Thu Thủy: Tôi khá sốc khi cãi nhau, chưa kịp nói hết cơn của mình chồng đã bỏ đi!

Tùng Ninh |

"Bây giờ mỗi lần chồng nóng lên, bảo tôi im đi là tôi im liền. Thời còn trẻ, tôi vẫn háo thắng, thích tranh cãi", Thu Thủy nói.

Vừa qua, tại phần tiếp theo của chương trình Giải mã tri kỷ, ca sĩ Thu Thủy và chồng trẻ kém tuổi Kin Nguyễn đã được mời đến để chia sẻ về chuyện hôn nhân với nhau.

Kin Nguyễn: "Nếu có cãi vã, chúng tôi cũng không gọi nhau là mày tao"

Từ lúc yêu Thu Thủy, tôi phải mất một thời gian để khiến con trai cô ấy chấp nhận mình như một người trong gia đình. Đây là cả một quá trình.

Về vợ mình, tôi qua cách cô ấy đối xử, nói chuyện với mọi người, rồi quan tâm tới những hoàn cảnh khó khăn, chứ không phải qua điều tiếng này nọ. Từ đó, tôi thấy Thủy là người tốt, hiền lành.

Thu Thủy: Tôi khá sốc khi cãi nhau, chưa kịp nói hết cơn của mình chồng đã bỏ đi! - Ảnh 1.

Điều khiến tôi muốn cưới Thu Thủy là cảm giác mang lại cho tôi một gia đình. Trong thời gian chúng tôi tìm hiểu nhau, tôi thấy Thủy là một người vợ rất tốt, lại có một đứa con trai ngoan như thế thì chẳng có gì khiến tôi hối tiếc mà không cưới.

Tuy nhiên, Thủy có một tính khiến tôi hơi mệt, không biết đấy là tính xấu hay tính tốt. Đó là Thủy quan tâm tới người khác quá nhiều, tới mức có những cái không cần quan tâm nhưng vẫn quan tâm.

Lúc nào Thủy cũng nhắc nhở từng li từng tí một, tới mức tôi không dám nhăn mặt vì chỉ cần nhăn mặt một cái là cô ấy sẽ hỏi han này nọ.

Tất nhiên, tính cách này của Thủy không gây ra điều gì quá tiêu cực. Dù sao đây cũng là vợ tôi nên tôi chỉ hơi bực thôi chứ không sao hết.

Về chuyện sống chung, chúng tôi đã thống nhất với nhau, nếu có cãi vã cũng không gọi nhau là mày tao, không dùng hành động sát thương nhau. Khi nào nóng quá thì bỏ đi. Nhờ đó nên chúng tôi vẫn hạnh phúc mới nhau.

Thu Thủy: Tôi khá sốc khi cãi nhau, chưa kịp nói hết cơn của mình chồng đã bỏ đi! - Ảnh 3.

Tôi không bao giờ xem vợ mình là một người nổi tiếng mà chỉ xem cô ấy như người con gái bình thường để chia sẻ mọi thứ.

Thu Thủy: "Hành động đó của chồng khiến tôi cảm thấy không được tôn trọng"

Khi Kin Nguyễn ra mắt gia đình tôi, mọi người đều chấp nhận. Ở cái tuổi này rồi, ba mẹ và anh trai đều tôn trọng quyết định của tôi và hiểu tôi đang làm gì. Tôi làm gì sai họ cũng góp ý thẳng thắn.

Tôi đã từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, bởi vậy tôi bị mất niềm tin vào con người. Với tôi bây giờ, việc yêu đương không phải vĩnh viễn, yêu một thời gian sẽ chuyển qua yêu đương, tình nghĩa và gia đình. Bởi vậy, tình yêu mất đi vẫn ở với nhau được. Nhưng một khi đã mất lòng tin đã mất hết.

Vì vậy, để có được lòng tin mà đến với chồng hiện tại, tôi đã phải qua nhiều thử thách. Chúng tôi phải mất hơn một năm sóng gió mới đến được với nhau. Một năm với người ta không là gì, nhưng với phụ nữ đã có tuổi, có con như tôi lại là cả vấn đề. Đến bây giờ, mọi thứ đã bình ổn rồi.

Thu Thủy: Tôi khá sốc khi cãi nhau, chưa kịp nói hết cơn của mình chồng đã bỏ đi! - Ảnh 4.

Ban đầu chung sống, tôi khá sốc khi mỗi lần tôi cãi nhau, chưa kịp nói hết cơn của mình chồng đã bỏ đi. Hành động đó của chồng khiến tôi cảm thấy không được tôn trọng. Nhưng sau này tôi mới hiểu, chồng làm thế để khiến tôi bớt nóng tính, khi nào nguội rồi mới nói chuyện cho dễ nghe hơn.

Bây giờ mỗi lần chồng nóng lên, bảo tôi im đi là tôi im liền. Thời còn trẻ, tôi vẫn háo thắng, thích tranh cãi. Nhưng sau khi đổ vỡ hôn nhân, tôi đã ngộ ra được nhiều thứ và kiềm lại tính nóng của mình.

Điều khiến tôi bực mình ở chồng là cứ khi nào đau trong người hay khó chịu chuyện gì là lại im lặng không nói gì hết. Anh ấy bảo tính tôi hay lo lắng nên không muốn làm tôi lo thêm, nhưng thực ra người trong gia đình thì phải lo cho nhau.

Chồng tôi sống một mình trên Sài Gòn quá lâu rồi, nên đã quên đi việc sống trong gia đình phải quan tâm lẫn nhau. Bởi vậy nên anh ấy khó chịu khi tôi quan tâm quá nhiều. Tôi sẽ cố gắng giảm bớt tính quan tâm thái quá của mình lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại