Anh Đức lên tiếng lần cuối về chuyện tình cảm với Phi Huyền Trang, Trâm Anh

Tùng Ninh |

Diễn viên Anh Đức lần đầu lên tiếng thẳng thừng về chuyện tình cảm của mình.

Mới đây, tại chương trình Nói đi ngại gì, diễn viên Anh Đức đã thẳng thắn nói về chuyện tình cảm của mình, cũng như những tin đồn liên quan đến Hiền Hồ, diễn viên Trâm Anh, diễn viên Phi Huyền Trang.

Tôi đã từng có bạn gái và đương nhiên bạn gái tôi rất xinh

Trong chuyện tình cảm, tôi hay ngại và nhát lắm. Nói thật, tôi không ngây thơ gì cả, đôi khi cũng quỷ ma lắm, nhưng khi mới hẹn bạn gái, tôi rất ngại. Chẳng hạn, khi mới gặp Hiền Hồ, tôi ngại đến run lẩy bẩy, đỏ hết cả mặt.

Anh Đức lên tiếng lần cuối về chuyện tình cảm với Phi Huyền Trang, Trâm Anh - Ảnh 1.

Bạn bè với nhau thì thoải mái, vô tư, ôm vai bá cổ đều được. Nhưng tôi với Hiền Hồ chỉ là bạn thôi, có đi ăn uống, xem phim nhưng xong rồi ai về nhà nấy. Ngay cả lúc đi xem phim cũng có người đi cùng.

Mọi người hay nghĩ tôi ế, chưa từng yêu ai, nhưng nói thật là tôi đã từng có bạn gái và đương nhiên bạn gái tôi rất xinh. Tôi không biết sao các bạn gái tôi quen đều xinh đẹp.

Nhưng bạn gái tôi là những người không ai biết, còn những người lên báo trước giờ đều là tin đồn, điển hình như Trâm Anh và Phi Huyền Trang.

Lần đầu tiên tôi bị dính tin đồn tình cảm là với diễn viên Trâm Anh. Chuyện là ngày trước tôi hay đi diễn ở sân khấu cùng chị ruột của Trâm Anh. Lúc đó, Trâm Anh còn trẻ lắm, mới 18 tuổi và muốn bước chân vào nghệ thuật.

Anh Đức lên tiếng lần cuối về chuyện tình cảm với Phi Huyền Trang, Trâm Anh - Ảnh 3.
Anh Đức lên tiếng lần cuối về chuyện tình cảm với Phi Huyền Trang, Trâm Anh - Ảnh 4.

Anh Đức nói về tin đồn hẹn hò với diễn viên Trâm Anh

Vì thế nên Trâm Anh hay theo chị tới gặp tôi để hỏi han về công việc. Từ đó, chúng tôi thân thiết với nhau, hay đi ăn uống rồi đến nhà nhau chơi. Tôi cũng tạo điều kiện cho Trâm Anh tham gia vào các show diễn, đi quay này nọ.

Vô tình vào một ngày Valentine, tôi đang cô đơn không biết làm gì nên mới chụp một bức ảnh, trong đó có một cô gái ôm mình từ phía sau, che nửa mặt đi, giả vờ nói là "cô đơn nên phải thuê người yêu".

Tôi chỉ đăng ảnh cho vui vậy thôi, nhưng một số bạn bè của tôi nghĩ đó là Trâm Anh nên mới tag tên cô ấy vào. Từ đó, cộng đồng mạng nhanh chóng đồn thổi rồi làm rùm beng lên. Lần này tôi nói thật, tôi và Trâm Anh không có chuyện gì hết.

Anh Đức lên tiếng lần cuối về chuyện tình cảm với Phi Huyền Trang, Trâm Anh - Ảnh 5.

Anh Đức nói về tin đồn hẹn hò với Phi Huyền Trang

Về chuyện tình cảm với Phi Huyền Trang, cũng chỉ là đồn thổi. Tôi và Phi Huyền Trang có cơ hội được làm việc trong một bộ phim Tết và đóng vai vợ chồng. Trong quá trình đóng phim, chúng tôi hay chụp ảnh rồi post lên Facebook để làm kỉ niệm.

Vì chúng tôi đóng vai vợ chồng nên Phi Huyền Trang lúc post Facebook cũng để chữ "vợ chồng" kèm theo ảnh. Người ta thấy thế lại cứ tưởng Phi Huyền Trang khoe tôi là chồng.

Sau những giờ làm việc, tôi hầu như không mấy khi nhắn tin, hỏi han Phi Huyền Trang, chỉ sau khi tin đồn nổ ra chúng tôi mới nói chuyện nhiều hơn, nên báo chí càng hỏi này nọ.

Rồi tới một ngày, Trấn Thành tổ chức lễ công chiếu phim Cua lại vợ bầu, có mời cả tôi lẫn Phi Huyền Trang. Tôi đến đó thấy Phi Huyền Trang ở ngoài thảm đỏ nên rủ đi vào cùng cho đỡ buồn. Trấn Thành thấy thế lại càng chọc vào, khiến tin đồn lan ra xa.

Anh Đức lên tiếng lần cuối về chuyện tình cảm với Phi Huyền Trang, Trâm Anh - Ảnh 6.

Sau này, tôi và Phi Huyền Trang vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp bình thường, chứ không phải yêu đương gì hết. Tôi lên tiếng lần này về Phi Huyền Trang để mong mọi người không đồn đoán nữa.

Đã đến thời điểm tôi cần xác định tình cảm lâu dài, đặt mục tiêu lập gia đình

Chuyện tình cảm của tôi chỉ có vậy thôi, tôi không giấu giếm gì cả. Bản thân tôi hiện tại cũng đang muốn tìm một mối tình nghiêm túc.

Anh Đức lên tiếng lần cuối về chuyện tình cảm với Phi Huyền Trang, Trâm Anh - Ảnh 7.

Trong showbiz lẫn cuộc sống bên ngoài, tôi cũng quen vài người và muốn xem xét chuyện tình cảm lâu dài với họ. Đã đến thời điểm tôi cần xác định tình cảm lâu dài, đặt mục tiêu lập gia đình.

Nhưng mọi thứ phải thật cẩn thận vì tôi muốn có một gia đình vững chắc để giúp mình giảm bớt áp lực trong cuộc sống lẫn công việc.

Tôi muốn tìm được một người đồng điệu, luôn ủng hộ tôi trong công việc và ở bên tôi lúc khó khăn. Người đó phải là người chấp nhận được bản thân tôi và đi cùng tôi đến hết cuộc đời này. Nếu tìm được người như thế, tôi sẽ tiến xa hơn. Đó là lí do vì sao tôi chưa tìm được người yêu, chứ không phải vì tôi ế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại