Cách tiêu tiền kỳ lạ của những tỷ phú "lập dị"

Minh Phương |

Thế giới hiện có hơn 2000 tỷ phú. Trong số đó, có bao nhiêu người có thói quen kỳ quặc, khác thường?

Tuy có thể những người này sẽ luôn kỳ lạ dù có tiền hay không, nhưng việc sở hữu số tiền khổng lồ đã cho phép họ tận hưởng sự lập dị của mình theo cách "điên rồ" nhất có thể.

INGVAR KAMPRAD

Chỉ vì bạn có hàng tỷ USD không có nghĩa là bạn phải chi cả đống tiền cho những thứ như quần áo. Nhưng bạn cũng không cần phải làm theo những gì mà Ingvar Kamprad làm. Vị tỷ phú sáng lập IKEA ăn mặc và sống như thể ông không có một xu dính túi. Trường hợp ngoại lệ duy nhất khiến ông chi mạnh tay là lúc ông đến cung điện hoàng gia Thuỵ Điển.

Cách tiêu tiền kỳ lạ của những tỷ phú lập dị - Ảnh 1.

Mặc dù có hơn 40 tỷ USD, Kamprad quyết định chi tiêu ít nhất có thể cho mình. Theo một bộ phim tài liệu của Thuỵ Điển, ông hầu như chỉ mua quần áo tại các chợ trời và phải đợi đến khi di chuyển đến một quốc gia đang phát triển mới chịu đi cắt tóc với chi phí thấp hơn. 

Có người nói rằng ông sẽ cầm theo những gói muối và hạt tiêu về nhà sau mỗi lần đi ăn và thậm chí dùng đi dùng lại những túi trà.

Tuy nhiên, dù mang nỗi ám ảnh về việc tiết kiệm tiền để đề phòng cho những ngày khốn khó, dường như Kamprad đã phải tiêu hàng tỷ USD chỉ trong một lần. 

Theo một cuốn sách có tên "Ikea: Moving to the Future", khi Kamprad từ chức CEO vào những năm 1980, các con trai ông đã kiện cha mình để đòi quyền lợi của họ từ khoản tiền lớn mà Kamprad có được khi rời khỏi vị trí này. Ông đã thua kiện và phải đưa khoảng 3 tỷ USD cho các con của mình.

JOCELYN WILDENSTEIN

Việc phẫu thuật thẩm mỹ không phải điều kỳ lạ, nhưng cố gắng phẫu thuật thẩm mỹ để trông giống một con vật thì có. Và đó là những gì mà Jocelyn Wildenstein đã làm với chính mình.

Wildenstein - người đã trở nên giàu có nhờ kết hôn với một tỷ phú và nhận được 2,3 tỷ USD theo thoả thuận ly hôn - đã chi số tiền "khủng" cho ngoại hình của mình. Tuy nhiên, thay vì chỉ nâng cơ mặt hay hút mỡ bụng, bà đã chọn cách khiến mình trông giống một con mèo.

Cách tiêu tiền kỳ lạ của những tỷ phú lập dị - Ảnh 2.

Theo People, bạn bè của Wildenstein nghĩ rằng "miêu nữ" này muốn trở thành một con linh miêu, bởi bà cũng đang nuôi một con làm thú cưng. Quả thật, bà đã có ngoại hình hơi giống một con linh miêu với gò má cao và đôi mắt xếch.

Có người cho rằng bà muốn phẫu thuật cho giống mèo vì chồng bà yêu mèo. Thế nhưng, mọi chuyện đã không được như ý khi ông đã đệ đơn ly hôn vào năm 1997. Ngoại hình của bà cũng dần trở nên ít giống mèo hơn trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, bà tiếp tục vướng vào rắc rối khi bị bạn trai mới kiện vì tội hành hung và gây thương tích.

HOWARD HUGHES

Ít có tỷ phú nào có mức độ lập dị sánh được với Howard Hughes. Một vài đặc điểm tính cách của ông có phần đáng sợ bởi hội chứng germophobia (sợ ô nhiễm và vi trùng).

Cách tiêu tiền kỳ lạ của những tỷ phú lập dị - Ảnh 3.

Theo một cuộc nghiên cứu về Hughes và tâm lý của ông, ông đã sống cô lập và không có bạn từ khi còn nhỏ và ngày càng trở nên ám ảnh về sức khoẻ của mình hơn khi trưởng thành.

Thời thơ ấu, mẹ của Hughes rất sợ bệnh tật và sẽ theo dõi sát sao mọi khía cạnh sức khoẻ của con trai bà. Cuộc nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng Hughes cũng đã không bao giờ vượt qua được nỗi sợ hãi của mẹ mình.

Khi trưởng thành, nỗi sợ vi khuẩn của ông ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đến mức ông đã dành hai thập kỷ cuối đời để sống gần như ẩn dật hoàn toàn. Ông sẽ ở một mình trong những căn phòng khách sạn tối tăm và thay vì đi giày hay dép, ông cho chân vào những hộp khăn giấy. Hughes tin rằng đó là cách duy nhất để tránh khỏi vi trùng.

Ông sẽ đốt quần áo nếu bất kỳ ai gần ông bị ốm. Ông cũng bắt nhân viên của mình làm những việc như lau sạch tất cả những gì còn sót lại trên nhãn hộp thực phẩm, lau rửa nó lại một lần nữa và cho dù những hộp thực phẩm đã sạch bong sáng bóng cũng không được để chúng chạm vào bát ăn của ông.

Tuy vậy, Hughes hiếm khi tắm hay đánh răng. Những nhà nghiên cứu giải thích rằng: "Ông ấy tin rằng vi trùng sẽ chỉ tồn tại bên ngoài chứ không thể nào đến từ người của ông ấy được."

RICHARD BRANSON

Khi nói về những tỷ phú lập dị thời hiện đại, người ta sẽ thường ngay lập tức nghĩ đến Richard Branson. Người sáng lập và cũng là chủ sở hữu của Virgin Airlines và Virgin Records có tất cả những sự kỳ lạ của một tỷ phú lớn. Nhưng ông dường như không phải chịu những vấn đề tinh thần suy nhược như một số tỷ phú khác mắc phải, Branson chỉ đơn giản là thích giàu có và nổi tiếng.

Cách tiêu tiền kỳ lạ của những tỷ phú lập dị - Ảnh 5.

Một trong những hoạt động yêu thích của ông là mặc đồ theo kiểu ít ai dám làm theo. Tháng 6/2016, ông đã hoá trang thành một nàng tiên cá với mục đích giúp mọi người nâng cao nhận thức cho ngày Đại dương thế giới. Ông cũng hoá trang thành tiếp viên hàng không, chú rể Ấn Độ, cô dâu, cướp biển, chú thỏ Phục sinh,… Branson sống như thể mỗi ngày đều là Halloween vậy.

Ông cũng rất thích bay lên vũ trụ và tích cực muốn du lịch vũ trụ trở nên phát triển. Virgin Galactic của ông nghiên cứu thiết lập các chuyến bay dưới quỹ đạo mà bất kỳ ai cũng có thể bay, miễn là họ chịu chi vài trăm nghìn USD.

HOÀNG TỬ ALWALEED

Với cương vị là một thành viên hoàng gia Ả Rập Xê-út, hoàng tử Alwaleed luôn có tiền. Nhưng sau khi đầu tư gần 600 triệu USD vào Citibank trong những năm 1990, ông đã trở thành một tỷ phú lớn.

Cách tiêu tiền kỳ lạ của những tỷ phú lập dị - Ảnh 6.

Ông sở hữu 20 tỷ USD và đã tiêu tiền theo cách không ai có thể tưởng tượng được: trả tiền cho người lùn để mua vui khiến ông cười.

Năm 2012, Business Insider tiết lộ về sở thích của hoàng tử Alwaleed. Theo các nguồn tin trong hoàng gia Ả Rập Xê-út, một trong số đó là của phát ngôn viên chính thức của hoàng tử, ông Alwaleed thuê một nhóm người lùn đến biểu diễn để xem cho vui. Ông sẽ trả tiền để họ nhảy, hát, chạy lòng vòng hay thậm chí là biểu diễn những trò mạo hiểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại