Bà mẹ 14 con ở Hà Nội viết mấy chữ dặn dò các con vì... "nhỡ mệnh hệ gì"

T.Công |

Sinh 14 đứa con thì 1 đứa bị bệnh hiểm nghèo đã mất, bà Hải một thân một mình gồng gánh kiếm cái ăn, cái mặc cho đàn con.

Nhiều người vẫn quen gọi bà Đặng Thị Hải (49 tuổi, làng Cồ Bản, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP Hà Nội) là người phụ nữ sinh nhiều con nhất Hà Nội. Bà sinh được 8 con trai, 6 con gái. Trong số đó, con đầu sinh năm 1989 và con út sinh năm 2013.

1 bé mất cách đây 2 năm vì bệnh não úng thủy. Chồng bà cũng đột ngột qua đời hồi tháng 3/2016.

Bà và đàn con sống trong căn nhà nhỏ tuềnh toàng, chỉ chừng 30 mét vuông.

Theo báo giới trong nước, nguồn sống của gia đình bà trông cả vào khu đầm bãi mà hai vợ chồng xin tăng gia từ năm 2007. Hiện bà chăn nuôi vài con gà, vịt, chó trên bờ. Hàng ngày, mẹ con người phụ nữ ấy kiếm tôm, cá, cua, ốc... có sẵn từ đầm để cải thiện bữa ăn và bán kiểm đồng ra đồng vào.

"Họ sắp sửa lấp khu này, gia đình cũng chưa biết làm gì để sinh sống được nữa, lúc nào đến thì mình tính sau...", báo VnExpress dẫn lời bà Hải.

Vài đứa con bà đi học được miễn giảm học phí, nhưng riêng việc kiếm cái ăn, cái mặc cho các con cũng là điều hết sức cực nhọc với bà Đặng Thị Hải.

Bà mẹ 14 con ở Hà Nội viết mấy chữ dặn dò các con vì... nhỡ mệnh hệ gì - Ảnh 1.

Bữa cơm trưa giữa đồng của gia đình bà Hải. Ảnh: Infonet

Báo Dân Việt dẫn lời bà Hải cho hay, mấy tháng nay bà thấy sức khỏe sa sút, nhưng chẳng có tiền mà đi khám bệnh. mà lỡ có đi rồi biết bệnh nặng thì tiền đâu... Người đàn bà cơ cực ấy dù mới ở tuổi 49 nhưng đã gọi các con đến để viết mấy dòng di chúc.

"Nhà đông con, sức khỏe tôi thế này, nhỡ mệnh hệ gì, khó biết được về sau. Nói là di chúc chứ tài sản đâu có gì, tôi viết mấy chữ dặn các con chia phần đất đai cả đời vợ chồng tôi tích góp", báo Dân Việt dẫn lời bà Hải.

Bà nói cặn kẽ căn nhà cấp 4 và khu đất giãn dân sẽ chia cho ai. Bà bảo, thằng con út tên Nhân sẽ được chia nhiều nhất vì nó chịu thiệt thòi từ khi sinh ra, trong người lại đang mang bệnh tật...

Về chuyện sinh nhiều con, bà chia sẻ trên báo VnExpress, bản thân một mình ngày đêm sớm tối vất vả, không biết mang bầu mang bí. Khi biết có bầu thì cũng là một mạng người rồi nên bà "không làm được điều thất đức" và quyết giữ lại.

Bà mẹ 14 con ở Hà Nội viết mấy chữ dặn dò các con vì... nhỡ mệnh hệ gì - Ảnh 2.

Bà Hải kéo lưới kiếm tôm, cá ở khu đầm. Ảnh: An ninh thế giới

Khi được hỏi có đồng ý cho người khác nhận nuôi đứa nào trong số các con của mình hay không, bà Đặng Thị Hải quả quyết trên báo Zing.vn: "Con mình đẻ ra thì sẽ tự tay nuôi nấng và cho ăn học, chứ gửi con đi xa thì đứt từng khúc ruột".

Điều mà bà luôn canh cánh là do đẻ nhiều con quá nên không đủ điều kiện chăm sóc các con được tốt, chúng thiếu thốn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa.

Trong chương trình "Lời xin lỗi" số thứ 3 của Đài Truyền hình Việt Nam, bà Hải đã nghẹn ngào khi nói lời xin lỗi với các con vì chưa làm tròn trách nhiệm của người mẹ. 

"Nhiều lúc mẹ mong muốn các con tha thứ, chỉ vì miếng cơm manh áo mẹ không thể ôm ấp các con, đùm bọc các con, bồng bế các con mỗi lúc tối tăm đi ngủ", bà nói.

Lời xin lỗi của góa phụ đông con nhất Hà Nội (nguồn: Chương trình Lời xin lỗi/VTV9)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại