Bé trai chết thảm khi rơi xuống hố ga giữa đường

Thiên Ân |

Vụ việc bé trai 9 tuổi ở miền trung Trung Quốc tử vong sau khi rơi xuống hố ga chỉ được che bằng tấm lưới sơ sài khiến người dân vô cùng bức xúc.

Bé trai chết thảm khi rơi xuống hố ga giữa đường - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc thương tâm. Ảnh: SCMP

Vụ việc xảy ra vào ngày 9/11 khi đứa trẻ được xác định là Zhang đang chơi trong một không gian xanh gần cửa hàng mì của ba mẹ em ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, theo South China Morning Post.

"Cháu trai tôi đang chơi xung quanh đó thì bất ngờ rơi xuống hố ga. Trước khi ngã xuống, cậu bé chỉ kịp hét lên 'Mẹ ơi' và biến mất ngay lập tức", chú của nạn nhân cho hay.

Người chú nói không ai biết ở đó có hố ga vì không có nắp đậy mà chỉ được che bằng tấm lưới xanh.

Khi cha mẹ Zhang tới hiện trường, cha cậu bé đã buộc một sợi dây quanh eo và trèo xuống dưới hố để tìm con trai. Nhưng hố quá sâu, khoảng 7 hoặc 8 mét, chứa nhiều nước và có mùi gas nồng nặng.

Bé trai chết thảm khi rơi xuống hố ga giữa đường - Ảnh 2.

Tấm lưới sơ sài được dùng để che lên mặt hố ga. Ảnh: SCMP

Khi lính cứu hỏa tới hiện trường, họ kiểm tra kỹ trục và mạng lưới đường ống nước thải mà hố ga này dẫn đến. Cuối cùng họ tìm thấy thi thể của cậu bé, cách nơi em ngã xuống khoảng một km.

Vụ việc khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc. Họ đổ lỗi cho chính quyền thành phố đã lơ là, không che chắn hố ga cẩn thận và việc che tấm lưới lên trên còn gây nguy hiểm hơn.

"Không có tấm lưới xanh lá cây đó, đứa trẻ có lẽ đã nhìn thấy hố ga và không rơi xuống", một người đàn ông tên Xia nói. "Nhưng họ đã biến nó thành một cái bẫy".

Hồi tháng 12 năm ngoái, một người phụ nữ mang thai tháng thứ 7 tử vong sau khi rơi xuống hố ga ở thành phố Hàng Châu sau khi tấm nắp đậy bằng nhựa quá yếu gây sụt khi nạn nhân bước vào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại