Bi kịch của Lý Mạc Sầu: Nhận trái đắng vì tình, một mình nuôi con, tiều tụy không nhận ra

HN |

Từng là mỹ nhân sáng giá trên màn ảnh nhưng Tuyết Lê lại mù quáng chạy theo tiếng gọi của tình yêu, để rồi phải trả giá đắt.

Mỹ nhân lụy tình NHẬN kết đắng vì làm kẻ thứ ba

Với khán giả hiện tại, Tuyết Lê có thể là cái tên xa lạ, nhưng vào những năm thập niên 80-90, cô từng là một trong những minh tinh đình đám của làng điện ảnh Hong Kong. Sở hữu dung mạo vừa ngọt ngào, ngây thơ, vừa sắc sảo, quyến rũ dần lên theo thời gian, Tuyết Lê là gương mặt đầy ấn tượng trên màn ảnh nhỏ thời ấy.

Một diễn giả từng nhận xét về nhan sắc độc đáo của mỹ nhân sinh năm 1965: "Vẻ đẹp của Tuyết Lê không nằm ở ngũ quan bên ngoài, mà ở đôi lúng liếng, phong tình cùng một sức hút rất đàn bà".

Cùng với sự quyến rũ trời cho, Tuyết Lê còn có tài năng diễn xuất thiên phú, khiến chị gái cô là nữ diễn viên nổi tiếng Mễ Tuyết cũng phải hết lời khen ngợi: "Em gái tôi đóng phim giỏi hơn tôi nhiều".

Bi kịch của Lý Mạc Sầu: Nhận trái đắng vì tình, một mình nuôi con, tiều tụy không nhận ra - Ảnh 1.

Thời còn trẻ, nữ diễn viên sở hữu nhan sắc thanh thuần, trong sáng.

Bi kịch của Lý Mạc Sầu: Nhận trái đắng vì tình, một mình nuôi con, tiều tụy không nhận ra - Ảnh 2.

Tuyết Lê từng là mỹ nhân sáng giá trên màn ảnh nhỏ thập niên 90.

Bi kịch của Lý Mạc Sầu: Nhận trái đắng vì tình, một mình nuôi con, tiều tụy không nhận ra - Ảnh 3.

Khi đã trải qua nhiều va vấp trong tình yêu, vẻ đẹp của cô lại mang nét đằm thắm, quyến rũ rất đàn bà.

Tuyết Lê gia nhập làng giải trí vào năm 14 tuổi. Dưới sự giúp đỡ và dìu dắt của chị gái Mễ Tuyết, cô sớm gặt hái thành công và được đánh giá là một diễn viên trẻ sáng giá lúc bấy giờ. Năm 1979, Tuyết Lê tham gia bộ phim Thân tình đóng cùng Châu Nhuận Phát. Sau đó, cô tiếp tục được đạo diễn tin tưởng giao cho vai chính bộ phim Anh hùng Thiếu lâm tự năm 1981.

Đáng tiếc thay, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Tuyết Lê lại đánh đổi tất cả để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Năm 1982, khi gặp gỡ tài tử Từ Thiếu Cường trên phim trường, cô nhanh chóng đem lòng yêu say đắm người đàn ông hơn mình 15 tuổi.

Khi ấy, bất chấp sự phản đối của gia đình và dư luận, Tuyết Lê vẫn lao vào lưới tình của Từ Thiếu Cường, không hề hay biết đợi cô sau đó là những tháng ngày đầy cay đắng và nước mắt vì bi kịch tình yêu.

Bi kịch của Lý Mạc Sầu: Nhận trái đắng vì tình, một mình nuôi con, tiều tụy không nhận ra - Ảnh 4.

Tuyết Lê "chôn vùi" tuổi xuân trong cuộc tình với Từ Thiếu Cường.

Bi kịch của Lý Mạc Sầu: Nhận trái đắng vì tình, một mình nuôi con, tiều tụy không nhận ra - Ảnh 5.

Vì người tình từ bỏ sự nghiệp, sinh con, chăm sóc gia đình nhưng rốt cuộc thứ cô nhận được chỉ là sự cay đắng.

Không lâu sau khi ở bên Từ Thiếu Cường, Tuyết Lê sinh con đầu lòng. Những tưởng từ đây, nữ diễn viên sẽ được tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc, nào ngờ đúng lúc này cô phát hiện ra người đàn ông mà mình hết lòng yêu thương đã có vợ con từ trước.

Khi tin tức này bị lan truyền ra ngoài, Tuyết Lê phải đối mặt với cơn phẫn nộ tột độ của dư luận. Cô bị chỉ trích gay gắt, bị mắng chửi là "kẻ thứ ba" phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng Tuyết Lê vẫn nhẫn nhục chịu đựng, mong một ngày người tình bỏ vợ sẽ cho mình một danh phận chính thức.

Suốt 5 năm trời, nữ diễn viên không đóng phim, âm thầm lui về phía sau chăm sóc, vun vén cho gia đình. Cô sinh thêm cho Từ Thiếu Cường một người con nữa, đánh đổi cả danh tiếng lẫn sự nghiệp để níu giữ trái tim của tài tử này. Nhưng đáp lại côchỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt đến đáng sợ cùng những tin đồn về thói trăng hoa ở bên ngoài của người tình.

Khi không thể chịu đựng được nữa, Tuyết Lê buộc Từ Thiếu Cường phải bỏ vợ để cho cô một danh phận chính thức. Sau nhiều ngày lần lữa, tài tử họ Từ đành đồng ý cùng Tuyết Lê đi đăng ký kết hôn.

Thế nhưng khi đến cục dân chính, Từ Thiếu Cường lại nói quên giấy ly hôn vợ cũ ở nhà. Tuyết Lê yêu cầu ông về lấy để làm thủ tục, song tài tử này chỉ đáp lại gọn lỏn: "Mất rồi, không biết vứt đâu nữa".

Bi kịch của Lý Mạc Sầu: Nhận trái đắng vì tình, một mình nuôi con, tiều tụy không nhận ra - Ảnh 6.

Khi không thể tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, Tuyết Lê quyết định dứt áo ra đi, một mình nuôi hai con nhỏ.

Hành động của Từ Thiếu Cường như giọt nước tràn ly khiến Tuyết Lê quyết định cắt đứt mọi quan hệ với người đàn ông tệ bạc, một mình ôm hai con bỏ đi. Sau đó, nữ diễn viên gửi hai con sang Canada cho dì và chị gái chăm sóc, còn một mình ở lại Hong Kong đóng phim, kiếm tiền nuôi con.

Bi kịch của Lý Mạc Sầu và cuộc sống tuổi xế chiều

Trở lại showbiz sau khi bị phụ tình, Tuyết Lê dồn toàn bộ tâm tư và thời gian cho diễn xuất. Cô đưa tất cả những yêu hận tình thù, cay đắng bi thương mà mình phải nếm trải vào vai diễn. 

Phải chăng vì thế mà các nhân vật của Tuyết Lê trong giai đoạn này đều tràn đầy thù hận với tình yêu song lại đặc biệt thành công và ấn tượng.

Một trong những vai phụ để đời của Tuyết Lê chính là vai diễn Lý Mạc Sầu trong Thần điêu đại hiệp 1995, đóng cùng "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc và "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng. Vào vai ma nữ hận tình từng bị phản bội trong tình yêu, Tuyết Lê đã hóa thân một cách xuất sắc để trở thành Lý Mạc Sầu ấn tượng nhất lịch sử mà đến giờ vẫn chưa ai có thể thay thế. 

Sau Thần điêu đại hiệp, Tuyết Lê tiếp tục góp mặt trong hai bộ phim rất ăn khách khác của TVB là Thiên long bát bộ năm 1997 và Cỗ máy thời gian năm 2001. Từ đó đến năm 2017, cô vẫn đóng phim nhưng số lượng không nhiều do tuổi tác và tên tuổi không còn được chú ý như trước.

Khi hóa thân thành Lý Mạc Sầu, Tuyết Lê đem tất cả những yêu hận mà mình đã nếm trải trong cuộc sống đưa vào nhân vật.

Bi kịch của Lý Mạc Sầu: Nhận trái đắng vì tình, một mình nuôi con, tiều tụy không nhận ra - Ảnh 8.

Diễn mà như không diễn, Tuyết Lê đã đưa Lý Mạc Sầu sống dậy trên màn ảnh, trở thành "Xích Luyện Tiên Tử" không thể thay thế trong lòng người hâm mộ.

Vài năm trở lại đây, Tuyết Lê ít xuất hiện trước công chúng, ngày càng sống kín tiếng. Sau bi kịch tình yêu với Từ Thiếu Cường, mỹ nhân một thời từng có thêm vài mối tình nhưng đều không có được cái kết viên mãn. 

Năm 32 tuổi, khi nhan sắc vẫn còn quyến rũ và đằm thắm, cô được một giảng viên đại học nhiệt tình theo đuổi. Thế nhưng khi cả hai chuẩn bị bước vào lễ đường, người đàn ông này lại bất ngờ "cao chạy xa bay". Một lần nữa, trái tim Tuyết Lê lại vụn vỡ vì bị phụ tình.

Sau những lận đận trong tình duyên, Tuyết Lê giờ đây không còn mặn mà với đàn ông. Nàng "Lý Mạc Sầu" sống độc thân, lẻ bóng một mình giống như sư muội của mình là "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng. 

Ở tuổi 56, Tuyết Lê cũng không còn giữ được vẻ mặn mà, quyến rũ như xưa. Những sóng gió cuộc đời cùng dấu vết thời gian đã khiến nhan sắc cô tàn phai, tiều tụy thấy rõ.

Tuy vậy, nữ diễn viên vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô thấy may mắn vì có được hai người con trưởng thành, hiếu thảo. "Đời tôi tuy gặp phải đàn ông tồi nhưng bù lại vẫn có hai đứa con ngoan ngoãn. Chúng là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho tôi", Tuyết Lê tâm sự.

Bi kịch của Lý Mạc Sầu: Nhận trái đắng vì tình, một mình nuôi con, tiều tụy không nhận ra - Ảnh 9.

Tuyết Lê hội ngộ cùng "sư muội" Lý Nhược Đồng và các diễn viên phim Thần điêu đại hiệp trong một gameshow vào năm 2016.

Bi kịch của Lý Mạc Sầu: Nhận trái đắng vì tình, một mình nuôi con, tiều tụy không nhận ra - Ảnh 10.

Ở tuổi 56, "Lý Mạc Sầu" đã không còn giữ được vẻ mặn mà, quyến rũ như xưa. Những sóng gió trong cuộc đời cùng dấu vết tuổi tác khiến nhan sắc cô tàn phai, tiều tụy thấy rõ.

Bi kịch của Lý Mạc Sầu: Nhận trái đắng vì tình, một mình nuôi con, tiều tụy không nhận ra - Ảnh 11.

Song cô tâm sự bản thân đã buông bỏ những yêu hận trong quá khứ để sống những ngày tháng bình yên, thanh thản tuổi xế chiều.

Bi kịch của Lý Mạc Sầu: Nhận trái đắng vì tình, một mình nuôi con, tiều tụy không nhận ra - Ảnh 12.

Hai con của Tuyết Lê này đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng.

Khi nhìn lại tất cả những gì đã trải qua, Tuyết Lê cho biết dẫu quá khứ của cô có sai lầm và đau thương nhưng cô không còn hận thù, tiếc nuối.

"Tôi luôn chịu trách nhiệm về hành động của mình và không bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác. Nếu khi ấy, tôi không quyết định làm mẹ đơn thân, thì có lẽ giờ đây tôi đã có một gia đình trọn vẹn hơn. Nhưng ai dám đảo bảo điều đó?

Vì thế tôi đã chọn con đường tôi cho là đúng. Cho dù cuối cùng không có một tiếng vỗ tay, không có hoa, thì ít nhất, trong lòng tôi cũng đã nở hoa rồi!", Lý Mạc Sầu bày tỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại