Bị bạn trai lừa 1,4 nghìn tỷ, mỹ nhân “Tiếu ngạo giang hồ” từ tay trắng nay đã thành nữ đại gia giàu có

Minh Phương |

Trải qua nhiều biến cố lớn trong đời, nữ diễn viên Trịnh Tú Trân đã gây dựng lại sự nghiệp thành công cho bản thân dù đã phải đi lên từ 2 bàn tay trắng.

Trịnh Tú Trân từng là nữ thần trong lòng khán giả thập niên 80, 90. Cô từng góp mặt trong những bộ phim như "Đông Du Ký", "Cửa hàng áo cưới", "Tiếu ngạo giang hồ", "Một nửa duyên phận", "Gia tài vạn quán",…và đặc biệt thành công với vai Hà Tiên Cô trong "Đông du ký" và vai Đông Phương Bất Bại trong "Tiếu ngạo giang hồ" phiên bản năm 2000.

Trịnh Tú Trân sinh năm 1975 tại Singapore. Cô gái Tú Trân càng lớn càng xinh đẹp nên thường được hàng xóm khen ngợi về nhan sắc. Năm 20 tuổi, cơ hội đến với cô khi có một chương trình tìm kiếm tài năng được tổ chức vào thời điểm đó. Với sự cổ vũ và động viên của bố mẹ, Trịnh Tú Trân quyết định tham gia chương trình. Cô vừa bước chân vào làng giải trí đã được nhiều công ty ưu ái. Sau khi chương trình kết thúc, các công ty vẫn tiếp tục liên hệ với cô.

"Ban đầu, tôi đóng một vài phim truyền hình và không nhận được lời mời đóng phim lớn. Cho đến một ngày khi tôi đang ở trong đoàn phim, có người liên lạc với tôi và nói về kịch bản của một bộ phim có tên "Đông du ký", Trịnh Tú Trân nói.

Sau khi "Đông du ký" phát sóng, vai diễn Hà Tiên Cô đã trở thành cái tên đình đám, đồng thời khiến cô trở thành "nữ thần" trong lòng nhiều khán giả. Vai diễn này đã mở ra một thế giới mới cho cô. Kể từ đó, nhiều đoàn làm phim và cả các sự kiện thương mại đều đến mời cô. Trịnh Tú Trân đã trở thành một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất vào thời điểm đó.

Bị bạn trai lừa 1,4 nghìn tỷ, mỹ nhân “Tiếu ngạo giang hồ” từ tay trắng nay đã thành nữ đại gia giàu có  - Ảnh 1.

Năm 2000, với màn thể hiện vai Đông Phương Bất Bại trong "Tiếu ngạo giang hồ", cô đã được đề cử cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong Giải thưởng Sao Đỏ - giải thưởng cao quý nhất của Singapore năm đó.

Trong thời gian đóng phim "Tiếu ngạo giang hồ", sự nghiệp của cô đã từng suýt bị hủy hoại bởi một tai nạn. Khi quay cảnh ngã, cô suýt chết do lỗi của nhân viên. May mắn là đoàn làm phim đã kịp thời khắc phục được sự cố.

Đây là năm đỉnh cao sự nghiệp và cũng là năm bắt đầu cho "cơn ác mộng" của cô.

Áp lực đến trầm cảm

Trịnh Tú Trân đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình và còn đi vay mượn khắp nơi để đầu tư chứng khoán cùng bạn trai. Tuy nhiên, nữ diễn viên không gặp may mắn khi cổ phiếu liên tục lao dốc và rồi mất trắng tất cả. Cô đã bị bạn trai lừa số tiền tương đương gần 400 triệu nhân dân tệ (xấp xỉ 1,4 nghìn tỷ VNĐ).

Năm 25 tuổi, nàng "Đông Phương Bất Bại" buộc phải tuyên bố phá sản, bị tòa án tịch biên toàn bộ gia sản và bị cấm rời khỏi nơi cư trú.

Sau khi phá sản và trở thành tay trắng, cô không cho gia đình biết vì không muốn họ lo lắng. Cô tự gánh lấy khoản nợ khổng lồ trong khi bản thân gần như đã sụp đổ sau biến cố lớn. Để kiếm tiền, cô sẵn sàng nhận tất cả các vai diễn dù là vai chính hay vai phụ. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của cô khi tái xuất cũng đã mất đi một nửa tài nguyên, trạng thái thể chất và tinh thần của cô ngày càng tệ hơn. Những tai họa liên tiếp khiến Trịnh Tú Trân bị trầm cảm.

May mắn thay, nhờ có sự động viên của người thân và nghị lực từ chính bản thân mình, cô đã dần hồi phục trở lại.

Từ chối việc chấp nhận thất bại

Vừa tái xuất được 1 năm, Trịnh Tú Trân từ từ rút lui khỏi làng giải trí và chuyển hướng sang giới kinh doanh. Cô ấy từ chối chấp nhận thất bại ở nơi cô đã ngã xuống và lựa chọn tiếp tục đầu tư.

Cô cũng mở trung tâm chăm sóc sức khỏe. Lần này, cô tự gây dựng mọi thứ cho công ty vì cô hiểu được rằng khi đối mặt với tiền bạc, một số người bạn sẽ trở nên thật nực cười. Đây là bài học cô rút ra từ sai lầm trong quá khứ.

Năm 2004, sau 4 năm làm việc cật lực, cô tuyên bố đã trả hết nợ nần.

Điều khiến Trịnh Tú Trân tiếc nuối nhất chính là việc cha cô đã qua đời mà không kịp nhìn con gái mình đã vượt qua sóng gió và gặt hái nhiều thành công.

Hiện tại, cô đang một mình chăm sóc cho con trai, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm với đại gia Brian Wong. Nói về chuyện này, Trịnh Tú Trân không tiết lộ lý do cụ thể: "Lý do ly hôn là một vấn đề rất riêng tư. Tôi không cần giải thích, và tôi nghĩ hạnh phúc của bản thân không bao giờ phụ thuộc vào ai cả. Chỉ khi bạn hạnh phúc, bạn mới có thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu".

Giờ đây, Trịnh Tú Trân là một nữ doanh nhân thành đạt đang sở hữu 3 trung tâm chăm sóc sức khỏe ở Singapore.

Tham khảo Lujuba

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại