Chân dung nghi phạm sát hại 2 bé gái rồi chôn xác trong vườn

Hoàng Hải |

Theo tìm hiểu của PV, nghi phạm sát hại 2 bé gái rồi chôn xác trong vườn mới trở về sinh sống tại địa phương 2 năm nay.

Vụ việc rúng động vùng quê 

Trong sáng nay (21/11), người thân trong gia đình và rất đông bà con địa phương đã về nghĩa trang thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội để tiễn đưa 2 cháu Nguyễn Thị T. (9 tuổi) và Tạ Thu T. (10 tuổi, trú tại địa chỉ trên) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chứng kiến cảnh 2 chiếc tiểu nằm cạnh nhau trong nhà tang lễ không ai cầm được nước mắt trước sự việc quá đau đớn, xót xa. Bên cạnh đó, ai cũng căm phẫn trước hành động quá dã man của nghi phạm Đào Văn Hùng (SN 1986, trú cùng thôn).

"Từ trước đến nay, trên địa bàn chúng tôi chưa bao giờ xảy ra vụ việc nào man rợ đến vậy. Không ai có thể ngờ, một người có ăn, có học mà lại hành động dã man đến thế.

Không thể hiểu nổi, khi chôn giấu 2 cháu bé trong vườn nhà xong mà đối tượng vẫn sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì…", bà Nguyễn Thị Lan, một người dân sinh sống trên địa bàn xã Khai Thái (huyện Phú Xuyên) chia sẻ với PV.

Cũng theo lời bà Lan, mấy tháng gần đây, hầu như ngày nào bà cũng gặp đối tượng Hùng và gia đình này vẫn giữ nét sinh hoạt như bình thường.

Theo ghi nhận của PV, nhà đối tượng Hùng cách nhà bé Tạ Thu T. khoảng 100 mét và đi chung nhau một con ngõ.

Con đường gần nhất từ nhà bé Nguyễn Thị T. đến nhà bé Tạ Thu T. phải đi qua trước cửa nhà Hùng. Trên đoạn này một góc cua khuất, ít người qua lại và có nhiều cây cối rậm rạp, người lạ khi mới vào lần đầu tiên sẽ rất dễ bị đi lạc.

Chân dung nghi phạm sát hại 2 bé gái rồi chôn xác trong vườn - Ảnh 1.

Căn nhà cấp bốn của gia đình Hùng nằm cách nơi phát hiện thi thể 2 cháu bé khoảng 10 mét.

Nghi phạm là người được học hành đến nơi, đến chốn

Theo nguồn tin của PV, Hùng là con út trong gia đình có 5 người con (3 trai, 2 gái). Trong đó, một người anh của Hùng bị bệnh tâm thần, thường xuyên đi lang thang và sinh sống trong căn nhà mái ngói cấp 4. Còn Hùng và bố mẹ sinh sống ở căn nhà 2 tầng được xây từ lâu ngay bên cạnh.

Căn nhà 2 tầng này cũng chính là nơi mà Hùng cố thủ khi bị công an truy bắt về tội hiếp dâm.

Sau khi học hết cấp 3, Hùng được một người thân trong miền nam đón vào ăn học. Đối tượng mới về địa phương sinh sống được khoảng 2 năm nay. 

Từ khi về địa phương sống, Hùng đi làm thuê ở khắp nơi nhưng không chỗ nào làm được lâu. Khoảng 7 – 8 tháng gần đây, Hùng ở luôn nhà và không đi làm ở đâu xa.

Chân dung nghi phạm sát hại 2 bé gái rồi chôn xác trong vườn - Ảnh 2.

Đối tượng Đào Văn Hùng được đưa lên cơ quan công an lấy lời khai, làm rõ vụ việc. (Ảnh: Beat Hà Tây)

Trao đổi với PV, ông Đàm Quốc Thịnh - Trưởng Công an xã Khai Thái cho biết, sau khi học hết cấp 3 ở địa phương, Hùng vào trong TP. HCM tiếp tục học tập.

Hùng từ miền Nam trở về địa phương sinh sống được khoảng 2 năm nay nhưng không có công việc ổn định. 

Từ khi về quê đến lúc xảy ra sự việc vào ngày 19/11, Hùng có thời gian đi làm bảo vệ.

Ở địa phương, Hùng chưa có tiền án, tiền sự nhưng thời gian gần đây đối tượng có biểu hiện trộm cắp hoa quả của người dân trong xã. Đối tượng không có giấy tờ liên quan đến việc bị tâm thần.

Chân dung nghi phạm sát hại 2 bé gái rồi chôn xác trong vườn - Ảnh 3.

Vào sáng nay (21/11), hai gia đình đã tiến hành các thủ tục mai táng cho các nạn nhân.

Vào chiều nay (21/11), sau khi hai gia đình đã hoàn tất các thủ tục mai táng cho các nạn nhân, PV đã có cuộc trao đổi với ông Tạ Văn Minh (ông nội bé Tạ Thu T.).

Theo lời ông Minh, khi nhận được tin báo của cơ quan công an về việc phát hiện 2 thi thể bé gái trong vườn nhà đối tượng Hùng, nghi ngờ một trong hai thi thể là cháu T., ông Minh cùng người nhà đã vội ra khu vực nghĩa trang của thôn để nhận dạng.

"Khi ra đến nghĩa trang, tôi thấy một thi thể có vòng bạc đeo ở tay và hoa tai nên tôi nhận định đó là cháu gái mình.

Hiện giờ, 2 bên gia đình đã lo hậu sự cho các cháu xong. Tuy nhiên, để có kết quả chính xác 100% phải chờ kết luận giám định ADN của cơ quan công an", ông Minh chia sẻ.

Trước đó, vào chiều 14/5, cháu Nguyễn Thị T. (9 tuổi) đến nhà cháu Tạ Thu T. (10 tuổi, trú thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên) để chơi.

Đến 17h30 cùng ngày, cháu Tạ Thu T. xin phép mẹ ra nhà bà ngoại ăn bún. Tuy nhiên, đến 19h cùng ngày, gia đình của 2 cháu đến đón thì hoảng hốt khi không thấy con ra nhà bà ngoại.

Sau khi tìm nhiều nơi trong làng không thấy hai cháu bé, ngay trong tối 14/5, gia đình đã báo chính quyền địa phương và tỏa đi tìm nhưng không được.

Vào sáng 19/11, Đào Văn Hùng có hành vi hiếp dâm một phụ nữ trong xã nhưng bị người dân phát hiện và truy bắt.

Đến sáng 20/11, Hùng bị bắt và khai nhận trước đó đã sát hại 2 bé gái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại