Bố mẹ lao đao vì không mua được nhà, con gái 10 tuổi viết 1 bức thư, tình thế xoay chuyển tức khắc

Đinh Kim |

Nội dung vỏn vẹn vài dòng nhưng đầy đặc biệt trong bức thư của cô bé 10 tuổi khiến chủ nhà không một chút do dự, đồng ý bán nhà cho gia đình em.

Theo Mirror, khoảng 1 năm trước, vợ chồng chị Bec Touzel cùng hai con chuyển tới Wagga Wagga, New South Wales, Australia. Vì mới chuyển đến, lại chưa đủ tiềm năng kinh tế, chị quyết định tạm thuê nhà, đồng thời dần dần tìm hiểu thị trường nhà tại đây.

Tình hình dịch bệnh phức tạp, những người có ý định mua nhà tại khu vực này sau khi biết có thể rời thành phố và làm việc tại nhà đã đổ về đây rất đông khiến giá nhà tăng cao. Những ngôi nhà cần bán chỉ được chào bán trong khoảng 10 ngày đã có người mua.

Gia đình chị Bec đến 10 căn nhà khác nhau để thương lượng việc mua bán nhưng đều không thành công do có người trả giá cao hơn. Không thể mua được nhà, hợp đồng thuê nhà sắp hết hạn, chủ nhà lại định tăng giá thuê, mọi thứ dồn dập đến khiến vợ chồng chị cảm thấy vô cùng thất vọng và chán nản.

Bố mẹ lao đao vì không mua được nhà, con gái 10 tuổi viết 1 bức thư, tình thế xoay chuyển tức khắc - Ảnh 1.

Bức thư và số tiền bé gái 10 tuổi gửi cho cha mẹ của mình. Ảnh: FB/ Mirror

Ngay lúc đó, họ lại tìm được một căn nhà tuyệt đẹp, càng ngắm càng thấy ưng ý nhưng tiếc là giá bán vượt quá khả năng tài chính của gia đình. Vợ chồng chị Bec lại một lần nữa lo lắng. Hai cô con gái cũng cùng cha mẹ tìm kiếm nhà. Biết được nỗi âu lo của cha mẹ, cô bé Abigail (10 tuổi) liền viết một bức thư, gửi kèm 6,6 bảng Anh (hơn 200.000 đồng). Đây là số tiền mà cô bé tiết kiệm được từ tiền tiêu vặt hàng ngày.

Mở lá thư, chị Bec không khỏi xúc động khi đọc những lời con viết: “Gửi bố mẹ yêu quý, số tiền này dùng để cha mẹ mua nhà hoặc bất cứ thứ gì cha mẹ muốn. Đừng đưa lại cho con vì giờ chúng đã là của cha mẹ”.

Mặc dù chưa đủ tiền, chị Bec vẫn quyết định tới gặp chủ nhà để thương lượng. Trong lúc đó, cô đã cho chủ nhà xem bức thư cùng số tiền mà con gái gửi cho mình. Người chủ xem xong không khỏi cảm động, đồng ý bán nhà với giá thấp hơn ban đầu cho gia đình chị dù có những lời đề nghị với mức giá hấp dẫn hơn.

Chủ nhà chia sẻ họ cũng có hai cô con gái, gia đình chị khiến họ nhớ về những ngày vất vả tìm mua ngôi nhà đầu tiên của mình. Giờ chúng tôi đã sống trong căn nhà này được một tháng, cảm thấy biết ơn về những may mắn mà chúng tôi nhận được”, chị Bec viết trên Facebook.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại