*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trước khi đến Việt Nam, ông Anthony Thomas từng có 17 năm làm việc và đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới.
Hà Nội sáng cuối cùng của năm, mọi thứ dường như đều diễn ra chậm lại như đang hồi tưởng về một Mậu Tuất đã qua với nhiều biến động và đổi thay.
Hình ảnh cô gái hút bóng cười, "phê" đến mức ngã ngửa trên ghế, tóc xõa ra quét hết xuống đất tại một quán cafe khiến nhiều người ngán ngẩm.
Trong lúc du ngoạn ở phố cổ nhân chuyến công du 2 ngày sang Việt Nam bắt đầu từ hôm nay, Hoàng tử William đã có ghé vào một quán cafe trên phố Thuốc Bắc. Và dân tình đang dự đoán rằng quán cafe này sẽ đổi tên thành "cafe Hoàng tử" sau lần ghé thăm này...
Không gian chỉ vẻn vẹn khoảng 20 m2, giá đắt gần đôi, gấp 3 cà phê vỉa hè thông thường nhưng khách đến cà phê Vy ở TP HCM vẫn luôn tấp nập, là quán "ruột" của nhiều người nổi tiếng.
Thể hiện tình yêu không sai, cái sai duy nhất của cặp đôi này chính là việc chọn sai cách thể hiện, sai cả về không gian lẫn thời điểm.
Với những người thường xuyên ghé uống cà phê ở chuỗi Highlands, việc đến quán và phải chật vật mới tìm được chỗ đã trở nên không mấy xa lạ, đặc biệt là buổi tối và cuối tuần.
Bên ly cafe, từng câu chuyện, những nụ cười, hào hứng sẻ chia về một năm đã qua và những dự định trong năm mới hay chỉ đơn giản là ngồi lặng lẽ bên nhau, tận hưởng thời khắc giao mùa kỳ diệu.
Chắc chẳng ở đất nước nào mà lại nhiều ghế nhựa như ở Việt Nam, nhiều đến mức ai cũng coi như hiển nhiên.
Cô chủ nhỏ xinh xắn, kinh doanh giỏi ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) có tên khá đặc biệt - Nguyễn Thị Trung Hiếu.