Bố ruột bé Xuân Mai lên tiếng việc có nhiều vợ và con rơi

Tùng Ninh
|

"Vì vợ thứ hai của tôi là con lai nên con trai đẻ ra cũng đẹp. Nhưng nó không thích hát hò gì cả. Giờ nó thích làm về máy tính" – Tuấn Cảnh nói.

Vừa qua, tại buổi livestream với bố ruột bé Xuân Mai là ca sĩ Tuấn Cảnh, danh hài Thúy Nga đã tiết lộ: "Chính ra anh Tuấn Cảnh đẹp trai mà khổ, nhiều vợ quá".

Tuấn Cảnh nghe vậy liền phản bác: "Đâu có, tôi có hai đời vợ thôi lấy đâu ra mà nhiều. Người ta ba vợ, bốn vợ mới là nhiều chứ".

Bố ruột bé Xuân Mai lên tiếng việc có nhiều vợ và con rơi- Ảnh 1.

Tuấn Cảnh và Thúy Nga

Thúy Nga thốt lên: "Vậy là anh Tuấn Cảnh mới hai đời vợ thôi. Thế mà trước giờ trong đầu tôi cứ nghĩ anh phải ba, bốn đời vợ rồi.

Được cái anh Tuấn Cảnh có đường con cái đẹp, nên đẻ con ra đứa nào cũng đẹp. Đứa con trai anh Tuấn Cảnh đẻ với vợ sau rất đẹp trai luôn".

Tuấn Cảnh chia sẻ: "Vì vợ thứ hai của tôi là con lai nên con trai đẻ ra cũng đẹp. Nhưng nó không thích hát hò gì cả. Giờ nó thích làm về máy tính".

Tiếp đó, Tuấn Cảnh nói thêm về con trai với vợ đầu, tức em trai bé Xuân Mai: "Em trai Xuân Mai giờ đi dạy học, làm thầy giáo ở một trường của Mỹ. Nó vừa dạy, vừa học luôn. Cứ hè với Tết là nó lại về thăm tôi. Nó đẻ ở Mỹ, học trường Mỹ, nhưng vẫn biết tiếng Việt. Thậm chí, nó còn viết được chữ tiếng Việt. Nó giỏi lắm".

Bố ruột bé Xuân Mai lên tiếng việc có nhiều vợ và con rơi- Ảnh 2.

Tuấn Cảnh thời trẻ và hiện tại

Thúy Nga tổng kết: "Như vậy là anh Tuấn Cảnh có một con gái và hai con trai. Một đứa con trai với vợ đầu và một đứa con trai với vợ sau, còn lại con rơi con rớt là không có.

Nói vậy thôi chứ anh Tuấn Cảnh hiền lắm, anh ấy không dám làm bậy đâu. Bé Xuân Mai có hứa với bố là nếu nó đi hát lại có tiền thì cho bố, không để bố đi buôn bán nữa.

Nhưng thực ra đời sống ở Mỹ lại khác, người ta sống tự lập, tự chủ về mọi thứ quen rồi. Tự nhiên có người lo cho mình về kinh tế là họ không thích".

Tuấn Cảnh nói thêm: "Đúng vậy, nhưng tôi lại nhiều cháu. Tính đến giờ là có ba đứa cháu ngoại rồi.

Dù Xuân Mai có cho tiền thì tôi vẫn đi làm. Tôi phải đi làm để thấy mình còn tồn tại, còn có ích cho xã hội. Nếu tôi 80 tuổi mà còn sức thì vẫn đi làm, không nghỉ. Tôi là kiểu mà ngồi yên ở nhà rồi đi chơi là tôi bệnh.

Nhiều người cứ nói tôi bị trời đày vất vả nhưng tính tôi thế. Tôi phải làm mới chịu được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại