Bé gái lớp 4 bị "bỏ quên" trong nhà vệ sinh, gia đình tá hỏa đi tìm vì lo bị bắt cóc

Ngọc Tú |

Đi vệ sinh nhưng lỡ ướt quần, bé Q. được cô giáo cho về thay đồ, song lại vào nhà vệ sinh, rồi ở trong đó không về nhà. Sự việc khiến nhiều người tá hỏa đi tìm kiếm.

Ngày 5/1, ông Trần Văn Sỹ - Hiệu trưởng Trường tiểu học Thanh Tùng (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, trường này đã có báo cáo lên Phòng Giáo dục huyện, sự việc một em học sinh lớp 4 bị cô giáo chủ nhiệm "bỏ quên" trong nhà vệ sinh của trường này trước đó.

Theo tường trình của cô giáo chủ nhiệm lớp 4A Trần Thị Loan, trước đó, sáng 31/12, sau giờ ra chơi, cô được các học sinh báo lại việc em Lê Tú Q. đi vệ sinh ướt quần. Vì nhà em Q. ở ngay trước cổng trường nên cô Loan cho em học sinh về nhà thay đồ.

Không thấy em Q. trở lại lớp học, cô Loan nghĩ em này ở nhà luôn không đi học. Vì thế, cô Loan không để ý và tiếp tục dạy đến hết giờ.

Trưa cùng ngày, khi các em học sinh về hết, bố mẹ em Q. không thấy con về nhà nên tá hỏa đi tìm. Lo sợ con bị bắt cóc, phụ huynh chạy khắp sân trường gọi tìm con.

Bé gái lớp 4 bị bỏ quên trong nhà vệ sinh, gia đình tá hỏa đi tìm vì lo bị bắt cóc - Ảnh 1.

Trường tiểu học Thanh Tùng nơi xảy ra sự việc.

Khi đang xin số cô giáo chủ nhiệm để hỏi thì bố Q. thấy em đang trốn trong nhà vệ sinh của trường.

"Nhà của em Q. ở ngay trước cổng trường, có thể vì ngại bị các bạn trêu chọc do ướt quần khi đi vệ sinh nên em Q. đã không về nhà mà đi vào nhà vệ sinh trốn. Hiện chúng tôi đã yêu cầu cô xuống thăm hỏi gia đình học sinh đồng thời làm bản tường trình sự việc", ông Sỹ nói.

Được biết, Q. là một học sinh ngoan, học giỏi. Sắp tới Hội đồng kỷ luật của trường sẽ họp để có hình thức kỷ luật đối với cô giáo Loan vì đã để xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại