Âm mưu tàn độc của hai sát thủ nhí và sự mù quáng từ người mẹ yêu con

Hồng Hạnh |

Từ mối tình bọ xít kẻ thủ ác với khuôn mặt thư sinh đã rủ bạn ra tay sát hại tình địch rồi vứt xác xuống mương nước để phi tang.

Tưởng rằng, hành động ác man ấy trời không biết, đất chẳng hay nhưng chỉ trong một thời gian ngắn cơ quan công an điều tra đã lật mặt tội ác của hai tay sát thủ còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Vụ án để lại nỗi kinh hoàng và không ít xót xa…

Toan tính giết người vì ghen của kẻ thủ ác

Một ngày cuối xuân cách đây vài năm, tại một vùng quê nghèo của huyện Kim Thành (Hải Dương) bỗng rúng động bởi một số người dân phát hiện ra một xác chết nằm dưới mương nước.

Thông tin tức tốc được báo cáo lên chính quyền địa phương, công an huyện Kim Thành và Công an tỉnh. Cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc bảo vệ hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Khám nghiệm tử thi tại hiện trường (hình minh họa)

Nạn nhân là một thanh niên xác định độ tuổi còn khá trẻ chỉ từ 18-22.

Nạn nhân bị tử vong do bị một sợi dây nhỏ siết vào cổ, khuôn mặt biến dạng, tàn ác hơn kẻ giết người còn mổ bụng nạn nhân từ đoạn xương ức xuống tới rốn với ý định để xác nạn nhân không nổi lên mặt nước.

Khám nghiệm hiện trường cơ quan công an thu được một chiếc áo phông cộc tay màu trắng và con dao nhọn chuôi bằng gỗ được vứt ở chân đê ngay sát mép nước.

Từ những vật chứng thu thập tại hiện trường cơ quan điều tra nhận định rất có thể đây là vụ án giết người do thù hằn cá nhân.

Kẻ thủ ác ở ngay tại địa bàn bởi hiện trường phát hiện xác chết là một nơi khá kín đáo, vắng vẻ phải là người trên địa bàn mới có thể biết được.

Tin tức lan truyền khắp nơi cuối cùng cũng có người phụ nữ đến trình báo với cơ quan chức năng về việc con trai mình mất tích. Chị là Trần Thị Thêu ở xã Ngũ Phúc huyện Kim Thành.

Người phụ nữ này đồng thời cung cấp cho cơ quan điều tra những thông tin mới là con trai chị tên Trần Văn Tâm, sinh năm 1989 làm nghề lái máy xúc. Tâm đi ra ngoài từ ngày 29 tháng 4 đến hôm đó là 2 tháng 5 vẫn chưa thấy về.

Khi đi Tâm mang theo 1 xe máy nhãn hiệu Jupiter, một điện thoại di động và 1 ví da trong đó có nhiều giấy tờ. Cơ quan điều tra lập tức tiến hành so sánh dấu vân tay trên chứng minh thư của Tâm thì hoàn toàn trùng khớp với dấu tay của nạn nhân.

Không ai khác chính Tâm là nạn nhân của vụ án nghiêm trọng này.

Các mũi điều tra của công an tỏa đi khắp nơi để tìm hiểu về các mối quan hệ ngoài xã hội của Tâm.

Cùng thời điểm xác định ra danh tính của Tâm cơ quan điều tra được người dân trên địa bàn cho biết một số cháu nhỏ đã nhặt được đôi dày thể thao và 1 chiếc áo bò gần nơi phát hiện ra xác chết.

Cơ quan công an đã chuyển hướng nhận định rằng nạn nhân Tâm đã bị giết ở nơi khác rồi mang đến đây để phi tang.

Trong khi đó, mũi điều tra tìm hiểu về các mối quan hệ của Tâm đặc biệt chú ý đến mối tình đơn phương của nạn nhân với một cô gái còn đang ngồi trên ghế nhà trường tên Nhung sinh năm 1990.

Nhung hiện là học sinh lớp 12 của trường PTTH  bán công Kim Thành đang thuê trọ tại xã Kim Anh. Mẹ của nạn nhân cho biết, có lần con trai đã tâm sự với bà là rất yêu Nhung và có ý đinh sẽ lấy Nhung làm vợ.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu các trinh sát điều tra được biết tình cảm của Tâm chỉ là đơn phương. Bởi, khi đó cô bé Nhung đã có người yêu là Bùi Văn Huy cùng tuổi và đang thuê trọ sát phòng.

Biết hoa đã có chủ nhưng Tâm không bỏ cuộc mà tuyên bố rằng nhất định sẽ giành được Nhung từ tay Huy. Cũng chính vì nguyên nhân này mà giữa hai bên đã từng xảy ra xô xát.

Từ những nguồn tin có được cơ quan điều tra quyết định triệu tập Huy đến trụ sở để làm việc. Chỉ mất một thời gian ngắn đấu tranh, Huy đã cúi đầu nhận tội. Đồng thời, Huy khai ra đồng phạm là Vũ Văn Hoàn.

Cơ quan công an cũng chính thức thực hiện lệnh bắt giữ đối với Bùi Văn Huy và Vũ Văn Hoàn đều sinh năm 1990 ở xã Đại Đức huyện Kim Thành.

Lời khai lạnh lùng của kẻ sát nhân

Tại cơ quan điều tra, Huy khai rằng vì sự ghen tuông mù quáng, bởi sợ mất người yêu trong cuộc tình trẻ con mà Huy đã lên kế hoạch giết người. Toàn bộ kế hoạch phạm tội được Huy kể và mời người bạn chí cốt học cùng từ thời cấp 2 tham gia, đó là Đỗ Văn Hoàn.

Trong những phương thức gây án được chúng vạch ra như dùng dao đâm, dùng dây điện dí vào người và cuối cùng chúng thống nhất cách lấy dây siết cổ nạn nhân rồi đem vứt xác phi tang.

Tàn độc hơn, chúng còn bảo nhau khi giết xong sẽ mổ bụng nạn nhân cho thoát hơi để xác chết chìm xuống đáy mương nước.

Để thực hiện mưu đồ giết Tâm, Huy và Hoàn rủ nhau ra quán sửa xe gần đó mua dây phanh xe đạp thủ sẵn. Tuy nhiên, kế hoạch ấy cứ dần lui lại bởi không có cơ hội cho chúng ra tay.

Đúng 20 giờ 30 ngày 29 tháng 4, Tâm đến phòng trọ của Nhung chơi nhưng tất cả đã về quê nên khu trọ vắng vẻ. Nhận thấy đây là một cơ hội hiếm có để thực hiện kế hoạch giết hại Tâm nên Huy đã mời anh sang phòng chơi.

Tâm không biết rằng, sau cái lời mời thân thiện ấy là một dã tâm, một cái bẫy rất thâm độc. Khi Tâm đang ngồi trên giường nói chuyện thì Hoàn ngồi sau quàng dây vào cổ Tâm siết chặt còn Huy giữ chặt người tâm không cho giãy giụa.

Mỗi tên một đầu siết dây phanh vào cổ Huy cho đến khi nạn nhân tử vong. Gây án xong, hai tên lục lọi trên người nạn nhân lấy đi một điện thoại, một ví tiền rồi kéo xác nạn nhân giấu vào gầm giường và ung dung đi xem ca nhạc.

Đến khoảng 23 giờ 30 chúng đi xem ca nhạc về leo lên giường ngủ như không hề có chuyện gì xảy ra.

3 giờ sáng chúng tỉnh dậy ôm xác Tâm lên xe chở ra bờ đê cống Thượng cởi áo, tụt giầy dùng dao rạch bụng và mặt nạn nhân rồi vứt xác xuống nước. Huy cởi bỏ chiếc áo bò đang mặc trên người của mình và con dao gần nơi vứt xác.

Ngay sáng hôm sau, hai tên mang chiếc xe máy đến hiệu cầm đồ ở huyện An Dương cầm cố lấy 3 triệu đồng rồi tiếp tục bắt xe sang Hải Phòng bán chiếc điện thoại. Hoàn thành việc giết Tâm 2 tên sát nhân trở về Kim Thành đi liên hoan lớp thời cấp 2 nhân ngày 1-5.

Sau khi các phương tiện thông tin đại chúng phát đi thông tin, rồi cơ quan công an ráo riết truy tìm hung thủ của vụ án người mẹ của Huy đã nghi ngờ đến con trai mình.

Thấy con trai về sau buổi liên hoan bà đã gặng hỏi và Huy đã thành thật kể lại hành trình tội ác của mình cho mẹ nghe. Sự thương con mù quáng, sợ Huy sa lưới pháp luật không những không khuyên con ra tự thú mà bà ta đã vạch ra kế hoạch để con trai che giấu tội ác ấy.

Đầu tiên, bà ta sai con trai đi chuộc lại chiếc xe máy ở hiệu cầm đồ rồi mang ra một cánh đồng thuộc xã An Hòa để vứt.

Tất cả giấy tờ liên quan đến nạn nhân đều được mang đi đốt, công cụ gây án là chiếc dây phanh xe đạp cũng được phi tang ở một cái ao gần nhà trọ. Số tiền còn lại chưa tiêu hết cũng được mang đi giấu.

Khi con trai tra tay vào còng, người mẹ tội lỗi ấy mới ngã gục xuống đau đớn, ân hận nhưng đã quá muộn màng.

Vụ án cũng là những bài học cho những kẻ coi thường pháp luật, coi mạng người rẻ rúng và cũng như một thông điệp rằng dù có tính toán hoàn hảo đến thế nào thì cuối cùng cái ác vẫn phải đền tội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại