Bản tính côn đồ và những lần nổ súng kinh hoàng của Long "ma"

Đức Nguyên |

Là tay anh chị có "số má" trong giới giang hồ đất Hà Thành, Long "ma" nổi tiếng bởi bản chất liều lĩnh, côn đồ hung hãn, manh động và sẵn sàng sử dụng vũ khí "nóng".

Tay anh chị "số má" đất Hà Thành

Vào đêm 11/11, sau 15 ngày truy tìm, cơ quan công an đã bắt được Nguyễn Vinh Long (Long "ma", SN 1979, trú phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội ) kẻ cầm đầu nhóm giang hồ bắn chết lễ tân nhà nghỉ Nam Cường trên phố Nguyễn Thị Định, Hà Nội gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Nguyễn Vinh Long là tay anh chị có "số má" trong giới giang hồ đất Hà Thành bởi bản chất liều lĩnh, côn đồ hung hãn, manh động và sẵn sàng sử dụng vũ khí "nóng".

Với sở thích sưu tầm vũ khí, Long "ma" sở hữu 2 khẩu súng AK 47 và 1 khẩu súng ngắn do nước ngoài sản xuất cùng rất nhiều đạn và các loại hung khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm khác.

Toàn bộ số vũ khí quân dụng và hung khí, công cụ hỗ trợ của nhóm tội phạm sử dụng gây án trên phố Nguyễn Thị Định sáng 27/10 đều do y cung cấp cho đàn em.

Trong vụ án này, bản thân Long "ma" cầm khẩu AK 47 và tỏ ra cực kỳ manh động. Khi chưa biết đối phương cụ thể là ai, đã nhả 1 phát đạn về phía một nam thanh niên đang dừng xe máy ở đầu ngõ 23, phố Nguyễn Thị Định.

Sau đó, đối tượng tiếp tục chĩa súng theo hướng chạy của nạn nhân vào khách sạn Nam Cường 2 tiếp tục siết cò làm một nam nhân viên lễ tân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Long chạy đến ngõ 19 Nguyễn Thị Định thì gặp một nam thanh niên, khi anh này hỏi "ai vừa nổ pháo đấy" thì bị Long đang trong cơn "say máu" giơ súng bắn 3 - 4 phát vào người.

Hành vi côn đồ của đối tượng khiến không chỉ những người dân bình thường mà ngay cả các điều tra viên trong quá trình điều tra vụ án nhiều lúc cũng cảm thấy "ớn lạnh".

Đây không phải là lần đầu tiên Long "ma" dùng "hàng nóng" để giải quyết mâu thuẫn. Chỉ trong vòng nửa năm trở lại đây, Long đã có ít nhất 3 lần nổ súng gây hoang mang dư luận.

Bản tính côn đồ và những lần nổ súng kinh hoàng của Long ma - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Vinh Long.

Cứ gặp chuyện là nổ súng

Vào đêm 1/5, nhóm của Long "ma" vào quán bar Muzik Park số 57 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội uống rượu.

Đến 1h15, do hết giờ hoạt động theo quy định, nhân viên quán yêu cầu nhóm này thanh toán tiền để đóng cửa. Nguyễn Vinh Long đề nghị nhân viên tiếp tục mở cửa để cùng nhóm bạn uống nốt chai rượu, nhưng không được chấp thuận.

Bực bội, Long từ tầng hai đi xuống, rút súng ngắn thủ sẵn trong túi quần bắn một phát đạn cắm vào tường. Ra ngoài quán gặp tổ tuần tra của phường sở tại, Long bắn thêm 2 phát đạn xuống đường trước cửa quán bar rồi tẩu thoát.

Sau vụ này, Long bị Công an Quận Hoàn Kiếm truy nã về hành vi Chống người thi hành công vụ, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bản tính côn đồ và những lần nổ súng kinh hoàng của Long ma - Ảnh 2.

Quán bar Muzik Park. Ảnh: Long Phi.

Tiếp đó vào ngày 21/10, do mâu thuẫn với Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh Ngỗng, 30 tuổi, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) nên Long cầm theo 1 khẩu súng AK47 đến một ngôi nhà trên thuộc Quận Hoàn Kiếm để tìm gặp.

Không gặp người đàn ông này, Long giơ súng AK47 bắn hai phát chỉ thiên sau đó trốn khỏi hiện trường. Vụ việc đã gây bàng hoàng cho người dân quanh khu phố bởi sự manh động của đối tượng.

Sau khi gây ra vụ án sáng 27/10 làm nam nhân viên nhà nghỉ tử vong Long "ma" đã cùng nhân tình 36 tuổi trốn sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Sau đó ở nhờ nhà người bạn tại tỉnh Quảng Tây.

Do mâu thuẫn với bạn nên Long có ý định quay trở về Việt Nam. Nhận được thông tin này, Ban chuyên án đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh – Lạng Sơn vào đêm 11/11.

Bản tính côn đồ và những lần nổ súng kinh hoàng của Long ma - Ảnh 3.

Số vũ khí thu giữ được tại nhà các đối tượng liên quan đến vụ án

Nguyên nhân dẫn đến việc Long "ma" dùng súng quân dụng bắn vào khách sạn Nam Cường 2 là do mâu thuẫn giữa đàn em của Nguyễn Xuân Trường (28 tuổi, quận Cầu Giấy) với một đối tượng khác tại quán bán xôi và nước giải khát, nằm trong ngõ 110, đường Trần Duy Hưng, TP Hà Nội.

Sau khi nhận được điện thoại của đàn em báo bị một số đối tượng "bắt nạt" vì cho rằng "nhìn đểu" ở quán xôi, Nguyễn Xuân Trường đã đến giải quyết mâu thuẫn và bị đối phương đuổi đánh.

Quyết ăn thua, Nguyễn Xuân Trường đã thông qua một người bạn nhờ Hoàng Quốc Hùng và Long "ma" giải quyết ân oán.

Mặc dù đang bị truy nã, nhưng Long "ma" vẫn nhận lời giải quyết hận thù cho Nguyễn Xuân Trường.

Rạng sáng 27/10, Long "ma" cùng Hoàng Quốc Hùng (41 tuổi, quận Đống Đa), Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, ở quận Đống Đa) và nhiều thanh niên mang 2 khẩu súng AK, súng colt xoay… tới khu vực đường Nguyễn Thị Định.

Nhóm đối tượng truy đuổi nhầm một người đi đường và khi anh này chạy vào nhà nghỉ Nam Cường, Long nã súng khiến nam lễ tân tử vong. Dọc đường bỏ đi, sát thủ còn gây thương thích cho một người dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại