Bất chợt nghe âm thanh lạ, cô giáo hét to rồi cứu sống 202 mạng người trong 50 giây, cảnh tượng tan hoang cuối cùng khiến ai cũng rùng mình

YU |

Cô giáo chia sẻ, bản thân rất sợ nhưng vẫn lo lắng cho an nguy của học trò.

Ngày 14/3, trang ETToday đưa tin về một vụ việc khiến dư luận Trung Quốc đặc biệt quan tâm nhiều ngày qua. Một cô giáo tiểu học ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã cứu sống hàng trăm học sinh và giáo viên trong trường chỉ trong 50 giây.

Theo Đài tiếng nói Trung Quốc, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 4/3. 

Khi đó, cô giáo Lư Kim Điều đang dạy tiết đọc sách thì bất chợt nghe thấy âm thanh "ầm ầm" kỳ lạ kéo dài 3 - 4 giây, phát ra từ cửa sổ bên ngoài lớp học. Được biết, lớp học này nằm ở vị thế dựa lưng vào một vách núi.

Cô giáo Lư Kim Điều liền hét to: "Không ổn rồi, có nguy hiểm. Các em, đứng lên, chạy đi, chạy ra ngoài đi, nhanh lên!". Cô giáo vừa dứt lời, 25 học sinh trong lớp lập tức đứng dậy, lần lượt chạy ra khỏi lớp học trong trật tự.

Ngay sau đó, một tảng đá lớn lăn từ trên núi xuống và phá vỡ bức tường lớp học, đè nát 2 bàn gỗ. Cảnh tượng tan hoang khiến ai cũng hoảng hồn.

Bất chợt nghe âm thanh lạ, cô giáo hét to rồi cứu sống 202 mạng người trong 50 giây, cảnh tượng tan hoang cuối cùng khiến ai cũng rùng mình - Ảnh 2.
Bất chợt nghe âm thanh lạ, cô giáo hét to rồi cứu sống 202 mạng người trong 50 giây, cảnh tượng tan hoang cuối cùng khiến ai cũng rùng mình - Ảnh 3.
Bất chợt nghe âm thanh lạ, cô giáo hét to rồi cứu sống 202 mạng người trong 50 giây, cảnh tượng tan hoang cuối cùng khiến ai cũng rùng mình - Ảnh 4.

Sau khi chắc chắn tất cả học sinh của mình đã ra khỏi lớp, cô giáo Lư Kim Điều liền "chạy đua với thời gian", trở lại văn phòng giáo viên và bấm chuông khẩn cấp, báo động cho giáo viên và học sinh toàn trường. Tiếp đó, cô giáo Lư Kim Điều chạy đến hỗ trợ các giáo viên khác sơ tán học sinh đến nơi an toàn. Cứ thế, 202 giáo viên và học sinh thoát nạn chỉ trong vòng 50 giây ngắn ngủi, không xảy ra bất kỳ thương vong nào.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến ngay hiện trường. Thảm họa địa chất này vốn không được báo trước, nhưng may mắn cô giáo Lư Kim Điều đã phản ứng rất tốt, kịp thời ngăn cản hậu quả thảm khốc xảy ra.

Trả lời phỏng vấn của truyền thông, cô giáo Lư Kim Điều chia sẻ: "Âm thanh đó giống như một trận động đất hoặc một vụ nổ, lúc đó tôi cực kỳ căng thẳng, chỉ kịp suy nghĩ trong 1 giây. Tôi sợ tính mạng của những đứa trẻ gặp nguy hiểm. Nói thật là tôi cũng sợ lắm, nhưng bọn trẻ còn hoảng sợ hơn tôi, chúng cần tôi bảo vệ trong lúc khủng hoảng. Nên tôi buộc phải trấn tĩnh bản thân mình trước tiên".

Hiện tại, hành động dũng cảm và nhanh trí của cô giáo Lư Kim Điều được công chúng nước này nhiệt liệt tuyên dương.

Bất chợt nghe âm thanh lạ, cô giáo hét to rồi cứu sống 202 mạng người trong 50 giây, cảnh tượng tan hoang cuối cùng khiến ai cũng rùng mình - Ảnh 5.

202 giáo viên và học sinh đã thoát nạn nhờ sự nhanh nhẹn của cô giáo Lư Kim Điều

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại