Cầm dao tấn công người đàn ông, gã côn đồ nhận cái kết bẽ bàng vì đụng nhầm đối thủ

Gia Linh |

Nghĩ rằng đối phương là kẻ dễ bắt nạt nên gã côn đồ đã cầm dao xông tới định tấn công, không ngờ anh ta đang "trêu" nhầm người.

Trong cuộc sống có những kẻ côn đồ sẵn sàng ức hiếp người khác khi có thể. Tuy nhiên trong một vài trường hợp, chúng đã phải nhận cái kết bẽ bàng khi "trêu" nhầm đối thủ, mà tình huống sau đây là một ví dụ.  

Bị tấn công bất ngờ, nhưng người đàn ông nhanh chóng hạ gục đối phương

Tờ Daily Mail của Anh đăng tải thông tin cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 4h sáng ngày 1/11 vừa qua. Khi đó, anh Javier Baez, 35 tuổi đang ở trong chiếc ô tô SUV màu trắng của mình, đỗ tại một bãi đậu xe sau khi vừa tham dự lễ hội Halloween từ tối hôm trước. Nhưng vừa bước ra khỏi xe, anh Baez bất ngờ bị một người lạ mặt cầm con dao dài 35cm tấn công.

Đoạn phim giám sát từ một bãi đậu xe của khu chung cư ở Vịnh Cutler, thành phố Miami, bang Nam Florida của Mỹ cho thấy, Baez không những đã ngăn chặn được cú đâm mà còn tóm lấy kẻ tấn công và vật anh ta xuống đất. Sau đó, anh Baez đã ném con dao ra chỗ khác và khống chế được kẻ tấn công, lúc này đã gần như không thể nhúc nhích, cho đến khi cảnh sát xuất hiện.

Cầm dao tấn công người đàn ông, gã côn đồ suýt hối không kịp vì đụng nhầm người

"Anh ta ở ngoài đó la hét qua điện thoại, có vẻ như đang cãi nhau với một người phụ nữ nào đó. Sau đó, anh ta đập vào cửa kính xe hơi của tôi. Tôi bảo anh ta để tôi yên, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Tôi hy vọng anh ta không đập vỡ kính cửa ô tô của tôi, thế rồi anh ta bỗng cầm dao lao vào tôi", Baez kể lại sự việc cho các phóng viên. 

Cầm dao tấn công người đàn ông, gã côn đồ nhận cái kết bẽ bàng vì đụng nhầm đối thủ - Ảnh 2.

Anh Javier Baez kể lại vụ việc với các phóng viên.

Kẻ tấn công anh Baez sau đó được xác định là Omar Marrero, 50 tuổi và đã bị cảnh sát bắt giữ. Hiện kẻ này đang bị giam giữ ở nhà tù hạt Miami-Dade và phải đối mặt với hai cáo buộc khác nhau là tội trộm cắp và tấn công người khác.

Hiện chưa rõ lý do tại sao Marrero tấn công anh Baez, song việc người đàn ông này dám đối mặt với kẻ đang cầm dao đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Đoạn clip ghi lại cảnh anh Baez hạ gục gã côn đồ đã khiến nhiều người vừa thích thú vừa nể phục. Nhiều người đặt ra câu hỏi liệu anh Baez biết võ không mà lại liều lĩnh như vậy. 

Danh tính người đàn ông khiến kẻ tấn công phải toát mồ hôi

Đúng như dự đoán của nhiều người, anh Baez là một cựu võ sĩ MMA với nhiều năm tập luyện võ thuật và từng có quãng thời gian thi đấu võ tổng hợp (MMA) nhà nghề tại Mỹ. Dù hiện tại đã giải nghệ nhưng kỹ năng võ thuật và phản ứng nhanh nhạy có được từ những năm tháng tập luyện và thi đấu đã giúp ích rất nhiều cho anh.

Khi chia sẻ về việc tại sao lại hạ gục gã côn đồ nhanh đến thế, anh Baez cho biết: "Khi mà bạn tập luyện quá nhiều rồi thì nó sẽ trở thành phản xạ thôi. Khi chuyện đó xảy đến, tôi sẽ dựa hoàn toàn vào bản năng. Tôi chẳng làm gì nhiều, tất cả chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi. Tôi đã tập luyện suốt bao năm, đạt được đai đen môn võ nhu thuật, rồi môn vật thời còn học đại học nữa".

Cầm dao tấn công người đàn ông, gã côn đồ nhận cái kết bẽ bàng vì đụng nhầm đối thủ - Ảnh 3.

Hình ảnh anh Baez thời còn thi đấu MMA chuyên nghiệp khiến các đối thủ phải dè chừng.

Anh Baez cũng chia sẻ bản thân đã tham gia 8 trận đấu chuyên nghiệp của giải MMA và giành được thành tích khá ấn tượng với 5 lần chiến thắng, 1 lần hòa và chỉ có 2 lần chịu thua trước các đối thủ.

Dù có kinh nghiệm thực chiến nhưng Baez vẫn khuyên mọi người không nên trực tiếp đối mặt với kẻ tấn công nếu rơi vào tình huống tương tự, vì mọi chuyện có thể sẽ không diễn ra như họ mong muốn. "Nếu gặp tình huống giống như tôi thì tốt nhất bạn hãy ở yên trong xe và gọi lực lượng chức năng hoặc bạn đơn giản chỉ cần lái xe đi", Baez đưa ra lời khuyên.

Ngoài ra, anh Baez cũng được ca ngợi khi anh không hề tận dụng lợi thế của mình để "xử lý" đối thủ sau khi bị tấn công mà vẫn cư xử rất đúng mực. 

"Tôi vẫn giữ được sự bình tĩnh. Tôi hạ gục anh ta nhưng không đánh anh ta, tôi chỉ hạ gục anh ta rồi gọi cảnh sát thôi", cựu võ sĩ MMA cho biết. 

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại