7 tuổi tự thề chuộc món đồ quý cho cha, 33 năm sau con gái đã làm được

Nhật Thùy (Nguồn: NYP, Daily Mail)/VTC |

Ông bố 62 tuổi rơi nước mắt khi mở quà Noel của con gái, đó là món đồ quý ông bán đi 33 năm trước vì quá nghèo, lúc đó con gái ông tự hứa với mình sẽ chuộc cho cha.

Chị Lindsey Moore (40 tuổi, kỹ thuật viên nha khoa ở thành phố Nashville, bang Tennessee, Mỹ) đã khiến cha mình rơi nước mắt khi tặng ông món quà Giáng sinh quý giá. Đó là tấm thẻ bóng bầu dục mà ông đã bán 3 thập kỷ trước, khi gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Lindsey đã chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc bất ngờ của người cha khi nhận được món quà lên mạng xã hội TikTok và khiến nhiều cư dân mạng xúc động, ngợi khen.

7 tuổi tự thề chuộc món đồ quý cho cha, 33 năm sau con gái đã làm được- Ảnh 1.

Con gái chuộc lại kỷ vật cha mình đã bán 30 năm trước làm quà Noel cho cha. (Ảnh: Tiktok/Lindsey Moore)

Trong đoạn video dài chưa đầy 2 phút, Lindsey cho biết chị không bao giờ quên khoảnh khắc hồi 7 tuổi (năm 1990), khi chứng kiến cha phải bán chiếc thẻ bóng bầu dục mà mình rất trân quý để giúp gia đình trang trải những nhu cầu thiết yếu.

"Con vẫn nhớ thời điểm đó, cha để con và anh trai Nick trong ô tô để đi vào cửa hàng bán tấm thẻ đó lấy tiền. Trong khoảnh khắc ấy, con cảm nhận được sự hy sinh của cha rất nhiều", chị viết trong tâm thư gửi bố.

Ngay từ thời điểm biết cha mình phải bán tấm thẻ yêu thích, trong tâm trí cô bé 7 tuổi luôn có sự thôi thúc rằng sẽ chuộc lại nó bằng mọi giá. Việc cha phải bán món đồ quý ấy với Lindsey cũng là bài học cuộc sống rất lớn. Chị tự hứa với bản thân sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo cuộc sống gia đình trong tương lai không bao giờ phải thiếu thốn. Chừng ấy thời gian trôi qua, Lindsey nỗ lực học tập và làm việc chăm chỉ, cố gắng đền đáp những hy sinh cha mẹ dành cho mình.

30 năm sau, chị mới có thể hoàn thành tâm nguyện, trở thành "ông già Noel bí mật" tặng lại cho cha tấm thẻ bóng bầu dục mà ông từng bán.

7 tuổi tự thề chuộc món đồ quý cho cha, 33 năm sau con gái đã làm được- Ảnh 2.

Tấm thẻ quý giá mà cha Lindsey đã bán ba thập kỷ trước. (Ảnh: Lindsey Moore)

7 tuổi tự thề chuộc món đồ quý cho cha, 33 năm sau con gái đã làm được- Ảnh 3.

Tâm thư Lindsey gửi cha. (Ảnh: Lindsey Moore)

Đoạn video cũng cho thấy cảnh người cha sửng sốt khi mở món quà của Lindsey. Con gái ông bày tỏ, việc cha bán tấm thẻ trở thành một trong những ký ức tuổi thơ đáng nhớ nhất đối với cô.

Bức thư của Lindsey gửi cho cha kết thúc đầy cảm động: "Con đã rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa với bản thân mình khi chỉ mới 7 tuổi, con yêu cha".

Người cha đã rơi lệ khi sờ vào tấm thẻ bóng chày in tên mình - "Tiền vệ Dan Marino của đội tuyển Miami Dolphin" - 30 năm trước. Ông xúc động ôm lấy con gái trước khi lau nước mắt.

Đoạn video nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, khoảnh khắc tình cảm của hai cha con Lindsey khiến nhiều người rưng rưng: "Cô con gái thật hiếu thảo; từ lúc 7 tuổi cô bé đã suy nghĩ chín chắn và biết ơn cha mình vậy sao?"; "Chắc hẳn phải được giáo dục tốt thì cô con gái mới biết trả ơn cha mình bằng cách này"; "Quả thật là món quà Giáng sinh ý nghĩa" ...

Ông Dan Marino (62 tuổi), cha của Lindsey, đã chơi 17 mùa NFL (giải bóng bầu dục dành cho nam ở Mỹ) ở vị trí tiền vệ. Ông được nhiều người coi là một trong những cầu thủ tuyệt vời nhất nhưng chưa bao giờ giành được Super Bowl (Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ). Hiện tại, ông vẫn gắn bó với đam mê này với tư cách cố vấn đặc biệt cho đội tuyển bóng bầu dục.

Không rõ tấm thẻ được ông Marino bán với giá bao nhiêu tiền vào năm 1990 nhưng trên trang eBay hiện nay, những tấm thẻ tương tự có giá trung bình 5.000 USD (121 triệu đồng).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại