ, nên sau khi đã sinh 2 cô con gái rồi, chị Hảo vẫn quyết định sinh thêm cậu con trai thứ 3.

Quyết định này khiến chị bị kỉ luật và phải tạm dừng công việc đang dang dở. "Vì thời điểm đó quy định khá nghiêm ngặt nên tôi phải chịu thôi. Thật ra, trong dòng họ, tôi cũng bị áp lực sinh con trai nối dõi.

Đợt đó bố tôi bị ngã gãy xương cổ đùi, tưởng là không qua khỏi, bố gọi tôi vào bảo cố gắng đẻ đứa con trai. Mà lúc đó mình có 2 bé gái rồi, nên đành phải chấp nhận làm trái với quy định", Quang Thắng kể lại trên Tri thức trẻ.

Được biết, Quang Thắng gặp bà xã khi cô mới chỉ đang là nữ sinh lớp 10. Thời đó, anh mới đầu quân cho Nhà hát Tháng 8 (Hải Phòng), còn nhà vợ anh ở đối diện cơ quan anh làm việc.

Quang Thắng bị ấn tượng với đôi mắt buồn trên gương mặt ấy, nên đem lòng yêu mến, canh giờ cô đi học về để ra quán nước trước cổng cơ quan ngồi chờ.

Vì không muốn ảnh hưởng tới việc học tập của Thanh Hảo nên đến năm cô học lớp 12, Quang Thắng mới ngỏ lời yêu thương. Và đợi đến tận khi cô tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Quang Thắng mới chính thức đưa "nàng" về dinh vào năm 2002.

Ở nhà, Quang Thắng thường hài hước gọi vợ là "Hảo lớ", với ý nghĩa là "tốt". Quang Thắng cho biết, bà xã không phải là mối tình đầu nhưng lại là người mà anh yêu và muốn cưới.

Còn về bà xã, Quang Thắng tâm sự: "Vợ tôi là một người hiền lành và rất yêu thương chồng con".

Tổ ấm của Quang Thắng hiện tại có 2 cô con gái đáng yêu và một cậu con trai kháu khỉnh

Kiếm được bao nhiêu tiền, đều mang về cho vợ

Hiện tại, chị Hảo vẫn chọn công việc nội trợ, lo chu toàn mọi việc đối nội đối ngoại và chăm sóc các con để chồng yên tâm công tác.

Vì công việc bận bịu, hay phải vắng nhà, giờ đây lại ở xa các con nên NSƯT Quang Thắng cũng không lo lắng được nhiều công việc gia đình, mà phải nhờ một tay vợ vun vén.

Khác với nhiều người chồng thường thích "giữ quỹ đen" hoặc tỏ ra thiếu tôn trọng người vợ "chỉ ở nhà không kiếm được ra tiền", Quang Thắng ngược lại.

Kiếm được bao nhiêu tiền, anh mang hết về cho vợ. "Tôi không giữ tiền, làm bao nhiêu tôi đưa cho cô ấy hết để còn lo cho các con. Cuối tuần muốn ăn gì thì bảo vợ đi chợ nấu nướng. Thương vợ nên tôi cũng hay động viên để bà ấy yên tâm thì mình cũng yên lòng công tác. Tôi làm mọi việc để gia đình mình luôn bình yên", Quang Thắng nói trên Người đưa tin.

Thêm nữa, những câu chuyện liên quan đến gia đình, Quang Thắng không bao giờ tự quyết định mà luôn hỏi ý kiến của vợ.

Đôi khi, thói quen này của Quang Thắng khiến anh bị mang tiếng sợ vợ. Thế nhưng, với Quang Thắng, đó là một cách để anh thể hiện sự tôn trọng với người phụ nữ đã chịu nhiều hi sinh vất vả vì mình.

"Không phải sợ mà chúng tôi phải có những câu chuyện trao đổi với nhau. Tôi không sợ vợ mà vợ cũng không sợ tôi mà cả hai tôn trọng nhau như vậy gia đình mới ấm êm.

Tôi không phải người gia trưởng khi quyết định tất cả mọi việc, còn người đàn bà không làm được điều gì chỉ đợi chồng thì cũng là người nhu nhược.

Tôi muốn làm gì cũng phải thuận vợ thuận chồng, từ việc xin học cho các con cho đến các công việc khác, ví dụ học thầy này hay học thầy kia, có hợp với điều kiện gia đình mình hay lại đắt quá... Tất cả đều phải trao đổi", Quang Thắng nói trên Vietnamnet.

Luôn kín tiếng và ít giãi bày về những tình cảm riêng tư, nhưng trong một bài phỏng vấn trên Tri thức Trẻ, Quang Thắng tâm sự đến tận bây giờ, sau gần 20 năm chung sống với nhau, anh vẫn thường xuyên có cảm giác "nhớ" vợ.

Đó chính là lý do mà anh luôn giữ lời hứa với bà xã, dù không phải lúc nào cũng có điều kiện thuận lợi.

Nhiều năm trước, khi giao thông giữa Hà Nội - Hải Phòng còn chưa tiện như bây giờ, Quang Thắng sẵn sàng nhảy xe container giữa đường cao tốc lúc nửa đêm, về nhà với vợ con vài tiếng, rồi sáng hôm sau lại trở về Hà Nội đi làm sớm.

"Cho đến tận bây giờ, tôi không dám có lời hứa nào với gia đình, với vợ tôi. Thế nhưng bất cứ lúc nào tôi rảnh, nhớ vợ, tôi bảo về, thì lúc đó kể cả là 2 giờ sáng không còn xe khách nữa tôi cũng ra quốc lộ bắt xe Container để về.

Vợ tôi rất nể tôi ở điều đó. Đã bảo về là về, không có chuyện "em ơi không còn xe đâu, sáng mai anh về sớm nhé". Tôi sẵn sàng về nhà lúc 2-3h sáng, hôm sau tôi lại đi làm sớm", anh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại