Cha mất tích 5 tháng, con trai trở về nhà phát hiện sự thật kinh hoàng

Anh Phương |

Sự thật kinh hoàng đằng sau vụ mất tích của người đàn ông 5 tháng được hé lộ khi con trai ông đén nhà thăm.

Marcia Y. Eubank, 49 tuổi, bị bắt giữ tại thị trấn Coventry, bang Ohio, Mỹ vào thứ Bảy tuần trước sau khi cảnh sát phát hiện các phần thi thể của người chồng là ông Howard L. Eubank, 54 tuổi, ngay trong ngôi nhà hai người đang chung sống, theo tin đưa trên trang Daily Mail.

Cặp vợ chồng này đã kết hôn được 24 năm và có ít nhất một con trai.

Marcia từng có thời gian làm việc ở viện dưỡng lão, còn ông Howard là nhân viên ở một công ty cấp nước.

Chiều thứ Bảy ngày 9/12, người con trai lớn của vợ chồng Eubank đã phát hiện một sự thật kinh hoàng trong ngôi nhà của bố mẹ mình ở khu ngoại ô phía Nam.

Khi đến thăm nhà bố mẹ, người con trai đã sinh nghi khi thấy có mùi hôi thối rất lạ và trong nhà có nhiều giòi bọ. Ít phút sau, anh tìm thấy các bộ phận thi thể người trong một phòng làm việc mà chỉ có mẹ mình sử dụng.

Anh lập tức nhắn tin cho mẹ để hỏi rồi gọi điện báo cảnh sát vào lúc 13h38 chiều ngày thứ Bảy.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại ngôi nhà và tìm thấy nhiều thùng nhựa đựng các phần thi thể đang phân huỷ rải rác khắp nhà. 

Cha mất tích 5 tháng, con trai trở về nhà phát hiện sự thật kinh hoàng - Ảnh 1.

Ngôi nhà của vợ chồng Eubank, nơi phát hiện thi thể đang phân huỷ của nạn nhân

Theo nguồn tin từ phía cảnh sát, Marcia đã bắn chết chồng mình vào ngày 13/6 năm nay, rồi dùng cưa điện phân thi thể ra giấu trong nhà và chung sống với xác chết suốt 5 tháng liền.

Đồng nghiệp của nạn nhân Howard ở công ty cấp nước cho biết họ nhận được một tin nhắn "kỳ lạ" từ điện thoại của Howard trong mùa hè, báo rằng ông sẽ chuyển đến Texas vào ngày 18/6.

Người thân và họ hàng thì tưởng rằng Howard Eubank đang ở Texas vì thi thoảng ông lại đi công tác một thời gian dài do tính chất công việc của một tài xế xe tải.

Cha mất tích 5 tháng, con trai trở về nhà phát hiện sự thật kinh hoàng - Ảnh 2.

Marcia (ngoài cùng bên trái) và Howard (ngoài cùng bên phải) khi mới kết hôn

"Thật khủng khiếp. Tôi đã quen biết vợ chồng họ hơn 20 năm nay," Jackie Kaylor, một người hàng xóm chia sẻ trên trang Beacon-Journal. "Thật khó tin đây lại là sự thật."

Cũng theo ông Kaylor, cảnh sát đã lưu lại hiện trường từ 13 giờ chiều cho đến tận nửa đêm ngày thứ Bảy rồi "mang đi nhiều túi lớn từ phía bên ngoài ngôi nhà và cả sân sau."

Marcia không có ở nhà vào thời gian lục xét, nhưng cảnh sát xác định được vị trí của bà trong bãi đỗ xe của một trung tâm mua sắm vào tối thứ Bảy và tiến hành bắt giữ hung thủ.

Marcia sau đó được cảnh sát thẩm vấn và bị cáo buộc một tội danh giết người, đồng thời đưa vào trại tạm giam quận Summit.

Công tác khám nghiệm tử thi đang được tiến hành, nhưng điều tra sơ bộ cho thấy nạn nhân Howard đã bị bắn nhiều phát súng dẫn đến tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại