Bất đồng ý kiến, con gái nhốt mẹ già và con trai 1 tuổi trong xe hơi trên đường cao tốc

Vũ Uyên |

Vì tranh cãi nhỏ, một người phụ nữ đã nhẫn tâm nhốt mẹ già cùng cậu con trai vừa tròn 1 tuổi trong xe hơi rồi lạnh lùng bỏ đi mà không hề suy nghĩ tới hậu quả.

Sự việc trên xảy ra vào trưa ngày 30/04 vừa qua trên đường cao tốc Chương Cát thuộc địa phận tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Trước đó, nhân dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao Động 01/05, người phụ nữ họ Vương đã đánh xe đưa mẹ già cùng cậu con trai 1 tuổi từ thành phố Nam Xương về quê nhà tại thị trấn Cát An, cũng thuộc tỉnh Giang Tây để thăm họ hàng.

Nhưng đi được nửa đường thì cô Vương và mẹ của mình bỗng nảy sinh xung đột. Trong lúc nóng giận, cô này liền đỗ xe vào ngay sát lề đường, khóa cửa lại rồi cứ thế bỏ đi .

Do đang là giữa trưa, cộng thêm việc chiếc xe bị đóng kín hoàn toàn nên không lâu sau nhiệt độ bên trong bỗng tăng lên khá cao khiến cho hai bà cháu cảm thấy khó chịu.

Mặc dù người bà đã cố gắng gọi điện cho con gái để yêu cầu mở cửa nhưng đầu dây bên kia vẫn chẳng chịu bắt máy. Bí bách quá, bà buộc phải nhờ tới sự giúp đỡ từ cơ quan cảnh sát.

Bất đồng ý kiến, con gái nhốt mẹ già và con trai 1 tuổi trong xe hơi trên đường cao tốc - Ảnh 1.

Khi lực lượng cảnh sát gọi điện để yêu cầu cô Vương tới mở cửa xe thì cô này lại lập tức dập máy và không chịu hợp tác.

Khoảng vài phút sau, đội cảnh sát giao thông đang đóng chốt tại khu vực đường cao tốc Chương Cát đã nhanh chóng có mặt để giải quyết vụ việc.

"Khi tới nơi, chúng tôi phát hiện chiếc xe hơi Audi Q7 màu đen đang đỗ bên lề đường nhưng không thấy tài xế đâu.

Trong xe lúc đó có một người phụ nữ cùng đứa bé khá nhỏ đang cố gắng đập cửa để cầu xin trợ giúp. Nhìn mặt ai cũng đỏ bừng và mồ hôi thì chảy ướt sũng cả quần áo", cảnh sát Lưu Vệ Hồng cho biết.

Sau khi đánh giá tình hình, họ liền yêu cầu người phụ nữ lớn tuổi cung cấp số điện thoại của cô Vương để tiến hành liên lạc. Tuy nhiên, cô này lại lên tiếng phủ nhận việc mình là chủ sở hữu chiếc xe nói trên rồi lập tức dập máy.

Nhận thấy hai người bị nhốt trong xe có dấu hiệu mất nước và khó thở, anh Lưu cùng đồng nghiệp buộc phải sử dụng tới biện pháp bạo lực là cậy cửa xe để cứu người.

Nhưng do nằm giữa đường cao tốc lại không có nhà dân nên họ cũng mất khá nhiều thời gian để mượn được một chiếc búa nhỏ.

Mặc dù đã chọn cách đập vỡ cửa sổ ghế trước, vị trí có khả năng chịu lực yếu nhất trên xe hơi song anh Lưu vẫn chẳng thể "công phá" nổi chiếc Audi Q7.

Mãi tới khi chịu hàng loạt nhát búa từ người dân xung quanh thì phần kính của chiếc xe sang mới bị phá hủy để hai bà cháu được cứu thoát ra ngoài.

Bất đồng ý kiến, con gái nhốt mẹ già và con trai 1 tuổi trong xe hơi trên đường cao tốc - Ảnh 2.

Bất đồng ý kiến, con gái nhốt mẹ già và con trai 1 tuổi trong xe hơi trên đường cao tốc - Ảnh 3.

Đứa trẻ được giải cứu trong tình trạng mặt đỏ tía tai, quần áo ướt sũng toàn mồ hôi do bị nhốt trong xe quá lâu.

Anh Lưu cùng đồng nghiệp đã đưa hai nạn nhân vào trong xe tuần tra có hệ thống điều hòa để nghỉ ngơi rồi cung cấp cho họ nước uống để giải khát.

Một lúc sau, cô Vương mới tự giác quay trở lại hiện trường và cảm thấy vô cùng hối hận khi chứng kiến thảm trạng của mẹ và con trai mình, đồng thời cảm ơn lực lượng cảnh sát vì sự giải cứu kịp thời mà họ vừa đưa ra.

Và có lẽ, cô ta sẽ phải bị xử lý vì hành vi thiếu trách nhiệm của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại