Buồn chuyện gia đình, cha cho 3 con nhỏ uống thuốc sâu

TRẦN LƯU |

Chỉ vì buồn chuyện gia đình, người cha đã bỏ thuốc sâu vào sữa cho 3 đứa con nhỏ uống với ý định 4 cha con cùng tự tử…

Sáng 9.1, bác sĩ Trần Cao Thái – Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, khoảng 1h20 phút sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhi, gồm: Lương Nguyễn Tuấn Anh (10 tuổi), Lương Nguyễn Quế Trinh (7 tuổi) và Lương Nguyễn Thanh Nhân (5 tuổi), cả ba là anh em ruột, ngụ xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) được chuyển cấp cứu từ Bệnh viện Long Mỹ (Hậu Giang) trong tình trạng ngộ độc thuốc trừ sâu.

Buồn chuyện gia đình, cha cho 3 con nhỏ uống thuốc sâu - Ảnh 1.

Các cháu nhỏ nằm điều trị tại Bệnh viện nhi đồng Cần Thơ (ảnh: Tr.L)

Cả ba bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngộ độc nặng, các y bác sĩ đã khẩn trương súc rửa dạ dày, giải độc cấp cứu cho 3 bệnh nhi.

Hiện, tình trạng 3 bệnh nhi có chuyển biến song bệnh vẫn còn nặng và đang được chuyển điều trị, theo dõi tại Khoa hồi sức chống độc của bệnh viện.

Trước đó, vào tối 8.1, anh Lương Hồng Sơn (39 tuổi, cha ruột của 3 cháu nhỏ trên) đã bỏ thuốc trừ sâu vào sữa cho 3 con uống. Sau đó, 4 cha con nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị ngộ độc thuốc trừ sâu rất nặng.

Chị Nguyễn Thị Kim Liên (mẹ của 3 cháu) cho biết: Vợ chồng chị vẫn sống bình thường, không xảy ra mâu thuẫn gì nghiêm trọng.

Tuy nhiên, cách đây khoảng một tháng, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị lên TPHCM làm thuê kiếm tiền để nuôi con. Đến sáng 8.1, chị về nhà dẫn con gái cả lên TPHCM. Không ngờ lại xảy ra vụ việc như vậy.

Hiện, anh Sơn đang nằm điều trị ở khoa cấp cứu, bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng ngộ độc. Theo người nhà cho biết, hàng ngày anh Sơn đi làm hồ và chạy xe ôm kiếm sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại