Cá cược với bố mẹ trở thành tỷ phú trước năm 18 tuổi để khỏi học đại học, cậu bé khởi nghiệp từ năm 12 tuổi và thành công rực rỡ

Nam Thanh |

Người đang được nói đến ở đây là Erik Finman - cha đẻ của ứng dụng giáo dục trực tuyến có tên là Botangle. Khi bán lại ứng dụng này, Erik đã chọn khoản thù lao 300 Bitcoin thay vì 100.000 USD và được đền đáp một cách xứng đáng.

Erik Finman bắt đầu đầu tư vào Bitcoin vào tháng 5 năm 2011 khi mới chỉ 12 tuổi. Khoản tiền khởi nghiệp của Finman là được bà nội cho, cộng thêm tiền công từ một vài lần giúp việc lặt vặt.

Finman không phải là một đứa bé hư, thậm chí còn rất quyến luyến gần gũi với gia đình nhưng việc lớn lên ở thị trấn bé nhỏ Idaho dường như không làm anh cảm thấy vui vẻ thích thú gì.

Erik Finman luôn tỏ ra khó chịu với các giáo viên trung học phổ thông ở trường và thường xuyên cầu xin bố mẹ cho cậu nghỉ học từ năm 15 tuổi.

Cá cược với bố mẹ trở thành tỷ phú trước năm 18 tuổi để khỏi học đại học, cậu bé khởi nghiệp từ năm 12 tuổi và thành công rực rỡ - Ảnh 1.

Erik Finman, chàng tỷ phú 19 tuổi làm giàu nhờ Bitcoin.

"Trường trung học phổ thông ở đây có chất lượng khá thấp", Finman nói. "Giáo viên ở đây rất tiêu cực.

Một người thậm chí còn nói với tôi là hãy bỏ học và làm việc tại McDonald, vì đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm được cho đến cuối đời. Chà, đến giờ phút này thì tôi đã làm được vế đầu - nghỉ học."

Đáng ngạc nhiên là bố mẹ anh – vốn gặp nhau khi cùng bảo vệ văn bằng tiến sĩ tại Đại học Stanford – lại đồng ý với trò cá cược của Finman rằng nếu anh trở thành một triệu phú trước khi 18 tuổi, Finman sẽ được miễn học Đại Học.

Finman sau đó đã làm giàu bằng cách bán các khoản đầu tư Bitcoin đầu tiên của mình vào cuối năm 2013, khi đó chúng có giá là 1,200 USD/đồng.

Với 100,000 USD trong tay, anh chàng ghét đi học này đã... tạo dựng một ứng dụng giáo dục trực tuyến lấy tên là Botangle vào đầu năm 2014. Hệ thống này cho phép các học sinhtrực tiếp... phẫn nộ với giáo viên, đồng thời giúp họ có thể tìm kiếm giáo viên giảng dạy thông qua video.

Finman cũng sử dụng số vốn của mình để chuyển sang Thung lũng Silicon ở mặc cho chi phí sinh hoạt đắt đỏ; thực hiện một số điều thú vị như gặp gỡ nhà đồng sáng lập Reddit và đi du lịch đó đây.

Cá cược với bố mẹ trở thành tỷ phú trước năm 18 tuổi để khỏi học đại học, cậu bé khởi nghiệp từ năm 12 tuổi và thành công rực rỡ - Ảnh 2.

"Tôi có thể tự hào nói rằng giờ đây tôi đã thành công, và tôi sẽ không đi học Đại học", Finman cho biết.

Cho tới năm 2016, Finman sở hữu 403 đồng Bitcoin và tại mức giá khoảng 2,700 USD/đồng thì tổng giá trị sở hữu Bitcoin của anh chàng Bill Gates giới Bitcoin này nằm xấp xỉ ở mức 1.09 triệu USD.

Tỏ ra rất thức thời, Finman cũng đổ tiền vào các khoản đầu tư nhỏ hơn bằng các đồng tiền kỹ thuật số khác như Litecoin và Ethereum.

Bitcoin là đồng tiền ảo biến động trồi sụt cực mạnh, có khả năng khiến người đầu cơ vừa có thể lãi đậm, vừa có thể lỗ sâu chỉ qua một đêm.

Có những chuyên gia tin Bitcoin sẽ chỉ tăng lên mức 2,800 USD trước khi sụt giảm (điều này đã bị chứng minh là sai); trong khi những người khác cho rằng đồng tiền này có thể chạm mức 100,000 USD trong một thập kỷ nữa.

Finman vẫn tin rằng những tương lai huy hoàng của Bitcoin vẫn còn ở phía trước. "Cá nhân tôi tin rằng đồng Bitcoin còn có thể đạt tới mức giá 1 triệu USD", cậu cho biết.

Cá cược với bố mẹ trở thành tỷ phú trước năm 18 tuổi để khỏi học đại học, cậu bé khởi nghiệp từ năm 12 tuổi và thành công rực rỡ - Ảnh 3.

Giờ đây đã 19 tuổi, Finman đã nhìn chững chạc và ra dáng tỷ phú công nghệ hơn rất nhiều.

Finman thừa nhận rất khó để làm mọi người chấp nhận một doanh nhân công nghệ chỉ mới 19 tuổi.Bản thân Finman từng được gọi tới Uber phỏng vấn và họ cho rằng cậu sẽ chẳng bao giờ thắng được vụ cá cược với bố mẹ.

Và thực tế đã chứng minh rằng Uber đã sai, Finman đã thắng cược một cách lừng lẫy và cũng không hề làm việc cho Uber như dự tính.

Bước ngoặt sự nghiệp của Finman đến khi cậu tìm ra được một người mua lại hệ thống Botangle vào tháng 1/2015. Khi đó nhà đầu tư đã cho cậu chọn giữa cái giá 100.000 USD và 300 bitcoin.

Tin tưởng vào tiềm năng vô hạn của đồng tiền ảo này, Erik đã chọn 300 Bitcoin, và phần còn lại là lịch sử. Ít nhất, anh chàng liều lĩnh này sẽ không phải dùng một Bitcoin nào để trả tiền học phí Đại học nữa.

Cá cược với bố mẹ trở thành tỷ phú trước năm 18 tuổi để khỏi học đại học, cậu bé khởi nghiệp từ năm 12 tuổi và thành công rực rỡ - Ảnh 4.

Với Erik Finman, Bitcoin chính là tương lai.

Cho tới tận thời điểm này, Erik Finman vẫn chưa lấy bằng... tốt nghiệp phổ thông trung học.

Cậu không có ý định quay lại đó để hoàn tất chương trình học, đồng thời dù cho mọi người trong gia đình đều có bằng Đại học danh giá, Erik vẫn tự hào và hạnh phúc về những gì mà mình đã làm được thông qua ngôi trường vĩ đại nhất của nhân loại - cuộc sống.

(nguồn: Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại