*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giới giang hồ ở Thanh Hóa không ai không biết đến “ông trùm” Tuấn “thần đèn” (tức Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1974, trú ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) bởi Tuấn không chỉ nổi tiếng từ những năm 90 thế kỷ trước với máu côn đồ mà ngày càng lên “số” với những chiêu trò lách luật để “làm ăn”.
Ngay từ nhỏ, Nguyễn Văn Thảnh, sinh 1987, ở thôn Trại Mới A, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã lộ rõ sự cá biệt do thói ngang tàng, ngỗ ngược và ham chơi nên chỉ qua được lớp 6 THCS thì nghỉ học ở nhà. Đến khi bố qua đời, Thảnh bỏ hẳn nhà đi lang thang theo các đối tượng xấu ngoài xã hội.
Trần Tấn Phát (SN 1991) và Phạm Vũ Hiệp (SN 1976, cùng quê tại Ninh Thuận) đều là những kẻ “gánh” đầy tiền án nhưng không biết sám hối hoàn lương để rồi thói ham nhậu cùng với bản tính côn đồ coi thường pháp luật khiến các bị cáo lún sâu vào tội lỗi...
Với bản tính côn đồ, từng có nhiều tiền án, tiền sự, chỉ vì nhìn thấy người thanh niên giống với đối tượng đã mâu thuẫn với mình trước đó, đối tượng đã dùng mã tấu đem theo sẵn trong người chém người.
Vào những năm 80 của thế kỷ 20, tại đất Cảng Hải Phòng, mỗi khi nhắc tới những băng, ổ nhóm cướp của, sát hại dân lành khét tiếng, nhiều người vẫn còn rùng mình khi nhớ lại 4 anh em họ Phạm ở xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên do Phạm Văn Động, sinh 1965 cầm đầu. Cả 3 đều tự trang bị súng, đạn, gặp đâu cướp đó và sẵn sàng nổ súng dằn mặt ai cản đường.
Năm 2016, từng bị xử phạt về hành vi gây rối trật tự công cộng, bản tính côn đồ của Y Phuc càng tăng khi dùng dao đâm nhiều nhát để cướp đi tính mạng của chính cha đẻ mình.
Là tay anh chị có "số má" trong giới giang hồ đất Hà Thành, Long "ma" nổi tiếng bởi bản chất liều lĩnh, côn đồ hung hãn, manh động và sẵn sàng sử dụng vũ khí "nóng".
Từng mang tiền án 20 năm tù vì tội dùng súng đi cướp và tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng khi vừa mới ra tù chưa lâu, Minh “lâu đài” lại tiếp tục thể hiện bản tính côn đồ khi thủ súng K54 ra Bến xe miền Đông quyết lấy mạng người khác. Vụ truy sát bằng súng của Minh “lâu đài” đã khiến người dân có mặt ở bến xe lúc đó một phen náo loạn và hoảng sợ… Sau hơn 1 tháng theo dõi, truy bắt, trinh sát Công an quận Bình Thạnh đã tóm gọn gã giang hồ “vào tù ra tội” này.
Dù nhỏ hơn Khoa 2 tuổi nhưng với bản tính côn đồ, sẵn sàng mang hung khí đi "giải quyết" mâu thuẫn, Kiên khiến cho không ít người phải "lắc đầu, lè lưỡi".
Thấy “đại ca” Phước không có tiền đi Đà Nẵng chơi nên trong đêm 22/2 Thuận cùng Hiếu nảy sinh ý định đi cướp để kiếm tiền cho đàn anh du hí.
Nghe tin người tình trong mộng sắp lấy chồng, Hiền xách dao tìm chị H. để nói chuyện nhưng bản tính côn đồ không ăn được thì đạp đổ, Hiền đã ra tay đâm chết nạn nhân.
Tâm điểm