Bị đâm 2 nhát dao, Nhậm Đạt Hoa vẫn đối xử với thủ phạm nghĩa khí, không hổ danh "đại ca"

HN |

"Cho dù là kẻ hại mình thì vẫn cho hắn cơ hội sửa sai và làm lại, đây chính là một đại ca đích thực", cư dân mạng hết lời ca ngợi Nhậm Đạt Hoa.

Những ngày qua, vụ việc tài tử Nhậm Đạt Hoa bị tấn công bằng dao thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Khi tham gia một sự kiện tại Quảng Đông vào ngày 20/7, Nhậm Đạt Hoa đã bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt lao lên sân khấu dùng dao đâm vào bụng.

Mặc dù Nhậm Đạt Hoa đã thể hiện thân thủ linh hoạt của một người luyện võ, những vì vụ việc xảy ra bất ngờ, đối phương lại có vũ khí nên nam diễn viên vẫn bị thương. May mắn là vết đâm không ảnh hưởng đến nội tạng, nên ông không gặp nguy hiểm tính mạng.

Clip Nhậm Đạt Hoa bất ngờ bị tấn công tại sự kiện

Bị đâm 2 nhát dao, Nhậm Đạt Hoa vẫn đối xử với thủ phạm nghĩa khí, không hổ danh đại ca - Ảnh 2.

Sau khi vụ việc xảy ra, thủ phạm đã bị cảnh sát bắt giữ và được xác định là mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng. Trong khi đó, Nhậm Đạt Hoa đã phẫu thuật thành công và trở về Hong Kong. Hiện tại, sức khỏe của nam diễn viên ổn định, chỉ cần nằm viện thêm khoảng 2-3 ngày là có thể về nhà tĩnh dưỡng.

Chia sẻ với báo giới, quản lý của Nhậm Đạt Hoa cho hay khi biết hung thủ mắc vấn đề về thân kinh, Nhậm Đạt Hoa đã quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự, mà chỉ muốn làm rõ động cơ của y. "Hoa Ca nói mọi chuyện nên dừng lại ở đây là được rồi", người quản lý này chia sẻ.

Bị đâm 2 nhát dao, Nhậm Đạt Hoa vẫn đối xử với thủ phạm nghĩa khí, không hổ danh đại ca - Ảnh 3.

Nhậm Đạt Hoa báo bình an trên trang cá nhân.

Bị đâm 2 nhát dao, Nhậm Đạt Hoa vẫn đối xử với thủ phạm nghĩa khí, không hổ danh đại ca - Ảnh 4.

Hình ảnh của nam diễn viên sau khi phẫu thuật thành công.

Sự bao dung của Nhậm Đạt Hoa khiến nhiều người bất ngờ và ngưỡng mộ. Trên mạng, nhiều netizen xứ Trung đã để lại bình luận, hết lời khen ngợi nam diễn viên là người độ lượng, nghĩa khí, xứng danh "đại ca Hong Kong".

"Thực sự cảm động, Hoa Ca thật tốt bụng và nghĩa khí", "Cho dù là kẻ hại mình thì vẫn cho hắn cơ hội để sửa sai và làm lại, đây chính là một đại ca đích thực, quả không hổ danh bấy lâu nay", "Hoa Ca quá tốt rồi, anh ấy không truy cứu, nhưng chắc chắn pháp luật không thể dung thứ cho những kẻ làm hại người khác như vậy", "cách đối xử của Hoa Ca với thủ phạm khiến chúng ta phải ngưỡng mộ và suy ngẫm"... là những bình luận của cư dân mạng.

Trước đó khi bị đâm, Nhậm Đạt Hoa cũng có cách hành xử đầy đẳng cấp, được nhiều người ngưỡng mộ. Dù bị thương nhưng ông không hề hoảng loạn hay tức giận mà chỉ nói: "Tìm người giúp tôi. Trên sân khấu tôi bị một anh bạn tâm thần đâm, đang chảy máu. Mau xem nên tới bệnh viện nào".

Sự bình tĩnh cùng cách gọi kẻ vừa đâm mình là "anh bạn" đã cho thấy đẳng cấp của một "lão đại" trong giới giải trí Hong Kong.

Bị đâm 2 nhát dao, Nhậm Đạt Hoa vẫn đối xử với thủ phạm nghĩa khí, không hổ danh đại ca - Ảnh 5.

Nhậm Đạt Hoa là một trong những tài tử có thế lực hàng đầu ở Hong Kong. Ông có mối quan hệ với cả cảnh sát lẫn xã hội đen.

Cha ruột của Nhậm Đạt Hoa là một cựu sĩ quan đặc vụ. Anh trai Nhậm Đạt Hoa đã giữ tới chức Phó Ủy viên Cảnh sát Hong Kong trước khi về hưu, có quyền chỉ huy lực lượng đặc nhiệm nổi tiếng Phi Hổ với chiến công lẫy lừng từng được dựng thành phim ảnh.

Có gia thế "khủng" nên Nhậm Đạt Hoa có mối quan hệ rộng khắp và thân thiết với nhiều đàn anh, đàn chị giang hồ. Người trong làng giải trí Hong Kong thường truyền tai nhau câu nói: "Nếu không muốn giang hồ sờ gáy thì tốt nhất nên dựa vào Nhậm Đạt Hoa".

Tuy nhiên, dù giàu có và quyền lực như vậy nhưng Nhậm Đạt Hoa chưa từng tỏ ra cao ngạo hay o ép đàn em. Không ít lần ông còn đứng ra giúp đỡ, cứu mạng cho những người yếu thế bị xã hội đen đe dọa, trong đó có Thiên vương Lưu Đức Hoa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại