5 năm sau khi thực hiện phương pháp sống tối giản, tôi không còn tích trữ 8 thứ này ở nhà nữa

Thảo Nguyễn |

5 năm trước, tôi bắt đầu hành trình tìm lại bản thân.

Thời thơ ấu, tôi sống trong một gia đình nghèo khó, luôn cảm thấy thiếu thốn nhiều thứ, do đó tôi đã lập nên thói quen tích trữ đủ thứ vật dụng với hy vọng chúng sẽ lấp đầy khoảng trống và không an trong tâm hồn tôi.

Thế nhưng, theo thời gian, tôi dần nhận ra rằng những vật dụng này không thể mang lại cho tôi hạnh phúc và sự thỏa mãn thực sự. Từ đó, tôi bắt đầu tiến trình tìm lại bản thân, từ từ thoát khỏi những trói buộc của quá khứ, bước tới cuộc sống giản dị và nhẹ nhàng hơn.

1. Tôi không còn tích trữ quá nhiều quần áo nữa

Cách đây 5 năm, tủ quần áo của tôi chất đầy đủ loại quần áo nhưng ít có bộ nào được mặc hơn một lần. Giờ đây, tôi đã học cách giảm bớt tủ quần áo của mình chỉ còn những món đồ tôi thực sự yêu thích và mặc thường xuyên, đồng thời không còn mua những món đồ không cần thiết chỉ để lấp đầy khoảng trống.

5 năm sau khi thực hiện phương pháp sống tối giản, tôi không còn tích trữ 8 thứ này ở nhà nữa- Ảnh 1.

2. Tôi không còn tích trữ một lượng lớn thực phẩm và đồ tạp hóa nữa

Cách đây 5 năm, tôi luôn lo lắng nhà không đủ lương thực, thực phẩm nên thường tích trữ rất nhiều, dẫn đến rất nhiều đồ hết hạn sử dụng bị lãng phí. Giờ đây, tôi đã học được cách lên kế hoạch mua thực phẩm, tạp hóa hợp lý, không còn tích trữ quá mức, giảm lãng phí và chú ý hơn đến độ tươi ngon cũng như chất lượng của thực phẩm.

5 năm sau khi thực hiện phương pháp sống tối giản, tôi không còn tích trữ 8 thứ này ở nhà nữa- Ảnh 2.

3. Tôi không còn tích trữ một lượng lớn đồ gia dụng và đồ trang trí nữa

Cách đây 5 năm, tôi luôn cảm thấy nhà mình thiếu vẻ đẹp và ấm áp nên liên tục mua nhiều đồ gia dụng và đồ trang trí, khiến nhà cửa bừa bộn. Giờ đây, tôi đã học được cách sống đơn giản, chỉ giữ lại những món đồ gia dụng và đồ trang trí mà tôi thực sự thích và có ý nghĩa giúp ngôi nhà của tôi trở nên ngăn nắp, tươi mới hơn.

4. Tôi không còn tích trữ số lượng lớn tài liệu giấy và sách nữa

5 năm trước, tôi luôn giữ nhiều tài liệu và sách giấy khác nhau vì lo lắng rằng chúng sẽ được sử dụng trong tương lai. Giờ đây, tôi đã học cách quản lý tập tin và sách bằng kỹ thuật số, giảm việc tích lũy tài liệu giấy, cải thiện việc sử dụng không gian và giúp quản lý và tìm kiếm dễ dàng hơn.

5. Tôi không còn tích trữ số lượng lớn mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da nữa

5 năm trước, tôi luôn theo đuổi nhiều sản phẩm làm đẹp khác nhau với hy vọng thay đổi diện mạo của mình, nhưng rất ít trong số đó thực sự có tác dụng. Bây giờ, tôi đã học cách chăm sóc da và trang điểm đơn giản và chỉ chọn những sản phẩm phù hợp với mình, tôi không còn mù quáng chạy theo xu hướng mà tập trung vào sự tự tin, sức khỏe bên trong.

5 năm sau khi thực hiện phương pháp sống tối giản, tôi không còn tích trữ 8 thứ này ở nhà nữa- Ảnh 3.

6. Tôi không còn tích trữ số lượng lớn sản phẩm điện tử và thiết bị kỹ thuật số nữa

5 năm trước, tôi luôn theo đuổi những sản phẩm điện tử, thiết bị kỹ thuật số mới nhất, tốt nhất với hy vọng cải thiện chất lượng cuộc sống, nhưng nó thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Giờ đây, tôi đã học được cách tiêu dùng hợp lý và chỉ mua những sản phẩm thực sự cần thiết, tôi không còn mù quáng theo đuổi thời trang, xu hướng mà tập trung vào tính thực tế và độ bền.

7. Tôi không còn tích trữ hàng tấn đồ chơi và thiết bị giải trí nữa

5 năm trước, tôi luôn mua đủ loại đồ chơi và thiết bị giải trí cho con tôi giải trí, nhưng rất ít trong số đó thực sự gây hứng thú. Giờ đây, tôi đã học được cách vui chơi cùng con, coi trọng mối quan hệ cha mẹ và con cái, giao tiếp tình cảm, không còn dựa vào vật chất để lấp đầy sự trống trải, thiếu thốn của gia đình.

8. Tôi không còn tích trữ nhiều cảm xúc và ký ức nữa

5 năm sau khi thực hiện phương pháp sống tối giản, tôi không còn tích trữ 8 thứ này ở nhà nữa- Ảnh 4.

5 năm trước, tôi luôn cố gắng dùng đồ vật để bù đắp cho sự trống rỗng và bất an trong lòng, nhưng thường vô ích.

Giờ đây, tôi đã học được cách buông bỏ gánh nặng quá khứ, chấp nhận hiện thực của hiện tại, trân trọng hạnh phúc trước mắt, không còn dựa vào vật chất bên ngoài để tìm kiếm sự thỏa mãn bên trong.

Trải qua quá trình xa cách hơn 5 năm qua, tôi đã dần thoát khỏi xiềng xích của quá khứ và tìm được lối sống mới phù hợp với mình, tôi yêu cuộc sống hiện tại, chú ý đến chất lượng và có thể lựa chọn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại