*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hơn 30 năm nay, cô Đặng Thị Hải chưa có một ngày nào hết khổ. Đặc biệt, cô lại phải chịu thêm nỗi đau về tinh thần khi 3 con trai vướng lao lý về tội cướp giật tài sản.
Cô Hải khóc khi nghĩ tới hoàn cảnh của mình, tới hậu quả mà trong thời gian qua cô chỉ cốt lo đồng tiền bát gạo mà không để ý đến các con. Để đến bây giờ cô trăn trở, chắc có lẽ phải tích góp đồng tiền để khi mình "buông trôi" cũng có cái cỗ quan tài, không phiền đứa kia gánh, đứa này gánh.
Sinh 14 đứa con thì 1 đứa bị bệnh hiểm nghèo đã mất, bà Hải một thân một mình gồng gánh kiếm cái ăn, cái mặc cho đàn con.
14 người con, mỗi đứa cách nhau chỉ một năm, mỗi đứa là một tính cách cùng biết bao lo toan đè nặng lên vai người mẹ ấy...
Không có điều gì chắc chắn rằng sẽ không có sự xuất hiện của đứa con thứ 15, bởi chị Hải không hề có ý định đi làm “kế hoạch”, lý do đơn giản - như chị bảo: “Bận”.