Bà mẹ nhẫn tâm giết chết cả 3 con trai vì 'sợ lớn lên thành cặn bã'

Thanh Vân (Theo Dailymail) |

Căm hận người đã khiến mình mang thai, bà mẹ trẻ bóp cổ 3 đứa con trai thơ dại đến chết để chúng không có cơ hội biến thành loại đàn ông cặn bã như thế.

Brittany Renee Pilkington là cư dân bang Ohio, Mỹ. Tháng 8/2015, bà mẹ 27 tuổi bị cáo buộc giết chết con trai Noah mới tròn 3 tháng ngay trong căn hộ của vợ chồng cô ở Bellefontaine, phía tây Ohio. Tháng 4/2015, cậu bé Gavin 4 tuổi cũng tử vong dưới tay mẹ. Nạn nhân đầu tiên của Brittany là bé trai sơ sinh Niall, bị sát hại vào tháng 7/2014.

Bà mẹ nhẫn tâm giết chết cả 3 con trai vì sợ lớn lên thành cặn bã - Ảnh 1.

Brittany Renee Pilkington đã nhận tội trong phiên xử hôm 19/11.

Noah thiệt mạng chỉ trong một tuần sau khi tòa tuyên bố Brittany được quyền nuôi con. Mãi đến khi thi thể của bé bị phát hiện, bà mẹ trẻ mới chịu cúi đầu nhận tội.

Giải thích cho hành vi tàn độc này, cô cho biết mình bị trầm cảm và cứ nơm nớp lo sợ các con sẽ biến chất thành loại đàn ông rác rưởi chỉ biết cưỡng ép phụ nữ khi lớn lên.

Bà mẹ nhẫn tâm giết chết cả 3 con trai vì sợ lớn lên thành cặn bã - Ảnh 2.

3 đứa con trai của Brittany.

Joseph Pilkington (47 tuổi), chồng của Brittany, hóa ra là kẻ lạm dụng tình dục thực thụ khi đã ân ái với vợ khi cô còn đương tuổi vị thành niên. Năm 2009, Joseph đã khiến bạn gái nhỏ hơn mình tận 2 thập kỷ phải lớn bụng ở tuổi 17.

Đáng sợ hơn, trước đó nhiều năm, mối quan hệ của hai người vốn là bố dượng - con gái riêng, bởi người đàn ông trung niên này từng có thời gian yêu đương với mẹ của Brittany. Không có bằng chứng cho thấy Joseph liên can đến cái chết của 3 đứa con trai.

Bà mẹ nhẫn tâm giết chết cả 3 con trai vì sợ lớn lên thành cặn bã - Ảnh 3.

Brittany Pilkington tại phiên xử hồi tháng 1.

Các công tố viên thuộc tòa án quận Logan cho biết Brittany ra tay sát hại con trai vì ghen tị. Từ khi có con trai, mọi sự chú ý của Joseph đều dồn cho 3 đứa bé, hoàn toàn xem vợ và con gái như người vô hình.

Kort Gatterdam, một trong những luật sư bào chữa cho nghi phạm, khẳng định cô đã bị lạm dụng cả về thể xác lẫn tinh thần từ khi còn bé mà không có sự can ngăn của chính quyền.

Bà mẹ nhẫn tâm giết chết cả 3 con trai vì sợ lớn lên thành cặn bã - Ảnh 4.

Joseph Pilkington từng là bố dượng trước khi trở thành chồng của Brittany.

Bố mẹ ruột, các cơ quan dịch vụ xã hội và cả trường học đều không bảo vệ nổi cô gái tội nghiệp, luật sư nói. Ảnh chụp cắt lớp cho thấy não của cô đã bị tổn thương.

“Đáng buồn thay, cuộc sống trong tù còn mang đến cho thân chủ tôi cảm giác an toàn gấp bội so với việc lạc lõng bên ngoài”, Gatterdam cho biết những đau khổ mà Brittany phải gánh chịu suốt những năm qua không có cách nào bù đắp được.

Luật sư Tina McFall chia sẻ rằng bị cáo rất đỗi thương nhớ con và không ngày nào thôi nhớ về chúng. Ban đầu, bà mẹ trẻ nhất quyết không nhận tội giết người nghiêm trọng.

Sau phiên xét xử, cô bị tuyên án 37 năm tù giam vì tội giết con. Các chuyên gia nhất trí không áp dụng án tử hình với Brittany vì tinh thần của cô đã bị tổn thương trước thời điểm xảy ra án mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại