'Bố mẹ đều không còn, mình không thể gục ngã'

Quốc Nam |

Trong căn phòng trọ lụp xụp ở gần trường, Nga vẫn mang theo hình ảnh mẹ, đó như là động lực để mình thêm cứng cỏi trước bão dông cuộc đời.

Bố mẹ đều không còn, mình không thể gục ngã - Ảnh 1.

Đứng dậy từ nỗi đau mất cả bố lẫn mẹ, Nga về TP Đồng Hới trọ học để theo đuổi ước mơ của mình - Ảnh: QUỐC NAM

Hai năm trước, người bố bị ung thư không qua khỏi. Ngay trước ngày Nga vào giảng đường, người mẹ không may bị tai nạn giao thông qua đời. Nhưng Lê Thị Thúy Nga, tân sinh viên khoa điều dưỡng Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình, đã không gục ngã.

Cô nộp hồ sơ vào Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình như là một lựa chọn phù hợp nhất với hoàn cảnh "chơi vơi" của mình.

Trụ cột, điểm tựa đều không còn...

Ngôi nhà nhỏ của gia đình Nga vốn rất đầm ấm ở xóm Phường (xã Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình). Ba chị em Nga được đi học nhờ vào công việc làm công nhân của bố và gánh bún của mẹ ở chợ quê mỗi sáng.

Tai ương bắt đầu ập đến với ngôi nhà nhỏ này khoảng ba năm trước. Sau nhiều năm lao lực kiếm tiền nuôi con, bố Nga đã ngã quỵ. Đưa vào viện, bố Nga được xác định mắc ung thư thanh quản giai đoạn nặng. Cả gia đình dồn hết sức lực để chạy chữa cho bố. Nhưng một năm sau, bố Nga mất. Ông rời khỏi ngôi nhà khi người chị gái đầu của Nga vừa vào học tại Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, còn Nga học lớp 11.

Trụ cột của gia đình không còn. Khoản nợ thuốc thang cùng sự học của ba đứa con đè hết lên vai người mẹ. Gánh bún mỗi sáng như nặng thêm. Mưa gió, giá rét bà cũng không dám nghỉ tay. Vì chỉ cần nghỉ một ngày là nỗi lo cơm áo của ba đứa con lại ập đến.

Nhưng số phận vẫn chưa buông tha cho ngôi nhà này. Một tai nạn giao thông đã xảy ra với người mẹ. Cũng như mọi ngày, bà dậy từ tờ mờ sáng để đưa gánh bún ra chợ bán kịp giờ bữa sáng. Nhưng bà đi và không bao giờ trở về nữa.

Ngày mẹ mất chỉ cách ngày Nga biết điểm xét đại học chưa đến một tuần. Ngôi nhà vốn đã chênh vênh như đổ sập, ba chị em chới với không biết bấu víu vào đâu.

"Mẹ mất, chỗ dựa cuối cùng không còn. Ba chị em chỉ biết ôm nhau khóc. Em không biết ngày mai sẽ ra răng nữa", Nga nghẹn ngào.

Đứng dậy từ nỗi đau

Bố mẹ đều không còn, mình không thể gục ngã - Ảnh 2.

Từng nghĩ đến việc tạm nghỉ học, nhưng Nga lại nhớ đến những năm tháng mẹ cực khổ để cô được đến trường

Khi chúng tôi đến, Nga vừa từ TP Đồng Hới trở về nhà. Từ ngày mẹ mất, ngôi nhà lụp xụp càng hiu quạnh. Người chị đầu đã vào lại Đà Nẵng theo học năm cuối ở Đại học Ngoại ngữ. Nga xuống TP Đồng Hới ở trọ để theo học ngành điều dưỡng của Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình. Chỉ còn đứa em gái đang học lớp 11 ở nhà lo hương khói.

Nga đi học cách nhà 60km nên vẫn thường tranh thủ cuối tuần về thắp hương cho bố mẹ, và cũng để cho ngôi nhà bớt lạnh lẽo.

Để đến được giảng đường, Nga đã phải trải qua những chuỗi ngày rơi xuống "vực thẳm" về tinh thần. "Đi học xa nhà là cả một vấn đề lớn. Tiền học, tiền sinh hoạt đều phải tính cho đến khi ra trường. Đó là một thử thách vô cùng lớn khi không còn bố mẹ", Nga nói.

Nga tâm sự thật lòng rằng khi mẹ mất, mình đã tính đến chuyện nghỉ học một năm. Vì mẹ mới mất ngay trước ngày vào trường, Nga rơi vào cảm giác vô cùng hụt hẫng. Phần vì tinh thần Nga suy sụp, phần vì nghĩ đến những gánh nặng trước mắt mà nếu đi học cô phải tự mình đối mặt.

Đi làm một năm để có tiền chờ năm sau học tiếp cũng là tình huống mà gần như Nga đã lựa chọn ở thời điểm ấy. Nhưng nghĩ đến những năm tháng cực khổ mẹ tảo tần mỗi ngày dậy từ 3-4h sáng nấu bún đưa ra chợ quê bán kiếm từng đồng cho mình đi học, Nga lại không đành lòng.

Thời điểm ấy, cảm thương trước câu chuyện về cô học trò bất hạnh nhưng là học sinh giỏi ba năm liền được một số người đưa lên mạng xã hội, một số người đã quyên góp chút tiền hỗ trợ Nga tiếp tục đi học để theo đuổi giấc mơ của mình. Người góp vài chục ngàn đồng, người góp 100.000 - 200.000 đồng nhưng cũng làm lòng Nga ấm lại. Cô gồng mình nén nỗi đau trong lòng để xuống Đồng Hới nhập học.

Nga hiểu để học xong ba năm trong hoàn cảnh éo le này thì không thể trông chờ vào sự hỗ trợ của mọi người. Cô tập làm quen với việc bán hàng online để kiếm thêm thu nhập lo cho việc học và sinh hoạt mỗi ngày.

Thầy Nguyễn Văn Tiến, chủ nhiệm lớp 12 của Nga, nói cả thầy và nhà trường đều rất hiểu hoàn cảnh mồ côi bố của Nga nên cũng hết lòng hỗ trợ trong những năm tháng Nga theo học THPT. Thầy cũng hiểu sự kiên cường của Nga khi vẫn vươn lên học giỏi trong hoàn cảnh đó. Nhưng việc Nga mất luôn cả mẹ ngay trước ngưỡng cửa đại học là một nỗi đau quá lớn mà ngay thầy cũng không dám nghĩ Nga có thể đứng vững.

"Đó là một thử thách mà phải bản lĩnh lắm mới có thể vượt qua. Dù con đường phía trước còn rất dài nhưng Nga đã kịp đứng dậy. Tôi tin Nga sẽ đứng vững", thầy Tiến nói.

Trong căn phòng trọ lụp xụp ở gần trường, Nga vẫn mang theo hình ảnh mẹ, đó như là động lực để mình thêm cứng cỏi trước bão dông cuộc đời.

"Giờ bố mẹ đều không còn. Mình không thể gục ngã. Mình gục ngã thì không còn ai đỡ mình dậy. Mình không học thì không chỉ phụ lòng bố mẹ mà còn không có tương lai", Nga quyết tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại