Bé trai bị bỏ rơi trước cổng gia đình vợ chồng hiếm muộn

Phương Anh |

Một người dân phát hiện cháu bé bị mẹ bỏ rơi trước cổng hộ gia đình vợ chồng hiếm muộn ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.

Khoảng 20h ngày 6/2, một người dân ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội phát hiện một bé trai sơ sinh được quấn trong chiếc chăn bông, bên cạnh là chiếc túi xách, vài bịch sữa.

Khi người dân này mở túi xách ra kiểm tra thì phát hiện trong đó có một mảnh giấy với nội dung: "Tôi viết giấy này để lại bên cạnh con, kính mong anh chị, cô dì, chú bác nào có duyên gặp, thì hãy giúp tôi mang cháu về nuôi dưỡng".

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Hữu Quy – Chủ tịch UBND xã Tân Lập xác nhận trên địa bàn người dân vừa phát hiện một cháu bé bị mẹ bỏ rơi trước cổng một gia đình của đôi vợ chồng hiếm muộn.

“Sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, phía cơ quan chức năng đã đưa bé về trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, phía chính quyền cũng đã yêu cầu cán bộ làm thủ tục và lập danh sách thông báo.

Có nhiều hộ gia đình đến xin nhận nuôi. Do gia đình nhà này là người đầu tiên phát hiện ra sự việc nên hiện tại cháu bé đã được chúng tôi bàn giao cho đôi vợ chồng này và tiến hành thủ tục sau đó”, ông Quy nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại