Bắt tại trận một con kiến đang cố ăn trộm viên kim cương từ cửa hàng đá quý

Duy Vu |

Vụ trộm táo tợn này được ghi lại trong một cửa hàng đá quý tại thành phố New York, Mỹ.

Dù những chú kiến có kích cỡ vô cùng khiêm tốn, nhưng lại có khả năng nâng được vật có trọng lượng lớn hơn tới 50 lần trọng lượng cơ thể.

Điều này tạo ra một lợi thế cực kì lớn khi chúng muốn kéo lương thực về tổ, hay kéo những con mồi có kích thước lớn hơn kiến rất nhiều lần.

Tuy nhiên, chú kiến trong tình huống dưới đây đã "vớ bở" khi tìm và kéo được một vật khác giá trị hơn nhiều lần những loại lương thực kia (ít nhất là đối với loài người).

bắt tại trận một con kiến đang cố ăn trộm viên kim cương từ cửa hàng đá quý

Đoạn clip được quay bởi một trong những nhân viên của cửa hàng đá quý, ghi lại khoảnh khắc chú kiến này tỉnh bơ hì hục kéo viên kim cương to bằng cả cơ thể chú đi dọc cái bàn màu trắng.

Vì viên đá quý có kích cỡ và trọng lượng cũng không hề nhỏ đối với tên đạo chích này, nên đôi lúc chú kiến vừa phải đẩy, rồi lại phải chuyển sang kéo mới di chuyển được viên kim cương.

Tuy đây là một hành vi trộm cắp táo tợn giữa "thanh niên bạch nhật", nhưng nhân viên vẫn cứ mặc kệ cho chú kiến được hả hê kéo kim cương đi một đoạn đường tới nửa mét mà không thèm báo cảnh sát tới bắt tên trộm này.

Nói cho cùng thì bắt giam một con kiến cũng không để làm gì, bởi nó sẽ dễ dàng trốn thoát qua các khe hở của chấn song phòng giam mà thôi.

Bắt tại trận một con kiến đang cố ăn trộm viên kim cương từ cửa hàng đá quý - Ảnh 2.

Tuy đây là một hành vi trộm cắp táo tợn giữa "thanh niên bạch nhật", nhưng nhân viên vẫn cứ mặc kệ cho chú kiến được hả hê kéo kim cương đi một đoạn đường tới nửa mét mà không thèm báo cảnh sát tới bắt tên trộm này.

Tuy viên kim cương chỉ bé bằng hạt bụi đối với chúng ta, nhưng mất nó thì nhân viên cũng không thể yên được, bởi nó có thể có giá trị bằng mấy tháng lương của họ.

Còn đối với chú kiến kia, thì giá trị của viên đá quý có vẻ không mấy quan trọng, mang về chắc chỉ để khoe với những cô nàng kiến khác mà thôi.

Bắt tại trận một con kiến đang cố ăn trộm viên kim cương từ cửa hàng đá quý - Ảnh 3.

Tuy viên kim cương chỉ bé bằng hạt bụi đối với chúng ta, nhưng mất nó thì nhân viên cũng không thể yên được, bởi nó có thể có giá trị bằng mấy tháng lương của họ.

Dù cho vụ trộm này không được trót lọt cho lắm, nhưng ta cũng nên bày tỏ chút sự kính nể với sự nỗ lực của chú kiến này.

Nếu so sánh với thế giới loài người, chú kiến bê viên kim cương kia giống như việc chúng ta đang cố bê một con bò vậy. Điều này cho ta thấy rằng kể cả những con kiến bé xíu cũng có thể làm được những điều đáng kinh ngạc.

Theo LADBible

theo Helino

Đọc tin tức xã hội mới nhất, xem tin phụ nữ nhanh nhất tại Soha Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên