"70% nghệ sĩ nổi tiếng là những người rất ác"

Cao Thanh Hương |

Nhiều năm ở vai trò ca sĩ, MC và tổ chức sự kiện nên Vương Bảo Tuấn từng tận mắt nhìn, tận tai nghe những đố kỵ, hãm hại nhau của đồng nghiệp ở phía sau màn nhung sân khấu.

Trong talkshow Nghệ sĩ đối thoại mới nhất, Vương Bảo Tuấn thẳng thắn chia sẻ góc tối của showbiz Việt.

Chưa có tên tuổi thì bị chèn ép nên nổi tiếng là triệt nhau

Anh nói: "Tính tôi thẳng thắn, không nói thì thôi đã nói là phải nói thẳng nói thật. Tôi biết những điều mình sắp kể ra đây sẽ làm nhiều người mất lòng, không vui nhưng đó là sự thật, đó là những điều tai tôi nghe, mắt tôi thấy.

Trước đây, chị Bảo Yến có gây tranh cãi trong giới khi chị nói trên báo chí rằng: "showbiz Việt là thế giới không có tình người, đầy rẫy sự bon chen, ganh tị.

Những kẻ vừa tung hô bạn hôm trước lại là những kẻ hôm sau đạp bạn xuống bùn không thương tiếc. Trong đó có rất nhiều nghệ sĩ từ nổi tiếng đến không nổi tiếng".

Nhiều người bị sốc. Nghệ sĩ ai cũng thích đẹp, thích tung hô. Họ bảo chị Bảo Yến nói không đúng nhưng bản thân tôi và tận cùng sâu thẳm những người đó đều công nhận đó là sự thật.

Bản thân tôi từng làm MC, từng tổ chức sự kiện nên có dịp tiếp xúc với nhiều ca sĩ, nghệ sĩ. Có lần, nghệ sĩ A nói với nghệ sĩ B "mình phải thương nhau, hợp tác, có show thì kêu nhau".

Nhưng chỉ vài phút sau, khi nghệ sĩ B lên hát, nghệ sĩ A nói xấu ngay: "Đấy, anh thấy không? Hết thời rồi, hát không ăn khách đâu, làm gì có ai vỗ tay".

Vương Bảo Tuấn - Long Nhật tiết lộ góc tối showbiz Việt

Hoặc khi tôi muốn mời ca sĩ D thì ca sĩ C nói: "Đừng mời, nó hát không ăn khách đâu, hết thời rồi, mời Y đi".

Showbiz có nhiều mặt trái kinh khủng gấp ngàn lần những điều chị Bảo Yến nói nhưng nghệ sĩ không dám nhìn vào thực tế và không dám thừa nhận nó.

Ai cũng muốn khán giả nhìn về họ và nghề của họ thật đẹp đẽ, thật lộng lẫy nhưng thực sự không phải vậy. Showbiz là nơi cạnh tranh khốc liệt nhất trong các ngành nghề và những gì nghệ sĩ chia sẻ trên truyền thông chỉ là 1%, sự thật còn kinh khủng hơn nhiều.

Ngay như chuyện treo băng rôn, tên người này dưới người kia là bảo "Tại sao tên tôi lại dưới tên nó. Tôi không hát. Tôi bỏ show".

70% nghệ sĩ nổi tiếng là những người rất ác. Tới sân khấu, không cần biết giờ nào, vừa đặt chân vào là đòi hát ngay. Chính Vương Bảo Tuấn từng đứng 2 tiếng đồng hồ trên sân khấu, vừa hát vừa kể chuyện hài để kéo dài thời gian chờ nghệ sĩ ngôi sao tới.

Ca sĩ trẻ hát hết bài này đến bài kia, hát đến nỗi mỏ dài như cái mỏ lết mà nghệ sĩ ngôi sao chưa tới nhưng vừa tới là yêu sách. Bữa nào tới sớm là nói "tôi hát trước, không hát tôi về".

Tôi từng là người năn nỉ nghệ sĩ ngôi sao cho một ca sĩ trẻ hát vì cô bé đó chờ hơn 2 tiếng đồng hồ. Tôi bảo "Em nhường cho con bé này hát trước đi, nó chờ lâu lắm rồi. Con gái mà, làm mặt, son phấn, chờ 2 tiếng rồi, không hát thì không được bầu show trả tiền" nhưng ngôi sao kia không chịu.

Lúc đó là hơn 11 giờ khuya, show diễn ở Long Thành – Đồng Nai. Vậy mà ngôi sao kia nói "Không được, anh còn 3 điểm nữa". Nếu thực sự còn 3 điểm nữa thì điểm hát cuối cùng phải 2, 3 giờ sáng. Lúc đó còn ai ngồi xem nữa.

70% nghệ sĩ nổi tiếng là những người rất ác - Ảnh 2.

Đó là lý do vì sao trong showbiz hay có chuyện trả thù nhau. Là vì những lúc chưa có tên tuổi, họ bị chèn ép như thế nên khi nổi tiếng là triệt nhau.

Có rất nhiều bầu show gian tế

Phía sau hậu trường sân khấu rất khốc liệt và nhiễu nhương. Để sống được trong showbiz là điều không dễ dàng. Nó không phải màu hồng với những hào quang rực rỡ. Nhiều người bỏ công sức, tiền bạc để làm nghệ sĩ nhưng trở thành nghệ sĩ rồi mới thấy được những cay đắng của nghề.

Có trường hợp, bầu show thương lượng với ca sĩ để bớt 30-50% lương vì không bán được vé nhưng nhiều nghệ sĩ không đồng ý. Nhưng cũng có nhiều bầu show gian tế. Khán giả đông, bán cả 1000 vé nhưng báo với nghệ sĩ là chỉ 300-400 để bớt tiền lương của họ.

Tôi từng gặp bầu show gian dối đến mức, khán giả trong sân 2.000, 3.000 người nhưng lại bảo chỉ bán được 700 vé. Nhìn đông vậy mà toàn vé mời và khán giả leo rào...

Thậm chí có bầu show, khi khán giả đông không sắp cho ngôi sao hát trước mà để họ ở phút cuối, tầm 10 giờ, 10 rưỡi. Và khi nghệ sĩ sắp về tới nơi, bầu show cho hạ dàn bao quanh sân khấu và báo là khán giả làm sập dàn bao tràn vào, vé chỉ bán được rất ít nhằm hạ lương của họ.

Và cũng có bầu show xảo quyệt đến độ, đêm đó mời vài ba ngôi sao. Họ đã tới rồi nhưng nếu nhìn thấy trời chuyển mưa, sẽ xếp họ hát cuối, canh làm sao trời mưa thì tới phần biểu diễn của họ.

Trời mưa, khán giả về hết, các ngôi sao chưa hát thì chỉ được nhận tiền tượng trưng lấy xăng xe đi về. Họ mưu mô, tính toán một cách khủng khiếp. Đó chính là mặt trái của showbiz. Nhưng thực tế cũng cho thấy, bầu show ác thì thường không có cái kết hậu.

70% nghệ sĩ nổi tiếng là những người rất ác - Ảnh 3.

Nhiều người hỏi, tại sao có nhiều nghệ sĩ khó khăn như thế? Là vì lúc trẻ kiếm được tiền nhưng chi phí cho quần áo, trang sức làm show, đi phim rất nhiều. Đi làm gặp các bầu show như thế, có khi còn bị quỵt tiền.

Lúc về già, không còn tiền cũng không kiếm ra tiền thì sẽ rơi vào nghèo khó. Nhưng đa số các nghệ sĩ không chấp nhận thực tế đó. Họ cô đơn vì họ quen với ảo vọng của nghề. Họ thích nghe những lời xu nịnh nên không nghe được lời nói thật.

Cũng vì thế mà họ gần như không có bạn thân, không có bạn chân thành. Bản ngã của họ quá lớn.

Tất nhiên, vẫn có những nghệ sĩ sống vì tình và hết mình vì nghệ thuật, tiếc rằng con số đó quá ít trong giới showbiz hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại