2 đứa trẻ được cứu khỏi tay ác mẫu nhưng câu nói của bé trai lớn hơn mới tiết lộ tội ác thật sự nằm trong tủ lạnh của bà mẹ

LỆ SA |
2 đứa trẻ được cứu khỏi tay ác mẫu nhưng câu nói của bé trai lớn hơn mới tiết lộ tội ác thật sự nằm trong tủ lạnh của bà mẹ
2 đứa trẻ được cứu khỏi tay ác mẫu nhưng câu nói của bé trai lớn hơn mới tiết lộ tội ác thật sự nằm trong tủ lạnh của bà mẹ

Theo lời khai của người mẹ, con trai nhỏ của cô đã qua đời cách đây 2 năm.

Vào ngày 30/11, tờ Yonhap đưa tin, thi thể một bé trai 2 tuổi được tìm thấy nhét trong tủ lạnh của một gia đình tại thành phố Yeosoo, tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc.

Cụ thể, theo cảnh sát thành phố Yeosoo, vào ngày 11/11 vừa qua, họ nhận được tin báo về việc một người phụ nữ (gọi là A, 43 tuổi) bỏ bê các con. Khi có mặt tại nhà của A, cảnh sát xác định người phụ nữ này hiện đang sống cùng 2 con, bao gồm 1 bé trai 7 tuổi và 1 bé gái 2 tuổi. 2 đứa trẻ sau đó được giao lại cho cơ quan bảo vệ trẻ em chăm sóc, cách ly khỏi mẹ ruột.

Trong quá trình lưu trú tại đây, bé trai lớn hơn nói rằng em gái của em còn có một người em sinh đôi. Cơ quan bảo vệ trẻ em lập tức báo cảnh sát và yêu cầu điều tra.

Ngày 27/11, cảnh sát trở lại căn nhà để lục soát và phát hiện thi thể của bé trai 2 tuổi, cũng là anh em sinh đôi với bé gái kia, được giấu trong tủ lạnh.

2 đứa trẻ được cứu khỏi tay ác mẫu nhưng câu nói của bé trai lớn hơn mới tiết lộ tội ác thật sự nằm trong tủ lạnh của bà mẹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2 đứa trẻ được cứu khỏi tay ác mẫu nhưng câu nói của bé trai lớn hơn mới tiết lộ tội ác thật sự nằm trong tủ lạnh của bà mẹ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cảnh sát tin rằng A là nghi phạm và đã tiến hành bắt giam người phụ nữ này để điều tra hành vi ngược đãi trẻ em.

Trong quá trình làm việc với cảnh sát, A khai rằng: "2 năm trước (tháng 8/2018), tôi đã hạ sinh cặp sinh đôi trai gái. Tuy nhiên, 2 tháng sau, khi tôi đi làm về nhà thì phát hiện 1 trong 2 đứa trẻ đã tử vong".

Được biết, người mẹ thường đi làm từ 6 giờ chiều đến tận 2-3 giờ sáng và bỏ mặc các con ở nhà trong thời gian đó. Nhiều thông tin cho rằng đứa trẻ qua đời còn chưa được làm giấy khai sinh. Thi thể của em đã được gửi đến Viện Điều tra Khoa học Quốc gia để cơ quan này tiến hành khám nghiệm tử thi.

"Cuộc điều tra đang tập trung vào nguyên nhân và thời gian tử vong của đứa trẻ sơ sinh. Hiện tại, tâm lý của nghi phạm không ổn định, liên tục khóc" - một quan chức thuộc đồn cảnh sát Yeosoo cho biết.

theo TRÍ THỨC TRẺ

Đọc tin tức mới hot nhất báo vietnamnet tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên