*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tối ngày 25/4/1978, bỗng nhiên lính ở đâu ùn ùn kéo đến. Trời ơi! Đông khủng khiếp. Tôi cảm thấy giống như chiến dịch giải phóng miền Nam, bộ đội đầy khắp ruộng và rừng.
Bỗng "cóc... rầm!", một tiếng nổ chói tai. Tôi khuỵu xuống, đầu gối đập vào đá bazan đau điếng, thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi thấy ướt và có dòng chảy ở dưới mí mắt trái.
Địch biết quân ta đang lên và chúng mở sẵn cái bẫy, lừa cho chúng ta vào với "mồi nhử" là 12 tử sỹ còn nằm đó. Trảng trống dài, nếu cứ xông vào lên coi như ta đâm đầu vào cửa tử.
Con chó Pốt uể oải nhảy xuống từ nóc hầm và tiến về phía bếp. Bỗng một loạt đạn nổ dài như xé vải, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm: Pằng pằng - Pằng pằng...!
Anh Thao hô: "Địch, địch, bắn đi!". Cả đại đội đồng loạt bắn. B40, B41 nổ dưới đất, trên cây, trùm đội hình địch. Địch hoảng loạn bỏ chạy vào rừng theo hướng núi cao trước mặt.
Tại triển lãm “Nghĩa tình đồng đội” được tổ chức vào tháng 7/2017, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trưng bày hiện vật khẩu B41 của anh hùng, liệt sĩ Hoàng Đăng Miện.
9 giờ 55 phút, một đợt sóng cực lớn thứ hai chồm tới. Trong xoáy cuộn mịt mùng, mọi người chỉ thấy toàn thân mình bị tung lên cao rồi cứ lao theo, trôi vun vút trên đỉnh sóng.
Giải pháp trường bắn ảo tích hợp các thiết bị phần cứng và phần mềm mô phỏng là sản phẩm của nhóm tác giả Phạm Thế Long, Đào Chí Thanh, Tạ Hữu Vinh, Cao Hữu Tình đến từ Học viện Kỹ thuật quân sự và Trung tâm Công nghệ cao – Bộ Quốc phòng.
AirTronics USA và Chemring Ordnance đã ký hợp đồng phát triển một biến thể mới của súng phóng lựu nổi tiếng RPG-7 mà Việt Nam gọi là B41.
Để phát huy hết tác dụng của đại liên PKMS, B41, DKZ.., bộ đội phải thuần thục yếu lĩnh động tác, trải qua quá trình luyện tập kiên trì cả về thể lực, bản lĩnh...
(Soha.vn) - Tạp chí quốc phòng Jane Defence Weekly đưa tin Bộ quốc phòng Philippines vừa đặt mua 400 súng phóng lựu chống tăng RPG-7 do công ty Airtronic của Mỹ sản xuất.
Trời vẫn mù sương, nhưng giờ G đã điểm, các mũi, các hướng, các phương tiện đã sẵn sàng "nhả" đạn tấn công "địch".