Âm mưu tàn độc của cựu cảnh sát trưởng với người tình trẻ đang mang thai

Đàm Anh (Theo CBS News, Dailymail) |

Cái chết của vị hôn phu đã khiến cho cựu cảnh sát trưởng không ngừng dằn vặt bản thân đã vô tình gây nên sự việc đau lòng ấy. Tuy nhiên, thực chất đằng sau khuôn mặt đau khổ đó lại là một âm mưu đáng sợ.

Cảnh sát là những người bảo vệ cuộc sống của người dân, truy lùng tội phạm. Thế nhưng, có những người chỉ vì một phút không làm chủ được mình hoặc những mâu thuẫn, cám dỗ trong cuộc sống đã gây nên những hành động khó chấp nhận.

Tuyến bài Những cảnh sát vướng vòng lao lý sẽ cung cấp cho quý độc giả những câu chuyện đáng lên án về những viên cảnh sát thoái hóa, biến chất, tự biến mình thành tội phạm.

Chuyến đi săn định mệnh

Sự việc xảy ra vào tháng 10/2009. Ngày hôm đó, theo kế hoạch đã vạch từ trước, Russell Bertram (64 tuổi) tiến hành đi săn và Leonila Stickney ngỏ ý muốn đi theo.

Leonila là vị hôn phu của Russell, tuy kém ông tới 38 tuổi nhưng hai người có rất nhiều điểm chung và đang lên kế hoạch trong thời gian sắp tới, nhất là khi Leonila đang mang thai.

Tuy nhiên, thay vì một chuyến đi săn đầy thú vị như dự định, đó lại là ngày tang thương của cả hai khiến Leonila Stickney phải bỏ mạng.

Theo lời Russell, khi cả hai vừa đến nơi, ông bước ra khỏi chiến xe hơi mà không để ý khẩu súng ngắn đã lên nòng và bị cướp cò khiến viên đạn không may găm trúng bụng người vợ sắp cưới 26 tuổi của ông. Dù ngay lập tức gọi cấp cứu nhưng Leonila vẫn không thể qua khỏi.

Russell từng giữ chức cảnh sát trưởng ở Harrisburg, bang South Dakota (Myx) cho đến năm 2004. Cái chết của Leonila đã khiến Russell vô cùng đau khổ và không ngừng dằn vặt mình.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát tin rằng vụ nổ súng là một tai nạn không mong muốn, không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Russell có động cơ giết Leonila.

Vụ án dường như đã khép lại cho đến một ngày David Stickney, chồng cũ của Leonila nhận được lá thư từ một công ty bảo hiểm cho biết đang xử lý yêu cầu bồi thường nhận được từ Russell sau cái chết của Leonila.

Sự thật sáng tỏ

Cảm thấy có điều gì đó bất thường, David Stickney đã liên lạc với bộ phận hình sự của văn phòng luật sư South Dakota để tiến hành một cuộc điều tra.

Các thám tử bắt đầu nghi ngờ khi biết được Russell đã mua tới 2 hợp đồng bảo hiểm cho Leonila với tổng giá trị 920.000 USD mà Russell là người thụ hưởng cả hai. Thủ tục mua 2 hợp đồng chỉ mới hoàn tất vài tháng trước khi xảy ra án mạng.

Sau khi vợ chưa cưới qua đời, Russell lấy phần lớn tiền bảo hiểm và chỉ gửi một khoản tiền nhỏ cho gia đình Leonila ở Philippines.

Trong khi tiến hành cuộc điều tra, các thám tử còn thu được một thông tin quan trọng khác. Vào thời điểm xỷ ra vụ án mạng, Leonila đang mang thai.

Ai cũng nghĩ rằng Russell là cha của đứa bé trong bụng Leonila, chỉ có cựu cảnh sát trưởng biết rõ sự thật rằng đứa bé ấy không phải con của mình bởi trước đó Russell đã thắt ống dẫn tinh và không còn khả năng có con.

Từ đây, các thám tử đưa ra một động cơ gây án khác: Bị cáo tức giận vì vợ chưa cưới phản bội tình cảm.

Tuy nhiên, luật sư bảo vệ Russell phản bác rằng ghen tuông không phải là động cơ gây án của cựu cảnh sát trưởng. Theo họ, ngay từ khi còn sống, Leonila đã ủy quyền cho Russell hưởng số tiền bảo hiểm nếu cô qua đời.

Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 27/9/2016, Cơ quan công tố thành phố Burke, bang South Dakota cáo buộc Russell Bertram, cựu cảnh sát trưởng thành phố Harrisburg đã sát hại Leonila Stickney nhằm hưởng khoản tiền bảo hiểm 920.000 USD.

Với tội danh giết người cấp độ một, Russell Bertram đã bị kết án tù chung thân mà không có cơ hội được ân xá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại