Bà cụ tử vong dưới giếng: Hàng xóm báo công an vì cái chết bất thường

Hoàng Hải |

Khi gia đình đang bàn bạc về cái chết của bà Gốt, một số bà con hàng xóm nhận thấy nạn nhân tử vong có nhiều điểm bất thường nên đã thông báo công an.

Cái chết đầy bất thường

Vụ việc bà Nguyễn Thị Gốt (SN 1940, trú tại thôn Kim Lê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) tử vong dưới giếng nhà ông Nguyễn Viết Luật (là hàng xóm và cũng là họ hàng trong gia đình) đã khiến người dân trong khu vực và người thân đặt ra nhiều nghi vấn về cái chết uẩn khúc của nạn nhân.

Sau khi phát hiện bà Gốt tử vong, các đơn vị chức năng của huyện Chương Mỹ và TP. Hà Nội đã khẩn trương tiến hành các thủ tục pháp lý để điều tra, làm rõ cái chết của nạn nhân.

Trao đổi với PV về sự ra đi đột ngột của bà Gốt, một người thân trong gia đình nạn nhân cho biết: Bà Gốt đã tuổi cao, sức yếu nhưng sự ra đi quá đột ngột, bất ngờ của bà đã khiến cho gia đình và nhiều người dân địa phương đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn.

Không chỉ thế, cái chết bà Gốt còn có rất nhiều điểm bất thường.

Bà cụ tử vong dưới giếng: Hàng xóm báo công an vì cái chết bất thường - Ảnh 1.

Chiếc giếng nơi phát hiện bà Gốt tử vong.

"Khi phát hiện, thi thể chị Gốt ở dưới giếng, một người thân trong gia đình đã xuống kiểm tra thì thấy chị tôi tử vong trong tư thế nằm úp, trên lưng có một chiếc thớt đã bị vỡ một miếng.

Ở trong giếng cũng có một đoạn dây điện là dây cắm nồi cơm điện. Sau khi đưa thi thể chị tôi lên bờ, hai bên gia đình đang bàn bạc với nhau thì một số bà con hàng xóm do quá bức xúc và thấy cái chết của chị tôi có nhiều oan ức nên đã thông báo chính quyền địa phương.

Một lúc sau, Công an xã, huyện và cả TP. đã về làm việc đến gần hết đêm mới xong.

Mặc dù chị tôi tuổi cũng đã cao, sức khỏe yếu nhưng cái chết này đầy bất thường và có nhiều điểm nghi vấn. Giờ, gia đình mong sao các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ cái chết của chị tôi", người thân trong gia đình bà Gốt chia sẻ.

Cũng theo người này cho biết, ở địa phương, gia đình bà Gốt có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Hai vợ chồng bà Gốt sinh được 6 người con thì 2 người bị tàn tật, di chuyển đi lại khó khăn.

Không dám tin vào sự thật

Nhớ lại thời điểm mẹ mình mất tích đến khi tìm thấy thi thể dưới giếng của gia đình ông Luật, chị Nguyễn Thị Khanh (con gái bà Gốt) buồn rầu chia sẻ: Vào khoảng 10h sáng ngày 3/12, bà Gốt cầm theo một chiếc liềm và rổ đi cắt cỏ.

Khi ra ngoài cổng, mọi người để ý thấy bà Gốt đi về hướng gia đình ông Nguyễn Văn Luật.

Bà cụ tử vong dưới giếng: Hàng xóm báo công an vì cái chết bất thường - Ảnh 2.

Căn nhà gia đình ông Nguyễn Viết Luật sinh sống.

"Đến trưa, mọi người không thấy mẹ tôi đâu nên các con, cháu đã hô hoán nhau đi khắp nơi trong thôn tìm kiếm.

Lúc đầu, gia đình cũng vào nhà ông Luật để tìm nhưng không thấy mẹ tôi ở đâu. Vì sợ bà cụ tuổi cao, sức yếu có thể ngã xuống ao nên các con, cháu cũng xuống quanh bờ ao của các hộ dân bên đường để mò nhưng không thấy.

Tìm cả buổi chiều nhưng không thấy mẹ, gia đình chúng tôi vô cùng lo lắng vì không biết cụ đi đâu.

Đến cuối giờ chiều, một đứa cháu trong họ phát hiện chiếc rổ mà mẹ tôi mang theo lúc đi cắt cỏ buổi sáng được giấu bên dưới gầm chiếc thùng xe công nông ở trước vườn nhà ông Luật.

Lúc này, gia đình tôi đã đoán chắc mẹ tôi chỉ ở đâu đấy trong khu vực nhà ông Luật nên tập trung tìm kiếm.

Đặc biệt là chiếc giếng nhà ông Luật vì chiếc giếng này rất sâu và đã có từ lâu đời.

Một lúc sau, mọi người thông báo đã tìm thấy mẹ tôi ở dưới giếng nhà ông Luật mà tôi bủn rủn chân tay, không dám tin vào sự thật. Khi đưa thi thể mẹ tôi lên bờ, do quá đau xót tôi còn không dám ra chứng kiến...", chị Khanh nghẹn ngào tâm sự.

Bà cụ tử vong dưới giếng: Hàng xóm báo công an vì cái chết bất thường - Ảnh 3.

Chiếc giếng nơi phát hiện bà Gốt tử vong có đường kính khoảng 80cm và chiều sâu gần 20 mét.

Trong buổi chiều ngày 7/12, PV đã tìm về gia đình ông Nguyễn Viết Luật để tìm hiểu.

Theo quan sát của PV, chiếc giếng nơi phát hiện thi thể bà Gốt nằm ngay cạnh bếp và căn nhà chính của gia đình ông Luật. Do giếng sâu và đường kính hẹp nên việc quan sát xuống dưới đáy gặp rất nhiều khó khăn.

Còn khu vực phát hiện chiếc rổ của bà Gốt nằm bên dưới gầm của thùng xe công nông trong vườn gia đình ông Luật, cách giếng khoảng 50 mét.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng 3/12, cụ Nguyễn Thị Gốt cầm theo một chiếc liềm và rổ đi cắt cỏ gần nhà. Đến trưa, không thấy cụ về, mọi người trong gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

Khi đó, một số người dân ở trong thôn thông báo cụ Gốt có vào vườn nhà ông Luật (cách nhà cụ Gốt khoảng 300 mét) cắt cỏ.

Gia đình đã nhanh chóng vào nhà ông Luật tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Đến cuối giờ chiều, một người thân trong gia đình phát hiện chiếc rổ cụ Gốt dùng đựng cỏ được cất bên dưới thùng xe công nông ở vườn nhà ông Luật. Sau đó, gia đình tiếp tục tìm kiếm lại một lần nữa thì bàng hoàng phát hiện thi thể cụ Gốt dưới chiếc giếng của nhà ông Luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại