Bố nữ sinh bị lột đồ, đánh dã man "như phát điên, tối đến gào thét nói lung tung"

Hoàng Đan |

Mẹ nữ sinh bị lột đồ, đánh dã man ở Hưng Yên cho biết, khi xem đoạn clip vụ việc, cả gia đình đã khóc nghẹn.

Sáng 31/3 tại ở xóm La Mát (Phù Ủng, Ân Thi, Hưng Yên), hàng trăm người dân đã đến nhà cháu Nguyễn Thị H.Y để thăm hỏi, động viên, chia sẻ sau vụ việc bị nhóm bạn học lột đồ, đánh hội đồng dã man. 

Chia sẻ với PV, chị Vũ Thị Oanh vẫn không giấu được nỗi đau đớn, xót xa về việc con gái bị các bạn đánh ở lớp.

Theo chị Oanh, sau khi bị các bạn đánh, về nhà cháu Y. kêu đau, không ăn được cơm và tối đó không ngủ được mà chạy ra nhà tắm ngồi khóc.

Khi đó, chị Oanh có gặng hỏi nhưng cháu Y. không nói bị đánh.

Bố nữ sinh bị lột đồ, đánh dã man như phát điên, tối đến gào thét nói lung tung - Ảnh 1.

Bữa cơm trưa của gia đình nữ sinh Y.

Đến khi người trong làng nói về việc có clip cháu bị các bạn lột đồ, đánh dã man trong lớp học gia đình mới hoảng hồn và khi xem clip, chị Oanh chỉ còn biết khóc nghẹn, uất hận.

"Tôi sinh cháu ra mà còn không dám đánh nhưng sao chúng nó nỡ đánh con bé dã man như thế", chị Y. nói trong nước mắt.

Mẹ nữ sinh này vừa nấc nghẹn kể, từ ngày biết con gái bị đánh, bố cháu, anh Nguyễn Văn Dư như phát điên "tối đến gào thét nói lung tung, ban ngày trốn ra vườn ngô để tránh mọi người".

"Bình thường cháu Y. rất ngoan, thường xuyên làm việc nhà đỡ đần giúp gia đình nhưng sau khi bị đánh cháu liên tục hoảng loạn, đêm ngủ cũng mê sảng.

Sáng nay gọi điện về cho mẹ cháu vẫn còn kêu đau đầu nói con sợ lắm, sẽ không đi học nữa đâu", chị Oanh nhắc lại lời con.

Khi được hỏi về mong muốn của gia đình hiện tại, chị Oanh đề nghị các cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, đánh đập dã man con gái mình.

Bố nữ sinh bị lột đồ, đánh dã man như phát điên, tối đến gào thét nói lung tung - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Văn Dư, bố nữ sinh Y.

Cũng theo chị Oanh, gia đình anh chị hiện có 7 người trong đó có, ông bà nội và 3 con gái, trong đó Nguyễn Thị H.Y. là con đầu.

Chị Oanh làm công nhân gần nhà và thu nhập chính chỉ khoảng 5 triệu đồng. 

Chồng chị, anh Nguyễn Văn Dư thường xuyên đau ốm phải vào viện, do nhận thức anh còn hơi chậm, không được nhanh nhẹn nên chỉ làm phu hồ và bữa được bữa không. 

Theo nhiều người dân thôn La Mát, hoàn cảnh gia đình em Y. thuộc diện khó khăn. Mấy ngày qua, sau khi biết tin em Y. bị hành hung dã man, ngày nào hàng xóm cũng sang động viên tinh thần.

Trưởng thôn La Mát cho biết thêm, hoàn cảnh gia đình em Y. thuộc diện khó khăn trong thôn nhưng chưa thuộc hộ nghèo. Ông nội và bố của Y. có vấn đề về tâm thần.

Trước đó, cơ quan chức năng địa phương cho biết, hiện công an đang làm việc với các nữ sinh liên quan đến việc lột đồ, đánh nữ sinh Y. và sẽ sớm làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm những cá nhân có liên quan theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng cũng khẳng định, tỉnh sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm túc, kiên quyết, và đúng pháp luật không bao che, không bỏ qua sai phạm, sai đến đâu xử lý đến đó, đúng người đúng tội để giữ vững kỉ cương và kỉ luật của nhà trường của ngành giáo dục.

Đọc báo mới, xem tin thời sự nhanh nhất tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên