Báo Ấn Độ đăng tin độc quyền: Tường tận "từng phút một" hành trình MiG-21 bắn hạ F-16 Pakistan

QS |

Sau khi bắn hạ chiếc F-16 của Pakistan phi công Ấn Độ Abhinandan đã thực hiện một động tác cơ động nguy hiểm.

Trong tuần qua, căng thẳng giữa Ấn Độ-Pakistan đã leo thang sau khi Không quân Ấn Độ (IAF) phá hủy trại huấn luyện của nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammad (JeM) ở vùng Balakot do Pakistan kiểm soát.

Để đáp trả, Không quân Pakistan (PAF) đã xâm nhập vào không phận Ấn Độ sáng 27/2 và tấn công một số cơ sở quân sự của họ.

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn sau khi chiếc MiG-21 Bison của IAF bị bắn hạ trong lúc truy đuổi chiếc F-16 của PAF và phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman bị Pakistan bắt giữ.

Tờ Times Now News (trụ sở tại Mumbai, Ấn Độ) đã có được thông tin độc quyền thuật lại diễn biến "từng phút một" của trận không chiến nghẹt thở này:

9:52: Hệ thống cảnh báo sớm NETRA và Bộ Tư lệnh Không quân miền Bắc Ấn Độ phát hiện 10 chiếc F-16 cất cánh từ 3 căn cứ không quân của Pakistan. Chúng chia làm 3 nhóm và hợp nhất lại thành đội hình tấn công gần khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát (PoK).

9:54: Nhằm ngăn chặn 10 chiếc F-16 của Pakistan, Ấn Độ điều động 2 tiêm kích MiG-21 Bison và 4 tiêm kích Sukhoi MKI.

9:58: Ấn Độ phát tín hiệu cảnh báo đầu tiên tới các chiến đấu cơ của PAF rằng chúng sắp xâm phạm không phận Ấn Độ, đồng thời yêu cầu các máy bay này chuyển hướng.

9:59: Ấn Độ phát tín hiệu cảnh báo thứ 2 tới PAF, tuy nhiên, phía Pakistan không hồi đáp.

10:00: 10 tiêm kích F-16 của Pakistan đồng loạt xâm phạm không phận Ấn Độ theo đội hình hợp nhất tấn công.

10:01: Cùng với hỏa lực từ pháo phòng không hạng nặng dưới mặt đất, các tiêm kích Sukhoi và MiG của Ấn Độ đã buộc 9 chiếc F-16 của Pakistan phải đổi hướng, quay đầu về phía PoK khi chúng mới xâm phạm không phận Ấn Độ trong vòng 1km.

10:02: Chiếc F-16 còn lại của Pakistan xâm nhập được sâu hơn vào lãnh thổ Ấn Độ (gần 3km) để ném bom một kho chứa dầu tại Trụ sở Lữ đoàn Lục quân Ấn Độ.

Báo Ấn Độ đăng tin độc quyền: Tường tận từng phút một hành trình MiG-21 bắn hạ F-16 Pakistan - Ảnh 1.

Một bộ phận của tiêm kích F-16 Pakistan bị bắn hạ. Ảnh: ANI

10:03: Một tiêm kích MiG-21 Bison (do Chỉ huy Không đoàn Abhinandan Vardhaman điều khiển) và một tiêm kích Sukhoi của IAF tiếp tục ngăn chặn chiếc F-16 của PAF. Trong trận không chiến này, chiếc MiG-21 bay ở phía trước, chiếc F-16 ở giữa và chiếc Sukhoi ở phía sau. Hỏa lực từ tiêm kích Sukhoi buộc F-16 phải cơ động vòng tránh.

10:04: Chiếc Sukhoi ở lại phía sau và lượn quanh kho chứa dầu tại Trụ sở Lữ đoàn Lục quân để bảo vệ nó. Trong lúc này, tiêm kích MiG-21 Bison – do Abhinandan điều khiển – truy đuổi chiếc F-16 ra khỏi lãnh thổ Ấn Độ. Trong quá trình truy đuổi, Abhinandan đã "khóa" chiếc F-16 để định vị mục tiêu cho tên lửa không đối không R-73.

Cần lưu ý rằng, vào lúc này, Abhinandan đáng ra đã có thể quay đầu trở lại căn cứ. Tuy nhiên, nếu làm như vậy, tên lửa có khả năng sẽ bị chệch (do có thể vượt ra ngoài trường nhìn của mũ bay tích hợp nhằm dẫn hướng cho tên lửa của phi công) và không thể bắn hạ được máy bay của Pakistan.

Cuối cùng, Abhinandan đã quyết định truy đuổi tận cùng chiếc F-16 tới PoK và bắn hạ nó.

Báo Ấn Độ đăng tin độc quyền: Tường tận từng phút một hành trình MiG-21 bắn hạ F-16 Pakistan - Ảnh 2.

Chân dung phi công Abhinandan Vardhaman. Ảnh: ANI

10:08: Phi công Abhinandan bắn tên lửa R-73 trúng chiếc F-16 và khiến nó rơi xuống.

Song, sau khi bắn hạ chiếc F-16 của PAF, phi công Abhinandan đã thực hiện một động tác cơ động nguy hiểm, gọi là "bay khoan, kéo G cao".

Phi công IAF buộc phải làm vậy do đang ở gần khu vực phòng không của PoK – nơi được bố trí nhiều hệ thống pháo và tên lửa phòng không.

Động tác cơ động này buộc Abhinandan phải điều khiển chiếc MiG-21 leo cao theo phương thẳng đứng và ở tốc độ cao. Trong lúc thực hiện thao tác ấy, máy bay của Abhinandan đã trúng hỏa lực của tên lửa hoặc pháo phòng không, khiến nó rơi xuống.

Các bức ảnh đầu tiên về phi công Abhinandan sau vụ việc cho thấy ông bị thương ở mặt và được cho là bị tấn công bởi một số người dân địa phương của Pakistan.

Quân đội Pakistan sau đó công bố một đoạn video cho thấy phi công Ấn Độ ngồi thưởng trà và cho biết ông được đối đãi rất tốt.

Tuy nhiên, sau khi trở về Ấn Độ, ông Abhinandan cho biết mình không bị hành hạ về thể xác nhưng phải chịu đựng nhiều "quấy rối về mặt tinh thần" khi bị giam cầm tại Pakistan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại