Cát Tường: Thua ai thì buồn chứ thua con mình thì đâu có gì đáng buồn

Tùng Ninh |

"Mỗi lần tôi đăng ảnh con gái lên Facebook là view với like tăng lên vùn vụt, còn quá cả ảnh của tôi nữa", Cát Tường nói.

Mới đây, MC Cát Tường và con gái Nauy đã có mặt tại một buổi lễ ra mắt phim. Tại đây, con gái Cát Tường khiến mọi người không khỏi chú ý nhờ ngoại hình dễ thương, trưởng thành và cao hơn cả mẹ mình.

Cát Tường: Thua ai thì buồn chứ thua con mình thì đâu có gì đáng buồn - Ảnh 1.

Với ngoại hình như vậy, nhiều ý kiến hỏi Cát Tường về chuyện cho con tham gia showbiz nhưng cô nói:

"Tôi chưa có ý định cho con gái mình vào showbiz hay theo nghệ thuật, mấp mé showbiz là được rồi".

Cát Tường cũng cho biết, cô không buồn khi bị thua con gái mình. Cô chia sẻ:

"Mỗi lần tôi đăng ảnh con gái lên Facebook là view với like tăng lên vùn vụt, còn quá cả ảnh của tôi nữa. Chắc do tôi quá lứa rồi, con tôi thanh xuân hơn. Thôi kệ, thua ai thì buồn chứ thua con mình thì đâu có gì đáng buồn.

Con tôi hiện giờ cao hơn tôi rồi, nên không thể giống tôi mà nói là bản sao của tôi được. Còn trong tương lai nó có hơn tôi hay không thì phải tùy, xem nó có chịu học tập hay không nữa".

Cát Tường: Thua ai thì buồn chứ thua con mình thì đâu có gì đáng buồn - Ảnh 3.

Về phía mình, con gái Cát Tường cũng bày tỏ đôi điều về mẹ mình và chuyện tham gia showbiz. Cô nói:

"Về chuyện tham gia nghệ thuật hay vào showbiz, tôi đã từng nghĩ tới nhưng giờ đã tạm gác lại. Tôi đang học bên Úc nên phải tập trung hoàn thành hết khóa học của mình.

Sau khi thực hiện xong quá trình học bên Úc tôi mới nghĩ tới chuyện về Việt Nam vào showbiz hay không.

Khoảng 3 năm nữa tôi mới học xong, nhưng đấy mới chỉ là hệ cử nhân thôi. Tôi đang suy nghĩ xem có nên học tiếp lên cao học thạc sỹ hay không.

Cát Tường: Thua ai thì buồn chứ thua con mình thì đâu có gì đáng buồn - Ảnh 4.

Về mẹ tôi, từ lúc biết nhận thức, tôi đã biết mình là con của một người nổi tiếng là mẹ rồi. Tuy nhiên lúc đó không ai đề cập gì với tôi về chuyện mẹ tôi là người nổi tiếng ra sao.

Bởi vậy nên tôi không để tâm lắm đến chuyện mẹ nổi tiếng tới mức nào. Đối với tôi, mẹ tôi chỉ là mẹ tôi thôi, không phải một người nổi tiếng nào hết.

Tới khi tôi lên cấp 2, cấp 3, các fan hâm mộ bắt đầu biết tới cả tôi rồi ùa vào. Tới lúc đó tôi mới biết mẹ tôi cũng nổi tiếng như vậy.

Về chuyện mỗi lần mẹ đăng hình mình lên đều được mọi người quan tâm chú ý, tôi rất cảm kích. Điều này chứng tỏ mọi người đang quan tâm tới tôi rất nhiều.

Cát Tường: Thua ai thì buồn chứ thua con mình thì đâu có gì đáng buồn - Ảnh 5.

Ngày trước, mỗi lần mẹ đăng hình tôi lên là tôi buồn lắm vì chưa dậy thì, nhìn chưa ra con gái. Bây giờ tôi đã lớn, cũng biết ăn diện, trang điểm và làm tóc nên mỗi lần được mẹ đăng hình lên mạng, tôi rất vui".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại