*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Rời Lũng Cú, điểm cực bắc của Tổ quốc, “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” tiếp tục đến với các bản nghèo khó nhất của tỉnh Cao Bằng.
Trong hai ngày 14 và 15/4, khi cả nước còn đang nghỉ lễ, đoàn xe chuyên chở ánh sáng tri thức vẫn miệt mài vượt núi, vượt mây mang sách đến tỉnh địa đầu cực Bắc của Tổ quốc - Hà Giang.
"Vì điều kiện sống của các bạn khó khăn hơn thanh niên thành phố, nên càng phải cố gắng, có được động lực nhiều nhất để thành công trong tương lai" - Hoa hậu Mỹ Linh chia sẻ tại buổi giao lưu với sinh viên Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.
Cho đến bây giờ, Hành trình Từ Trái Tim có lẽ là chương trình duy nhất do một doanh nghiệp phát động vượt qua hàng nghìn km đi đến vùng núi sâu xa nhất, biên giới Tổ quốc để trao tận tay những cuốn sách quý cho các chiến sĩ biên phòng.
"Để thay đổi cả một thế hệ, thay đổi nền tảng xã hội thì cần các bạn trẻ đọc sách, yêu đọc sách nhiều hơn nữa, chứ 7 năm chưa ăn thua, 7 năm còn chưa đủ thời gian để trồng cây và có khi phải cần 100 năm thì mới thay đổi được nhận thức của người Việt Nam, xã hội về việc đọc sách".
“Tại sao chỉ cách nhau chưa đầy 70km mà người dân nơi khác có thể sống giàu có, còn bản người Dao của em lại nghèo đến vậy?” - nói tới đó, em bật khóc. Tiếng nấc từng cơn như tủi hổ, như bất lực.
Giữa vùng núi cao trập trùng, vì ước mơ và lòng hiếu học, có nữ sinh đã đi bộ suốt 10km đường đồi núi để đến nhận sách mà Hành trình Từ Trái Tim trao tặng.
Mất 8 giờ vượt qua một chặng đường chỉ dài hơn 150km để đến được Pa Vệ Sử - xã xa xôi và khó khăn nhất huyện Mường Tè, Lai Châu. Một điểm đến mà tất cả những người tham gia “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” sẽ không bao giờ quên được.
Ở xã Pa Vệ Sử (Mường Tè, Lai Châu), nhiều học sinh phải đi bộ 20km tới trường, học bán trú 1 tuần rồi lại đi bộ trở về nhà vào chiều thứ 6.
Vượt qua những khúc cua “cùi chỏ” hiểm trở, núi tiếp núi lơ lửng giữa mây trời, “Hành trình Từ Trái Tim – Hành Trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh Niên Việt” đã chinh phục đèo Pha Đin, một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam để đến với các tỉnh biên giới Sơn La, Điện Biên.
Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục đi rất sâu và rất xa vào Tây Bắc, để góp phần giúp đồng báo, trẻ em nơi đây gieo hạt giống tri thức và khát vọng lớn làm giàu cho bản thân và quê hương đất nước.
Để mở đầu cho "Hành trình Từ Trái Tim" 2019 đến với biển đảo và vùng núi cao, "Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại – Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt" đã tổ chức giao lưu và trao tặng hàng chục ngàn cuốn sách quý tại các tỉnh Tây Nguyên.