*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo chia sẻ của PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh), mới đây bệnh viện đã cứu sống cho một bé trai 8 tuổi ở Long Mỹ (Cần Thơ) bị ngộ độc Methemoglobin nặng.
Bé trai 11 tuổi ở Sóc Trăng nghịch dại, đeo đai ốc bằng kim loại vào "của quý" dẫn đến phù nề, vùng da sát gốc dương vật bị loét nên phải nhập viện.
Trong lúc dạo chơi, bé gái 14 tuổi (ngụ Cần Thơ) bị điện giật nguy kịch vì rò rỉ điện từ cột đèn chiếu sáng.
Sáng 30.4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM cho biết đã xử trí kịp thời, cứu sống trong gang tấc bệnh nhi Phạm Ngọc H. (9 tuổi, ngụ tại Hậu Giang) bị viêm cơ tim cấp, rối loạn nhịp khó kiểm soát.
Nghe vợ có ý dẫn các con lên TP HCM sinh sống, Sơn đầu độc ba con nhỏ rồi tự tử theo.
Chỉ vì buồn chuyện gia đình, người cha đã bỏ thuốc sâu vào sữa cho 3 đứa con nhỏ uống với ý định 4 cha con cùng tự tử…
Ngày 19-10, Công an huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) quyết định tạm giữ Trương Phi Long (24 tuổi, ngụ ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ) về hành vi cố ý gây thương tích.
Ngày 28/11, bác sĩ Trần Văn Dễ, quyền GĐ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, thừa nhận bệnh viện đã sai trong trị bệnh cho cháu Võ Thị Minh Châu (sinh ngày 7/7/2011) khiến cháu tử vong.
Bà mẹ trẻ như người mất hồn vì đứa con mới một tuổi mãi mãi ra đi tại cơ sở y tế, nơi mà gia đình đưa cháu đến chỉ để điều trị chứng tiêu chảy. Quá đau xót và bất bình, cha mẹ nạn nhân không chịu đưa thi thể cháu rời bệnh viện, đồng thời thỉnh cầu công an can thiệp điều tra trách nhiệm của các bác sĩ.
Tâm điểm