Bi kịch người đàn ông bẩn nhất châu Âu chết vì nghiện tro do chính mình đốt

Hoàng Dung |

Ludvik Dolezal, được mệnh danh là người đàn ông bẩn nhất châu Âu, sẵn sàng đốt mọi thứ mà mình sở hữu.

Theo tờ Ibtimes, Ludvik Dolezal, 60 tuổi mắc chứng rối loạn tâm lý khiến ông muốn đốt mọi thứ có trong tay.

Ludvik Dolezal thích đốt lốp xe, đồ nhựa, giấy, mọi thứ có trong tay. Thậm chí khi ngủ ông cũng thích vùi mình trong đống tro ấm. Da ông trở nên đen đủi, khuôn mặt chỉ có lòng trắng mắt khác màu. Do vậy, ông được mệnh danh là người đàn ông bẩn nhất châu Âu.

Năm 2012, ông Ludvik Dolezal từng chia sẻ mình có 8 anh chị em nhưng không liên lạc với họ, bố mẹ cũng đã qua đời. Ông có thời gian ở tù vì không có giấy tờ tùy thân.

Bi kịch người đàn ông bẩn nhất châu Âu chết vì nghiện tro do chính mình đốt - Ảnh 1.

Nhiều năm qua, ông sống trong một ngôi nhà ở trang trại bị bỏ hoang tại làng Skřivany, miền trung Cộng hòa Séc.

Ludvik nhận một khoản tiền trợ cấp hàng tháng từ chính phủ nhưng được quy đổi thành đồ ăn, thức uống vì họ sợ rằng nếu đưa tiền, ông sẽ đốt hết. Trưởng làng sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị thức ăn và đưa cho Ludvik mỗi ngày.

Mới đây, người đàn ông được mệnh danh là "bẩn nhất châu Âu" này được phát hiện đã chết bên trong ngôi nhà của mình. Hôm đó, người dân địa phương không trông thấy ông đến nhận thức ăn như mọi khi, họ sinh nghi và tìm đến nhà ông nhưng không may rằng ông Ludvik đã qua đời.

Phát ngôn viên cảnh sát, Lenka Buryskova cho biết ông chết vì ngạt khói do tự đốt lửa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại